Bài viết của Vũ Tân, một học viên Pháp Luân Công ở quận Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-5-2012]

Nếu mở công ty, tôi sẽ thuê các học viên Pháp Luân Công

Tôi làm việc ở một trung tâm thể dục thể hình tư nhân. Tôi chịu trách nhiệm về việc thu ngân và quản lý sổ sách mà không có bất kỳ ai giám sát. Trung tâm của tôi luôn đông khách, đây là một cơ hội tốt cho tôi tiếp xúc với đủ loại người khác nhau. Ngày nay trong thế giới tràn đầy những ham muốn vật chất, mọi người chú trọng vào danh và lợi mà không nghĩ cho người khác. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tu bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn, vì vậy tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về vấn đề này.

Một lần, có một khách hàng đã tập nhiều giờ liền, nhưng anh ấy đề nghị tôi chỉ tính phí hai giờ cho anh. Anh ấy bảo rằng trước đây anh ấy đều được tính như vậy. Tôi nghĩ: “Cho dù trước đây anh được tính phí như thế nào, tôi cũng sẽ không làm vậy. Tôi là một học viên Pháp Luân Công, và bất cứ hành vi gian lận nào cũng không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn.” Tôi được ông chủ thuê và trả lương, vì vậy tôi nên nghĩ cho ông ấy. Nếu tôi tính ít phí hơn cho người này, anh ta sẽ cảm ơn tôi, nhưng ông chủ của tôi sẽ bị lỗ. Đây không phải là một hành động tốt, và tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Sau đó, tôi giải thích cho người khách hàng này một cách kiên nhẫn: “Nếu anh chỉ trả phí cho hai tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả phần còn lại cho anh. Tôi không thể làm trái lương tâm của mình và đem lại thiệt hại cho ông chủ. Tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi tu bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn, vì vậy tôi không thể gây tổn thất cho ông chủ của tôi.” Sau một lúc, vị khách hàng này nói: “Cô là một người tốt. Nếu tôi mở công ty, tôi sẽ thuê những người tập Pháp Luân Công như cô.”

Khách hàng thường phải đặt cọc trước khi họ vào tập, và nhiều lần, có một vài khách hàng quên không lấy lại số tiền dư khi ra về. Mỗi lần gặp phải chuyện này, tôi đều giữ lại số tiền và trả chúng cho họ khi họ quay lại. Một hôm, có một cô giáo đặt cọc 100 nhân dân tệ, cô ấy tập một lúc và vội rời đi. Tôi không thể bỏ vị trí của mình lúc đó mà chỉ có thể cố gọi cô ấy lại, nhưng cô ấy không nghe thấy tôi. Một thời gian lâu sau đó, khi cô ấy quay lại, tôi trả lại cho cô số tiền dư là hơn 90 nhân dân tệ, điều này đã làm cô ấy thật sự cảm động. Cô ấy nói: “Tôi không nhớ là mình còn dư bao nhiêu tiền. Học viên Pháp Luân Công các cô thật khác với những người còn lại. Các cô thật sự là những người tốt. ĐCSTQ quá tàn ác khi đàn áp những người tốt.” Sau đó, cô ấy đồng ý thực hiện “tam thoái.”

Trong công việc, tôi là một người nghiêm khắc, điều đó dường như sẽ làm mất khách hàng. Nhưng trái lại, ngày càng có nhiều người đến đây tập. Họ đã chứng kiến được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua cách hành xử của tôi ,và thậm chí một vài người trong số họ còn thực hiện “tam thoái.”

Lương tri nhân loại đang thức tỉnh

Một khách hàng quen có lần nói với tôi: “Ngày trước khi tập ở đây, tôi không bao giờ trả tiền. Nhưng từ khi chị tới, tôi chưa lần nào không trả bởi vì tôi biết làm một người tốt là như thế nào.” Sau đó, ông ấy nói: “Tôi là đội trưởng đội an ninh. Tôi không bao giờ tuân theo chỉ thị của cấp trên nếu họ yêu cầu tôi theo dõi và trình báo về học viên Pháp Luân Công các chị.” Sau đó, ông ấy hào hứng kể cho tôi: “Tối qua, tôi đã làm được một việc tốt nhất.” Tôi hỏi ông ấy đã làm gì. Ông ấy trả lời: “Đêm qua, có hai học viên Pháp Luân Công đến cơ quan tôi để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Một người trong số họ đã bị bảo vệ bắt và đưa đến chỗ tôi. Những người bảo vệ nói rằng học viên kia đã chạy trốn và hỏi tôi có thấy anh ta không. Không cần suy nghĩ, tôi trả lời tôi đã thấy anh ta chạy về phía nam, và ngay lập tức bọn họ đuổi theo anh ta. Tôi để người học viên kia đi và bảo anh ta hãy cẩn trọng. Sau đó, những người bảo vệ trở về tay không và ngạc nhiên vì người học viên vừa bị bắt đã trốn thoát. Họ hỏi tôi tại sao. Tôi nói lúc đó có người gọi tôi và người kia đã chạy trốn trước khi tôi quay lại. Một người bảo vệ nói: ‘Để họ đi đi, họ không phải người xấu đâu. Đấy không phải việc của chúng ta. Việc của chúng ta là bắt những người xấu.” Sau khi nghe những lời này, tôi thật sự mừng cho ông ấy và hành động tốt của ông ấy.

Có lần, một người khách lạ đến và nói với tôi về những chuyện không liên quan, thậm chí ông ta còn nói xấu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lịch sự ngăn ông ấy lại, nhưng ông ấy không bằng lòng mà còn la mắng tôi. Ông ấy viết lại tên tôi trong một cuốn sổ nhỏ và yêu cầu tôi đi theo ông ta. Nhiều khách hàng nhanh chóng quây lại và nói với ông ta: “Ông không được làm thế. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Đi ra đi và đừng gây rối ở đây.” Sau đó, người này cất sổ và rời đi ngay lập tức.

Tôi rất mừng cho những chúng sinh đã hiểu ra chân tướng, và tôi quyết tâm làm tốt hơn, tuân theo những lời dạy của Sư phụ và chứng thực sự kỳ diệu của Đại Pháp. Bằng hành xử của chính mình, tôi hy vọng sẽ lay chuyển được mọi người, đánh thức lương tâm của họ với sự từ bi của mình, và cứu được thêm nhiều chúng sinh.

Tôi rất nghiêm túc trong công việc và nhiệt tình với khách hàng. Một vài người khách chỉ mỉm cười với tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chứng kiến hành xử của tôi, người chủ của tôi cũng thay đổi thái độ của ông với Pháp Luân Công. Ông ấy đã hiểu ra lòng tốt đích thực là gì. Một hôm, ông ấy thậm chí còn mượn tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, và thực hiện tam thoái cho gia đình ông ấy. Ông ấy sau đó đã bảo vệ tôi trong một tình huống rất nghiêm trọng.

Trên đây là kinh nghiệm khi tôi làm những việc dưới sự hướng dẫn của Sư phụ. Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới, vì vậy tôi viết lại những điều này để chứng thực sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi chỉ muốn để thêm nhiều người biết rằng trong thế giới hỗn loại này, khi mọi người đều tin rằng “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, thì vẫn còn có các học viên Pháp Luân Công đang cố gắng để trở thành những người vô vị kỷ và biết quan tâm tới những người khác trong những chuyện nhỏ nhất trong công việc thường ngày. Họ là những người cao thượng, giống như những bông hoa sen mọc lên từ bùn nhơ mà không mất đi vẻ thanh khiết của mình.

Từ thông tri kêu gọi viết bài để chào mừng 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/26/【征稿选登】细微之处见精神-平凡之中见伟大-257397.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/4/133785.html

Đăng ngày: 24– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share