[MINH HUỆ 20-07-2020] Hôm 18 tháng 7 năm 2020, 1.000 học viên Pháp Luân Công đến từ phía Bắc Đài Loan đã tập trung tại quảng trường Tòa thị chính Đài Bắc. Khi thành phố chìm vào buổi tối bình yên, các học viên đã thắp nến để tưởng niệm các đồng tu đã thiệt mạng do cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu 21 năm phản bức hại ôn hòa của các học viên. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.

Các ủy viên Trương Mậu Nam và Lý Kiến Xương đến từ Hội đồng Thành phố Đài Bắc, ông Tằng Kiến Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Dân chủ Trung Hoa, ông Cao Vy Bang, Chủ tịch Hiệp hội Nạn nhân Đầu tư vào Trung Quốc, và ông Lưu Bỉnh Hoa đến từ Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu Đài Loan đã phát biểu tại buổi mít-tinh.

16f012ccc95468e34797d8336e8ec64c.jpg

c7f93b5b8af41e915d9d9b93a715385c.jpg

614bcad09b952ef391f69f88baa31b90.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại quảng trường Tòa thị chính Thành phố Đài Bắc để kỷ niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại

e93cb6e542cb495fb5e0471aab113358.jpg

(Từ trái sang phải) Ông Lưu Bỉnh Hoa đến từ Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu Thoái ĐCSTQ Đài Loan, ông Cao Vy Bang, Chủ tịch Hiệp hội Nạn nhân Đầu tư vào Trung Quốc, ông Lý Kiến Xương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, bà Trương Cẩm Hoa đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Ủy viên Trương Mậu Nam đến từ Hội đồng Thành phố Đài Bắc, và ông Tằng Kiến Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trịĐại học Dân chủ Trung Hoa.

Bà Trương Cẩm Hoa: Các quốc gia đang bước ra lên án ĐCSTQ

11789a29ff346d399b0f6dd3431ca2ed.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

Bà Trương Cẩm Hoa cho biết: “Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã diễn ra trong 21 năm. Họ bị tra tấn theo hàng chục cách và nội tạng của họ bị thu hoạch cưỡng ép để kiếm lời. Thi thể của họ bị thiêu để tiêu hủy bằng chứng.”

“Theo các báo cáo đã được xác minh trên trang web Minh Huệ (minghui.org), 4.544 học viên đã bị bức hại đến chết. Đây là một tội ác kinh hoàng.”

Bà Trương nói ĐCSTQ đã tự mình chống lại hơn một tỷ người Trung Quốc và hàng tỷ người trên toàn thế giới. Họ đã bạo lực chống lại những người trẻ tuổi ở Hồng Kông trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ, và đã tùy tiện bắt giữ nhiều người. Họ bưng bít nguồn gốc của virus corona và cấm mọi người bàn về trận lụt lớn hiện nay ở Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế ngày càng nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ. “

Bà Trương nói: “Năm 2020 là năm của sự thức tỉnh. Ngày càng có nhiều quốc gia và những người công chính không còn mộng tưởng về ĐCSTQ. Họ đang bước ra lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ kêu gọi trừng phạt những thủ phạm nhân quyền của Trung Quốc bằng cách thông qua các đạo luật, và đang cắt đứt mối quan hệ về công nghiệp và thương mại với Trung Quốc. Gần đây, các nghị sỹ trên toàn thế giới đã đưa ra một chiến dịch chữ ký chung. Trong vòng một tháng, 550 Nghị sỹ đến từ 27 quốc gia đã cùng nhau ký bản tuyên bố chung nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong số đó có 34 Nghị sỹ đến từ Đài Loan.”

Bà Trương hy vọng rằng mọi người sẽ đứng về phía thiện lương và chân chính, và từ chối các mối đe dọa hay hối lộ của ĐCSTQ.

Ông Tằng Kiến Nguyên: Thoái ĐCSTQ là từ khóa nóng trong tìm kiếm trực tuyến

06fdff3512fcb4d70c5323bef6f3ab0f.jpg

Ông Tằng Kiến Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trường Đại học Dân chủ Trung Hoa

Ông Tằng Kiến Nguyên cho biết: “ĐCSTQ đã đem tới virus corona, sự độc tài và nỗi sợ hãi cho chúng ta. Năm này bắt đầu với virus corona. Sau đó, ĐCSTQ đã đàn áp phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông. Thiên tai và nhân họa lũ lượt xuất hiện ở Trung Quốc. Tất cả những điều này đã cho thấy ĐCSTQ sắp sụp đổ! “

Ông Tằng cho biết ĐCSTQ thâu tóm và mua chuộc các tổ chức trên toàn thế giới thông qua các chiến dịch tuyên truyền toàn cầu của nó. Ông cảm nhận được rằng nếu không có các học viên Pháp Luân Công và các kênh truyền thông của họ không ngừng tiết lộ sự thật, mọi người vẫn có thể còn mộng tưởng về sự vĩ đại của Trung Quốc và ĐCSTQ. Cụm từ “Thoái ĐCSTQ” đã là từ khóa nóng trong tìm kiếm trực tuyến. Ông nói: “Tôi tin rằng ngày càng có nhiều người nhận ra ĐCSTQ nguy hại như thế nào đối với người dân trên thế giới và giá trị phổ quát của nhân loại.”

Ông Cao Vy Bang: Thế giới đã biết ĐCSTQ tệ hại ra sao

623a4819e766dfc2a4b9592ba8036ccc.jpg

Chủ tịch Cao Vy Bang đến từ Hiệp hội Nạn nhân Đầu tư vào Trung Quốc

Ông Cao Vy Bang đã nhiều lần tham dự lễ thắp nến tưởng niệm để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Trước đây, chỉ có các học viên Pháp Luân Công hiểu ĐCSTQ tệ hại ra sao. Giờ đây, cả thế giới đều biết. Chế độ tà ác bức hại người dân Trung Quốc và gây hại cho nhân loại này phải bị giải thể.”

Ông Cao Vy Bang đã gửi lời cảm ơn tới tờ báo Epoch Times, Đài truyền hình Tân Đường Nhân, và Đài phát thanh Hy vọng (Sound of Hope). Ông nói: “Sức mạnh của nhóm truyền thông của các bạn đã thức tỉnh mọi người. Sớm muộn gì ĐCSTQ cũng sụp đổ.”

Ông Lý Kiến Xương: Thế giới yêu cầu giải thể ĐCSTQ

880d2353bfe1ba4163092a49118f8229.jpg

Ủy viên Lý Kiến Xương đến từ Hội đồng Thành phố Đài Bắc

Ông Lý Kiến Xương cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được tham dự sự kiện này. Ông cho biết: “Tôi đã là thành viên của Hội đồng Thành phố Đài Bắc trong hơn 20 năm. Hàng ngày tôi đều thấy các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho mọi người bên ngoài Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Tôi thực sự khâm phục họ! Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được mời tham dự hoạt động này.”

Lần đầu tiên ông gặp các học viên Pháp Luân Công là ở bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Stockholm, Thụy Điển. [Lúc đó], họ đang trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông Lý nhận xét: “Sự kiên trì của họ thật đáng khâm phục. Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Những người có lương tri yêu cầu cuộc bức hại Pháp Luân Công phải chấm dứt!”

Ông Trương Mậu Nam: Tôi sẽ luôn sát cánh cùng Pháp Luân Công

0a5e94a29a7fff17dd20497aceaff4ea.jpg

Ủy viên Trương Mậu Nam đến từ Hội đồng Thành phố Đài Bắc

Ông Trương Mậu Nam đã từng nhiều lần tham dự các cuộc mít-tinh của học các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Tôi sẽ luôn sát cánh với các học viên Pháp Luân Công và phản đối ĐCSTQ. Ngày 20 tháng 7, 21 năm trước, cựu lãnh đạo ĐCSTQ thời bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc tàn sát các học viên Pháp Luân Công. Năm nay, ĐCSTQ đã sử dụng các thủ đoạn tương tự để bưng bít đại dịch virus corona, và để nó lan rộng ra khắp thế giới. Đại dịch này đã cho mọi người thấy ĐCSTQ là tàn bạo và không thể tin tưởng được.”

“Tôi phản đối sự độc tài của ĐCSTQ chứ không phải người dân Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đáng được đối xử công bằng và được bảo vệ. Chúng tôi yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức!”

Ông Trương khen ngợi các học viên vì sự kiên trì của họ. Ông nói họ là hiện thân sống của sự can đảm. “Các bạn có thể thấy họ ở khắp mọi nơi của Đài Loan. Trong những năm qua, họ đã không ngừng nói cho mọi người biết sự thật và phơi bày thông tin sai lệch của ĐCSTQ. Họ là biểu tượng của sự dũng cảm.”

Ông Lưu Bỉnh Hoa: Hàng ngàn người liên tục thoái ĐCSTQ

d050065d833cf0654af89c82bdf20c88.jpg

Ông Lưu Bỉnh Hoa đến từ Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu Thoái ĐCSTQ tại Đài Loan

Ông Lưu Bỉnh Hoa cho biết: “Kể từ đầu năm nay, thảm họa nối tiếp thảm họa đã xảy ra ở Trung Quốc. Virus Trung Cộng (virus corona) đã lây lan khắp Trung Quốc và toàn thế giới. Khi phân tích dữ liệu, chúng ta có thể thấy chủng virus này nhắm vào những người và quốc gia có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ.”

“Người dân Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thảm họa chưa từng có. Các tình nguyện viên của Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ đều cố gắng hỗ trợ mọi người ở Trung Quốc. Trong 15 năm qua, kể từ tháng 9 năm 2005, các tình nguyện viên đã giúp khoảng 3,5 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi năm có khoảng 290.000 người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó.”

“Pháp Luân Công dạy cho tôi biết cách trở thành người tốt”

ea35beec260f7cc50a6a920527390d3c.jpg

Giáo viên tiểu học nghỉ hưu Trác Thục Huệ đã tu luyện Pháp Luân Công được 18 năm

Ngay trước khi giáo viên Trác Thục Huệ nghỉ hưu, bà cho biết bà bắt đầu sụt cân. “Mọi người hỏi có gì bất ổn không. Tôi trông nhợt nhạt, không còn sức lực, và tôi cảm thấy chán nản. Khám bệnh cho thấy tôi bị ung thư đại trực tràng.”

Bà đã trải qua phẫu thuật và hóa trị. Bà cảm thấy suy sụp cả về tinh thần lẫn thể chất. Sau đó, một người bạn học cũ đã nói với bà về Pháp Luân Công.

Bà Trác Thục Huệ cho biết: “Ngày nào tôi cũng luyện các bài công pháp và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Trước đây, tôi từng nóng tính và thậm chí đôi lúc còn chửi thề. Sau khi tôi bắt đầu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không còn nóng tính nữa. Sức khỏe của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Trong 18 năm qua, tôi luôn khỏe mạnh.”

9fb7e20d5489eb30b1bd06b64440d03a.jpg

Kỹ sư Trần Ưng Hoa hy vọng nhiều người sẽ thấy sự can đảm và kiên trì của các học viên Pháp Luân Công

Cô Trần Ưng Hoa đã tu luyện Pháp Luân Công được 16 năm. Cô kể: “Tôi đã từng tưởng rằng mình là một người tốt. Tôi không hiểu tại sao người khác lại đối xử tệ với mình.”

Khi cô đang vượt qua giai đoạn khó khăn, giám đốc trường mẫu giáo của con cô đã nói với cô về Pháp Luân Công.

“Tôi đã rơi lệ sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận ra rằng thực ra tôi đã hành xử không đúng. Tôi liền bắt đầu tu Nhẫn. Lúc đầu tôi đã phải cố làm một cách miễn cưỡng. Dần dà, sau nhiều khảo nghiệm động chạm tới tâm tính, tôi đã có thể bình tĩnh thực hiện được Nhẫn. Tôi đã biết cách để trở thành một người tốt và một người tu luyện chân chính.”

Cô Trần nói: “Tôi hy vọng nhiều người sẽ thấy sự can đảm và kiên trì của các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Hoàng Gia Tường, một quản lý ngân hàng, đã tham gia lễ thắp nến tưởng niệm cùng vợ và con trai ông.

Ông nhớ lại: “Hồi tôi còn học ở trường đại học, tôi đã thấy các tờ rơi Pháp Luân Công trên xe buýt. Tôi cảm thấy quan tâm và bước vào tu luyện. Trước đây, tôi đã không hướng nội hay suy xét bản thân mỗi khi mâu thuẫn phát sinh. Tôi luôn cho rằng người khác sinh sự với tôi hay chính họ đã gây ra vấn đề. Giờ đây, tôi đã hướng nội và xét xem bản thân mình có thể làm tốt hơn không. Tôi đã học được cách thiện đãi người khác.”

Ông Hoàng còn nói thêm: “Tôi hy vọng các hoạt động của chúng tôi sẽ thức tỉnh lương tri của mọi người, theo đó họ lên án ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/26/186034.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share