Tu luyện thân tâm khang kiện, bận rộn cứu độ chúng sinh
Các đệ tử Đại Pháp cao tuổi kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!
[MINH HUỆ 25-09-2026] Nhân dịp Tết Trung Thu trăng tròn, các đệ tử cao tuổi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!
Các học viên cao tuổi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Nhờ tu luyện Đại Pháp, nhiều học viên dù tuổi đã cao, có người đã ngoài 80, 90 tuổi, vẫn có được thân thể vô bệnh nhẹ nhàng, có thể tự lập trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phiền lụy đến con cái.
Pháp Luân Đại Pháp giúp những người già từ chỗ không biết chữ đến biết chữ và đọc thông thạo cuốn “Chuyển Pháp Luân”…
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều vạn hạnh trong vạn hạnh của cuộc đời, các đệ tử Đại Pháp cao tuổi mỗi ngày đều vui vẻ bước đi trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp, giảng chân tướng cứu người.
Hai chị em đệ tử Đại Pháp ở huyện Xích Thành, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc cho biết: “Chúng con là những đệ tử Đại Pháp cao tuổi đã 85 và 87 tuổi. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, thân thể chúng con vô cùng khỏe mạnh, hàng ngày đều ra đường chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp, không phụ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn.”
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang bày tỏ: “Vợ chồng chúng con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 30 năm, con 88 tuổi, nhà con 90 tuổi, những lợi ích mà chúng con thụ hưởng từ Đại Pháp là không sao kể xiết. Chúng con bước ra ngoài chính là minh chứng sống động để chứng thực Đại Pháp hảo, ai nhìn thấy cũng đều vô cùng kinh ngạc, chúng con nói ra tuổi thật của mình thì không ai tin, đều bảo trông như chỉ hơn 60 tuổi. Hai vợ chồng già chúng con hiện giờ tai không điếc, mắt không mờ, đi lại nhanh nhẹn, bước đi thoăn thoắt, lưng thẳng, sắc mặt hồng hào, sống độc lập, chưa từng phiền lụy đến con cái. Niềm vui của chúng con chính là mỗi ngày được bước đi trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp.”
Sau đây là những lời chúc được gửi đến từ:
- Tỉnh Quý Châu: Quý Dương;
- Thành phố Bắc Kinh: quận Môn Đầu Câu;
- Tỉnh Tứ Xuyên: Thành Đô, Miên Dương;
- Thành phố Thiên Tân: quận Đông Lệ;
- Khu tự trị Tân Cương: Urumqi;
- Tỉnh Vân Nam;
- Tỉnh Sơn Đông: Chư Thành thuộc Duy Phường, Chiêu Viễn thuộc Yên Đài (4);
- Tỉnh Hà Bắc: Trương Gia Khẩu (2), Thạch Gia Trang, Bình Sơn, Úy Huyện;
- Tỉnh Hồ Bắc: Hàm Ninh;
- Tỉnh Liêu Ninh: Cẩm Châu (2), Đại Liên;
- Tỉnh Giang Tô: Nam Kinh;
- Thành phố Thượng Hải: quận Từ Hối;
- Thành phố Trùng Khánh: quận Đồng Nam;
- Tỉnh Hắc Long Giang: Phú Cẩm (2), Hải Luân;
- Tỉnh Cát Lâm: Thông Hóa (2), Trường Xuân;
- Tỉnh An Huy: Hợp Phì;
- Tỉnh Chiết Giang: Hàng Châu;
- Tỉnh Giang Tây: Nam Cương.
Một đệ tử Đại Pháp 97 tuổi ở thành phố Quý Dương kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!
Sư phụ từ bi vĩ đại, Ngài đã gánh chịu quá nhiều, quá nhiều cho chúng sinh, con xin dập đầu cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ! Đệ tử thân thể khỏe mạnh, sống độc lập, người nhà đều ủng hộ con tu luyện Đại Pháp, cùng nhau phản bức hại. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, đệ tử đã an toàn vượt qua các quan nạn bằng chính niệm, dùng thân thể khỏe mạnh để chứng thực Đại Pháp tại nơi làm việc, mọi người ai nấy đều khen ngợi sự thần kỳ của Đại Pháp. Đệ tử sẽ theo sát Sư phụ, đi cho tốt và đi cho chính con đường tu luyện cuối cùng, kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng.
Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chúng con là một cặp vợ chồng đệ tử cao tuổi. Vào lúc sinh mệnh chúng con tưởng chừng như vô vọng, Ngài đã hồng truyền Đại Pháp, cứu mạng chúng con, cứu cả gia đình chúng con. Thông qua học Đại Pháp, chúng con đã biết được mục đích chân chính của sinh mệnh con người là phản bản quy chân. Vì vậy, mỗi ngày chúng con đều làm tốt ba việc theo yêu cầu của Đại Pháp, kiên định bước đi trên con đường phản bản quy chân. Chúng con xin dập đầu bái tạ ơn cứu độ của Sư tôn!
Gia đình năm người của đệ tử Đại Pháp 92 tuổi ở Tây Môn, Thành Đô, Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Trong những lúc đệ tử tiêu nghiệp vượt quan, cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa và bảo hộ đệ tử! Đệ tử sẽ học Pháp thật tốt, luôn hướng nội tìm, quy chính bản thân, tống khứ các chấp trước. “Bông hoa nhỏ” (điểm tài liệu) nhà con vẫn đang nở rộ. Đệ tử sẽ áp dụng nhiều phương thức để cứu nhiều người hơn nữa, làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước, theo Sư phụ trở về.
Một nữ đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở quận Đông Lệ, thành phố Thiên Tân kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi. Con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi và ân điển vô hạn của Sư tôn!
Vào giữa tháng Năm năm nay, trên khóm hoa bách hợp nhà con đã nở một khóm hoa Ưu Đàm Bà La lớn, đến nay hoa Ưu Đàm vẫn đang nở! Con biết đây là Sư tôn đang khích lệ đệ tử tinh tấn hơn nữa, kiên trì bền bỉ học thuộc Pháp, hiện tại các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng con đều đang kiên trì học thuộc Pháp. Cùng nhau đề cao, cùng nhau thăng hoa. Đệ tử chỉ có tinh tấn hơn nữa để báo đáp ơn Sư phụ.
Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở Urumqi, Tân Cương kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, đệ tử sẽ khắc ghi pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, gặp mâu thuẫn thì tìm ở bản thân, làm một sinh mệnh vị tha, làm tốt ba việc, dùng từ bi và lòng yêu thương để cứu độ thế nhân, đi tốt con đường Sư phụ an bài, báo đáp ơn Sư phụ.
Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở Urumqi, Tân Cương kính bái
Ngày 11 tháng 9 năm 2026
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở tỉnh Vân Nam kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ! Đệ tử sẽ kiên tin vào Sư tôn, kiên tin vào Đại Pháp, kiên định đi tốt con đường Sư tôn an bài! Đệ tử dập đầu tạ ơn Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp cùng mẹ chồng ở thành phố Chư Thành, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Trung Thu an khang!
Đệ tử và mẹ chồng xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ và bảo hộ chúng sinh. Một ngày vào tháng Năm năm nay, mẹ chồng 87 tuổi của con đang rửa chân ở nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bà chưa kịp xỏ giày đã vội ra mở cửa, chân giẫm lên nền gạch men trơn trượt liền bị ngã nhào. Lúc đó chỉ có một mình bà ở nhà. Ngày hôm sau, bà kể với con chuyện này và nói: “Lúc đó, mẹ nghe đầu kêu ‘bộp’ một tiếng, không biết là va vào đâu, nhưng kết quả là không bị thương chỗ nào cả.” Con nghe xong vô cùng cảm động. con nói chúng ta phải cảm tạ Sư phụ bảo hộ, mẹ xem tuổi cao thế này rồi mà ngã không sao cả. Đó là vì ngày thường mẹ rất thích nghe các câu chuyện tu luyện, thiện ác ở một niệm, nhớ ơn Sư phụ v.v. nên đã được thụ ích, Sư phụ đã bảo hộ bà. Mẹ chồng con cũng nói cảm tạ Sư phụ. Lòng biết ơn của chúng con không lời nào tả xiết. Con xin cảm ơn Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!
Con đã tu luyện đã gần 30 năm, Sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân thể cho con, giúp con vô bệnh nhẹ nhàng, biến con từ một người ốm yếu bệnh tật thành một người hồng hào khỏe mạnh. Những năm qua con đã gặp phải nhiều vụ tai nạn xe hơi suýt mất mạng, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi đều vượt qua một cách an toàn, Sư phụ đã gánh chịu cho con không biết bao nhiêu. Dù thế nào đi nữa con cũng phải nghe lời Sư phụ, kiên định tu luyện theo Sư phụ đến cùng, không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ! Tết Trung Thu sắp đến, con xin kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc cùng các con và cháu nội kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!
Nhân dịp Tết Trung Thu đang đến gần, chúng con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi và sự bảo hộ của Sư tôn, mong mỏi Sư tôn sớm dẫn dắt Thần Vận trở về Trung Nguyên. Chúng con xin dập đầu bái tạ Sư tôn!
Gió thu dịu mát hương quả bay
Tết Trung Thu về nhớ Sư tôn
Hoa quả bánh nướng dâng Sư phụ
Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Một nữ đệ tử Đại Pháp 88 tuổi ở thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ! Sư phụ Ngài đã vất vả rồi!
Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, đã cho con đắc được Đại Pháp tốt như thế này. Đệ tử tu luyện hơn 20 năm qua, vô bệnh nhẹ nhàng, những người quen biết đều bảo con trông không giống người ở độ tuổi này, những người biết con tu luyện Pháp Luân Công cũng đều hiểu được Pháp Luân Công là công pháp tốt. Con nhất định sẽ tu luyện theo Sư phụ đến cùng.
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Ôn Tuyền, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!
Tu luyện trong Đại Pháp đã 31 năm, Đại Pháp đã tác thành nên chúng con, cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! Kiên tin chính pháp tu luyện tất thành. Chúng con sẽ càng thêm trân quý thời gian, trân quý cơ duyên tu luyện, chân tu thực tu, đạt đến tiêu chuẩn của Sư phụ, thực hiện thệ ước.
Một nữ đệ tử Đại Pháp 85 tuổi ở thành phố Cẩm Châu, Liêu Ninh kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Đệ tử kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ! Sinh mệnh của đệ tử là do Sư phụ kéo dài cho, đệ tử sẽ trân quý thời gian, kiên định tín Sư tín Pháp, học Pháp nhiều hơn, tống khứ nhiều chấp trước hơn, theo Sư phụ trở về nhà. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ! Hợp thập
Hai vợ chồng già đệ tử Đại Pháp ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Sư tôn từ bi vĩ đại, kiếp này có thể đắc được sự cứu độ của Sư tôn, có thể gặp lúc Đại Pháp hồng truyền, quả là vạn hạnh trong vạn hạnh. Cảm tạ Sư tôn đã ban cho chúng con cơ duyên tu luyện. Ngài dạy chúng con hướng nội tìm là pháp bảo, dạy chúng con trợ Sư cứu người. Chúng con phải làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước, hoàn thành sứ mệnh, không phụ ơn từ bi khổ độ của Sư tôn, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!
Tết Trung Thu sum họp gia đình đang đến gần, con lại càng thêm nhớ Sư tôn vĩ đại! 27 năm qua, Sư tôn thời thời điểm hóa, khai ngộ và khích lệ con, Sư tôn đã vất vả rồi! Con phải trân quý cơ duyên vạn cổ này, thực sự hướng nội tu, làm tốt ba việc, theo Sư tôn trở về nhà!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở Nam Kinh, Giang Tô cùng người nhà đã minh bạch chân tướng kính chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Đệ tử chỉ có tuân theo lời dạy của Sư phụ, học Pháp thật tốt, cứu nhiều người hơn, làm tốt ba việc, dũng mãnh tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở quận Từ Hối, thành phố Thượng Hải kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Kính chào Sư phụ! Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!
Đệ tử sẽ kiên định thực tu, làm tốt ba việc. Theo Sư phụ trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi cùng gia đình ở quận Đồng Nam, Trùng Khánh kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Rằm tháng Tám trăng treo cao,
Pháp chính nhân gian trước bình minh.
Biển trời một dải trăng tròn trịa,
Theo Sư chính Pháp ở nhân gian.
Chân tu thực tu làm ba việc,
Đi khắp ngõ hẻm cứu người duyên.
Học Pháp tu tâm ngày ba việc,
Viên mãn theo Sư tôn về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi cùng gia đình ở quận Đồng Nam, Trùng Khánh dập đầu kính bái
Ngày 13 tháng 9 năm 2026
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Trung Thu an khang!
Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Trung Thu an khang!
Vô hạn cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ và điểm hóa!
Lại đến Trung Thu lúc trăng tròn, đệ tử chân thành bày tỏ tấm lòng,
Kính chúc Sư phụ Trung Thu an khang, mong mỏi Sư phụ trở về quê nhà.
Cảm tạ Sư phụ thường điểm hóa, hướng nội tu tâm tìm chính mình,
Thanh trừ tâm tranh đấu tật đố, tống khứ tư-ngã-dục-chấp trước.
Hằng tâm thuộc Pháp đồng hóa Pháp, nỗ lực làm tốt ba việc,
Mỗi tư mỗi niệm không buông lơi, từng bước từng bước leo thang trời.
Dẫu cho tiến trình có xa xôi, kiên tu đến cùng chí không dời.
Cảm ơn Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!
Kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ! Tết Trung Thu đang đến gần, mỗi dịp lễ tết lại càng thêm nhớ người thân, đệ tử mang lòng biết ơn vô hạn kính gửi tới Sư tôn vĩ đại một lời: Sư tôn Ngài đã vất vả rồi!
Hơn 30 năm qua, Ngài đã phó xuất quá nhiều, quá nhiều cho sự đề cao của đệ tử, mỗi một bước đi đều không thể thiếu sự bảo hộ của Ngài, Ngài đã hao tâm tổn trí vì đệ tử. Đệ tử không có gì để báo đáp, chỉ có thiết thực làm tốt ba việc để báo đáp ơn Sư phụ!
Bảy đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở khu Đông, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ và bảo hộ! Các đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu tốt bản thân, học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm, tống khứ nhiều chấp trước hơn, làm tốt ba việc!
Một đệ tử mới ở thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!
Con là một đệ tử mới tu luyện được sáu năm, năm nay 86 tuổi, sau khi tu luyện thì vô bệnh nhẹ nhàng, thân thể biến đổi theo hướng trẻ trung hóa, xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ! Con sống một mình, tự chăm sóc bản thân, không cần con cái phải bận tâm, các con đến ăn cơm đều là do con xuống bếp, chúng đều bảo con học Đại Pháp nên thân thể dẻo dai, không cần phải lo lắng cho con nữa, tất cả đều ủng hộ con tu luyện. Đây đều là ân đức của Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở khu vực Hàng Châu, Chiết Giang kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ!
Bảy đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ! Cát tường như ý!
Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ! Cát tường như ý!
Rằm tháng Tám trăng tròn vằng vặc,
Pháp Luân Đại Pháp Sư tôn truyền.
Bốn trăm triệu chúng sinh xóa ấn thú,
Pháp chính nhân gian đại đoàn viên.
Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở huyện Úy, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Sư phụ hảo, chúng con đều đã gần 80 tuổi rồi, chính Sư phụ đã cho chúng con có được thân thể khỏe mạnh và tinh lực dồi dào, không chỉ có thể làm việc nhà không gây phiền hà cho con cái, mà còn có thể giúp chúng giải quyết các vấn đề. Người nhà đều biết Đại Pháp hảo, cũng rất cảm tạ Sư phụ, ngày Tết thường dập đầu bái tạ Sư phụ.
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư phụ từ bi Tết Trung Thu vui vẻ!
Kính chào Sư phụ, vợ chồng chúng con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 30 năm, con 88 tuổi, nhà con 90 tuổi, những lợi ích mà chúng con thụ hưởng từ Đại Pháp là không sao kể xiết. Chúng con bước ra ngoài chính là minh chứng sống động để chứng thực Đại Pháp hảo, ai nhìn thấy cũng đều vô cùng kinh ngạc, khi nói ra tuổi thật của mình thì không ai tin, đều bảo trông như chỉ hơn 60 tuổi. Hai vợ chồng già chúng con hiện giờ tai không điếc, mắt không hoa, đi lại nhanh nhẹn, bước đi thoăn thoắt, lưng thẳng, sắc mặt hồng hào, tự lập cuộc sống, chưa từng làm lụy đến con cái. Niềm vui của chúng con chính là mỗi ngày được bước đi trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp. Nhân dịp Tết Trung Thu đang đến gần, đệ tử kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi 92 tuổi ở quận Môn Đầu Câu, thành phố Bắc Kinh kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ! Cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn! Con nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, dũng mãnh tinh tấn, chân tu, thực tu, đồng hóa Chân-Thiện-Nhẫn, làm tốt ba việc. Trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, theo Sư phụ Pháp chính nhân gian.
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở quận Lữ Thuận Khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Vào thời khắc cuối cùng của chính Pháp, con nhất định phải làm được tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp, chính niệm chính hành, sớm ngày theo Sư phụ trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở một thị trấn nhỏ vùng Đông Bắc, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!
Kính chào Sư tôn! Đệ tử không biết chữ, dưới sự gia trì của Ngài, đệ tử đã có thể đọc thông thạo cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đệ tử xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ! Kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở quận Đông Hồ, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Kính chào Sư phụ! Đệ tử xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi và sự bảo hộ của Sư phụ! Đệ tử nghe lời Ngài dạy, học Pháp thật tốt, nỗ lực cứu những người có tiền duyên, theo Sư phụ trở về nhà! Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Quỳ lạy Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!
Sư phụ từ bi vĩ đại Ngài đã vất vả rồi! Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ, quá trình tu luyện 29 năm qua đã làm Sư phụ phải bận lòng, cảm ơn Sư phụ! Ngàn lời vạn chữ cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của con đối với Sư phụ. Trong khoảng thời gian không còn nhiều sau này, đệ tử nhất định sẽ chân tu, thực tu, cứu nhiều người hơn, làm một đệ tử hợp cách, theo Sư phụ trở về nhà. Khấu bái Sư phụ! Hợp thập
Người cha già gần 90 tuổi của một đệ tử Đại Pháp cùng toàn thể gia đình ở thành phố Hải Luân, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư phụ vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ vĩ đại Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp, ban phúc trạch cho thương sinh, mong mỏi sớm ngày được đoàn tụ cùng Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!
Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Đệ tử kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!
Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Đệ tử nhất định sẽ tinh tấn tu luyện, tu tốt bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cảm tạ Sư tôn!
Một nữ đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở Cẩm Châu, Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!
Ngắm trăng niệm đoàn viên
Bao mùa trăng Trung Thu,
Trăng tròn lại trăng tròn.
Trẻ thơ ngắm trăng hỷ,
Con đối trăng thanh hàn.
Sư tôn đỡ vòm trời,
Nghiệp chúng sinh gánh vai.
Nỗi khổ Sư ai biết?
Đệ tử lệ tuôn rơi.
Đệ tử trợ Sư hành,
Pháp đồ ba việc kiên.
Việc việc siêng tinh tấn,
Tranh thủ cứu nhân duyên.
Mùa trăng Trung Thu khác,
Kính đón Sư tôn về!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/25/514885.html





















