Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 29-08-2020] Ngày 26 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Kauppatori ở trung tâm thành phố Tampere, Phần Lan. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, đồng thời thông tin cho người dân về cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện, kể cả tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù.

ebdeec3b439e63d5eeab1acc5b05f2a5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Tampere hôm 26 tháng 8 năm 2020

90d64223a9a58c0121ca450ab11b13fe.jpg

Nói chuyện với người qua đường

Cô Oona cùng chồng và con đã dừng chân tại sự kiện của các học viên. Cô cho biết: “Anh rể tôi, Tony, đã nói chuyện với các bạn về việc này. Anh ấy rất hiểu biết, và anh ấy đã nói với tôi rất nhiều về tình trạng tồi tệ ở Trug Quốc.” Cô cảm ơn các học viên và nói rằng cô cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ từ họ.

Cô Alma cùng gia đình bị thu hút bởi âm nhạc luyện công và dừng lại trò chuyện với các học viên. Sau khi nghe về việc ĐCSTQ bức hại các học viên ở Trung Quốc, họ đã ký bản kiến nghị lên án tội ác này. Cô Alma cho hay cô biết về Đạo giáo và thiền định. Cô đánh giá cao nỗ lực của các học viên và khen ngợi họ.

5d05223f5fd7ad7835852e0d7cdfaffc.jpg

704044736c304db87e3b0e6f121ae109.jpg

db9b406dc938a585c07e8e46ee96ad26.jpg

Một số người ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Cô Krista, một kỹ sư, dừng lại ở bàn để ký bản kiến nghị. Một học viên hỏi liệu cô có biết mục đích của bản kiến nghị này là để làm gì không.

Cô Krista nói: “Tôi không biết về Pháp Luân Công, nhưng tôi biết tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc vô cùng tồi tệ.”

Người học viên đã kể cho cô câu chuyện thật sự đằng sau cuộc bức hại. Cô Krista hỏi liệu cô còn có thể giúp thêm được gì không. Người học viên nói cô hãy nói cho càng nhiều người biết về cuộc bức hại càng tốt, vì ĐCSTQ sợ mọi người biết sự thật.

Cô Krista nói cô sẽ kể với bạn bè và người thân của mình. Cô đã hỏi làm thế nào để người dân Trung Quốc có thể truyền rộng thông tin khi bị kiểm duyệt mạng ở Trung Quốc.

Người học viên giải thích: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc mạo hiểm tính mạng của họ để phân phát các tờ rơi và các tài liệu thông tin khác. Nhiều người minh bạch chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại cũng lan truyền các chương trình vượt tường lửa để đột phá sự kiểm duyệt mạng của ĐCSTQ.”

Cô Mia dừng lại để xem các học viên khi họ luyện các bài công pháp và cho biết cô cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Cô nói: “Cuộc bức hại này thật kinh hoàng. Tôi tin chắn rằng các thủ phạm sẽ bị đưa ra công lý. Và rồi chúng ta sẽ thấy ngày mà cuộc bức hại này chấm dứt.”

Cô Mia thích học Pháp Luân Công và hỏi về thời gian và địa điểm của các điểm luyện công địa phương. Cô lấy thêm một tờ thông tin cho bạn của mình.

fbfa91b9d8e9a2245f06aa87fdf8e4a8.jpg

Người qua đường dừng lại để nói chuyện với các học viên và vui vẻ nhận hoa sen

Cô Helin và hai bạn học đi ngang qua sự kiện. Cô nói: “Tôi đã gặp các học viên ở Úc.” Cô cùng hai bạn học đã ký bản kiến nghị.

Mặc dù đã nghe về Pháp Luân Công từ trước, nhưng cô Sonja vẫn hỏi một học viên một số câu hỏi. Cô phẫn nộ nói: “Truyền thông chỉ thích đưa những thông tin giải trí không thích đáng, trong khi những vấn đề quan trọng như cuộc bức hại nhân quyền này thì lại không đề cập đến. Cuộc bức hại này thực sự là không nên xảy ra! Tôi sẽ nói với những người khác.” Cô đã cảm ơn người học viên khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/411097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186657.html

Đăng ngày 11-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share