Bài của một học viên ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 01-06-2011] Các học viên ở Tây Ban Nha đã tổ chức một hoạt động vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2011, tại quảng trường phía trước Tòa thị chính thành phố Santander ở miền bắc Tây Ban Nha. Họ đã nói với các du khách và người dân địa phương về Pháp Luân Công và cũng nói về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

2011-5-31-minghui-spain-05282011-01.jpg
Các học viên phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ tại quảng trường trước Tòa thị chính thành phố Santander

2011-5-31-minghui-spain-05282011-02.jpg
Người dân ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm phản đối cuộc bức hại

2011-5-31-minghui-spain-05282011-03.jpg
Người dân ký tên thỉnh nguyện

2011-5-31-minghui-spain-05282011-04.jpg
Các cô gái trẻ đang học các bài công pháp Pháp Luân Công

Đó là đầu mùa hè, nhưng trên quảng trường trời nóng nực. Người dân ngồi làm hai hoặc ba người trong bóng râm, và không có nhiều người trên đường phố.

Các học viên dựng các tấm bảng trưng bày tư liệu cuộc bức hại, và đã thu hút sự chú ý của người dân. Họ đi đến để tìm hiểu bảng trưng bày là về điều gì. Khi họ biết rằng ký tên thỉnh nguyện có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại, nhiều người dân và du khách đã ký tên.

Nhiều người chưa từng nghe về Pháp Luân Công hay cuộc bức hại. Khi họ biết rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện truyền thống mà khiến mọi người có thể nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ và giúp thể chất của họ tốt hơn, nhưng chế độ chuyên quyền Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một cuộc bức hại tàn bạo chống lại nó, họ đã bị sốc.

Một người đàn ông lớn tuổi nói rằng ông chưa bao giờ thấy sự thu thập chữ ký để ủng hộ nhân quyền ở Santander. Ông nghĩ rằng thật tuyệt vời để tổ chức một hoạt động như vậy.

Một ngày trước sự kiện, một đài phát thanh địa phương đã phỏng vấn các học viên và đã đưa tin thời gian và địa điểm của hoạt động thu thập chữ ký. Một phụ nữ đã nghe bản tin và đặc biệt đã đưa con trai bà đi cùng. Bà nói rằng bà đã từng nghe về những tội ác của ĐCSTQ, nhưng bà muốn biết thêm về nó. Nhìn thấy bảng trưng bày, bà nói: “ĐCSTQ là kẻ tàn bạo là những gì tôi đã từng nghe. Tôi đặc biệt đã đưa con trai mình tới hôm nay, để nó có thể nhận thức được ĐCSTQ là xấu xa và man rợ như thế nào.”

Nhiều người trẻ tuổi đã chăm chú đọc các tờ rơi giảng rõ chân tướng và hỏi thêm các thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Một người đàn ông Trung Quốc vừa mới di cư đến Tây Ban Nha không lâu trước đây đã đi qua và ngạc nhiên khi thấy một biểu ngữ lớn bằng tiếng Trung Quốc: “Giải thể ĐCSTQ, Chấm dứt cuộc bức hại.” Khi một học viên nói với ông về những gì đang xảy ra, ông đã nói: “Tôi đã không nhận ra rằng người dân có thể tự do thể hiện bản thân theo cách này bên ngoài Trung Quốc, nó sẽ tuyệt đối không thể tưởng tượng được ở Trung Quốc.” Khi người học viên đưa ông đĩa DVD giảng rõ chân tướng, ông đã chú ý đến chiếc huy hiệu Pháp Luân mà người học viên đeo. Ông đã nói với người học viên rằng cô của ông là một học viên Pháp Luân Công và ông đã biết được sự thật từ bà. Ông đã nói trước khi rời đi: “Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì mà các bạn đã làm.”

Tờ báo địa phương lớn nhất, EL DIARIO, và hai đài phát thanh đã phỏng vấn các học viên và đưa tin về hoạt động. EL DIARIO đã đăng tải một tin với tiêu đề: “Thu thập chữ ký để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.” Nó mở đầu: “Ngày hôm qua, một hoạt động thu thập chữ ký nhằm mục đích thể hiện sự ủng hộ đối cho nhân quyền Pháp Luân Công đã được tổ chức tại quảng trường phía trước Tòa thị chính thành phố ở Santander. Pháp Luân Công là một môn tu luyện với một lịch sử lâu dài. Nó cho phép các học viên có sức khỏe tốt hơn, dạy mọi người trở thành tốt, và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mọi người, nhưng ĐCSTQ đã bức hại nó ở Trung Quốc… Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền, có 36 trại tập trung ở Trung Quốc, nơi hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Nội tạng của họ bị các tay sai ĐCSTQ gặt hái và bán vì lợi nhuận…”

2011-5-31-minghui-spain-05282011-05.jpg
Các học viên tập công trong công viên vào Chủ Nhật

Các học viên đã tập công và tiếp tục những nỗ lực của họ để giới thiệu Pháp Luân Công ở một công viên vào ngày Chủ nhật. Năm bộ công pháp thanh bình và nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của những người đến công viên. Một nhóm du khách đã dừng lại xem hơn 10 phút. Một người đàn ông và vài phụ nữ đi ngang qua. Người đàn ông nhìn thấy các học viên đang ngồi thiền trên bãi cỏ. Quang cảnh yên bình đã lôi kéo ông dừng lại và xem, nhưng khi ông quay lại, các bạn ông đã đi xa, và ông phải vội vàng để theo kịp họ. Ngay sau đó, ông đã quay lại cùng với các bạn mình để xem các học viên hoàn thành các bài công pháp. Một số người đã đứng giữa các học viên để học các bài công pháp tại sự kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/1/西班牙北部城市民众声援法轮功反迫害(图)-241784.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/2/125715.html
Đăng ngày 06-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share