Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2020] Một người dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Tề Yến , 57 tuổi đã phân phát thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại khu dân cư của mình trong thời gian cách ly vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Bà đã bị ghi hình bởi camera an ninh của khu dân cư và bị tố cáo với cảnh sát.

Cảnh sát rất nhanh đã nhận diện được bà dựa vào quần áo và túi xách bà mang theo. Họ cũng phát hiện rằng bà đã rời Đại Liên để đến thăm chồng đang làm việc tại Thành phố Doanh Khẩu .

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, bà Tề bị hai cảnh sát mặc thường phục tiếp cận trên hành lang toà nhà chung cư của chồng bà tại Doanh Khẩu. Sau khi xác định danh tính của bà, người cảnh sát nam chụp lấy cánh tay của bà, đẩy bà xuống đất và giữ chặt bà. Người cảnh sát nữ ghi hình bà. Trong cùng khoảng thời gian đó, sáu cảnh sát nam khác xuất hiện, còng tay bà, giật lấy chìa khoá của bà và tiến hành lục soát căn hộ của chồng bà.

Người cảnh sát đã giữ chặt bà trên mặt đất (người này về sau đã được xác nhận tên là Chu Quân) đã cho bà Tề xem một đoạn băng về việc bà phân phát các tài liệu Pháp Luân Công trong khu dân cư của bà tại Đại Liên. Cảnh sát đã buộc tội bà “phá hoại việc thi hành pháp luật” và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một số biểu ngữ, một máy tính và một ổ ghi DVD của bà.

Cảnh sát sau đó đã đưa bà Tề đến nhà của bà tại Đại Liên và tịch thu máy tính, các sách Pháp Luân Công cũng như những vật dụng cá nhân khác của bà.

Bà Tề sau đó bị đưa đến đồn cảnh sát Thất Hiền Lĩnh để thẩm vấn. Bà đã từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Vào sáng ngày tiếp theo, cảnh sát đã chụp hình bà và thu thập dấu vân tay, vân chân và mẫu máu của bà. Bà bị quản thúc sáu tháng tại nhà.

Cảnh sát đã thông báo với bà Tề vào ngày 17 tháng 8 năm 2020 rằng họ đã trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Cam Tỉnh Tử tại Đại Liên.

Đây không phải lần đầu tiên mà bà Tề bị nhắm đến vì đức tin của mình. Vào năm 1999, bà bị Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại sa thải sau khi bà bị bắt vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/410769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186569.html

Đăng ngày 04-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share