Đệ tử Đại Pháp đến từ các dân tộc thiểu số và các địa khu hẻo lánh nhớ Sư ân nhân dịp Tết Trung thu
[MINH HUỆ 24-09-2026] (Phóng viên Minh Huệ tổng hợp) Trung thu trăng lại tròn, nhất là nhớ Sư ân. Các đệ tử Đại Pháp đến từ các địa khu hẻo lánh và các dân tộc thiểu số như dân tộc Choang, Triều Tiên, Mông Cổ, Ngạc Luân Xuân, Hồi và Di kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!
Các đệ tử gửi tiếng lòng trong Tết Trung thu: “Chính Pháp chính đạo chính nhân tâm, Pháp uy Pháp nghiêm Pháp từ bi; thương sinh may mắn đắc độ, tâm vàng nhớ Sư ân.”
Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây viết: “Đệ tử phải nghe lời Sư phụ, chân tu và thực tu, làm tốt ba việc, tu luyện như thuở đầu, không phụ Sư ân.”
Đệ tử Đại Pháp ở châu Diên Biên, tỉnh Cát Lâm bày tỏ: “Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Trăng sáng treo cao, soi sáng trời đất. Hôm nay lại là Trung thu, dịp lễ sắp đến; tại đây cả gia đình chúng con kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, điểm hóa chỗ mê, chỉ hướng đi và ban cho con tương lai, nhìn thấy hy vọng! Cảm ơn hồng ân hạo đãng của Ngài! Sư phụ vất vả rồi!”
Đệ tử Đại Pháp ở Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương bày tỏ: “Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, con đã tu luyện gần 30 năm. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ chỉ dẫn con làm một người chính trực, thiện lương và kiên cường. Trên hành trình tu luyện, mặc dù con đã trải qua nhiều quan nạn, nhưng dưới sự bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ, mọi thứ đều chuyển nguy thành an. Con sẽ càng thêm kiên định chính niệm, học Pháp tốt, cứu nhiều người, đi trên con đường mà Sư phụ an bài, theo Sư phụ về nhà.















Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514747.html



