Dựa trên các báo cáo từ Trung Quốc, các trại giam đã sử dụng ý tưởng nhốt vào hầm nước theo nhiều cách khác nhau. Nhiều hầm nước ngập đến cổ học viên Pháp Luân Công, nước ở trong hầm vô cùng bẩn thỉu; nhiều hầm nước quá sâu không thể đứng được. Nhiều hầm thì được đóng đinh nhọn xuống dưới. Thông thường những hầm nước được dấu kín trong những căn phòng nơi các học viên bị cưỡng chế đứng trong đó nhiều ngày nhiều đêm liền trong tối tăm. Nước thường là vô cùng dơ bẩn, bao gồm xác chết động vật và phân.

Bị giam trong Hầm nước nhiều tháng

Cô Đinh Duyên, nữ học viên Pháp Luân Công , 32 tuổi, từ Thành phố Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc. Ảnh chụp trên đây trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 10-1999. Đó là lần đầu tiên các kênh thông tin nước ngoài được biết về cuộc khủng bố mà các học viên đã chịu đựng. Cô Duyên, một trong những người tổ chức chính của cuộc họp báo, đã bị bắt ngay sau đó và bị kết án 4 năm tù. Trong khi Cô bị giam tù ở nhiều nơi, cảnh sát đã sử dụng rất nhiều hình thức khủng bố đối với Cô, bao gồm cưỡng bức lao động nặng, bị cùm “mang kiếm sau lưng”, bị trói tay “Đại Bàng xoè cánh” trên trần nhà. Tại Trại giam Thạch Gia Trang, Cô Duyên đã bị khoá trong một cái cũi sắt.

Tại trại giam thành phố Thành Đức, những tên quản tù đã lột hết quần áo của Cô Duyên và khoá Cô trong một cái cũi sắt với những mũi đinh dài xung quanh các mặt cũi, rồi ngâm cái cũi vào trong nước bẩn ngập tới cổ. Nơi đó đựợc dấu ở một chỗ rất tối tăm. Cô Duyên đã bị tra tấn hầm nước và chết trong tháng 10-2001, sau khi chịu đựng nhiều tháng liền ngâm mình trong nước bẩn.

Tại trại Cưỡng bức Lao động Vương Thôn, Tỉnh Sơn Đông

“ Khi chúng tôi nói đến nhà tù bằng nước trong trại lao động, nhiều học viên bị giam trong tù có thể thấy tận mắt, và một vài người có thể đang bị ngâm trong đó. Nhà tù bằng nước là một cái hầm xây bằng xi măng. Bên trong là các máng sắt được sử dụng để treo người và phía trên là nắp xi măng đậy kín. Người ở trong đó không biết ngày hay là đêm. Nước quá sâu khiến không có cách nào nghỉ ngơi được. Những thí nghiệm y khoa hiện đại cho biết rằng rằng nếu không được nghỉ ngơi khoảng 5-7 ngày thì mạng sống bị đe doạ. Do đó, hầm nước là một cái hầm ma nó giết người mà không cần đổ một giọt máu.”

Tại trại Lao động Cải tạo Nam Mộc Tự, Tỉnh Tứ Xuyên.


Minh hoạ

“Có một khốc hình tra tấn độc ác khác được những tên quản ngục tại Nam Mộc Tự sử dụng: ngâm hầm nước. Hầm nước là một phòng biệt lập được đổ đầy rác rưởi và phân người. Chúng đổ nước vào trong và cưỡng bức các học viên vào trong đó. Không được phép tắm rửa, thậm chí vào mùa hè. Sau một thời gian các học viên sẽ phát ghẻ lở khắp thân thể.”

“Hầm nước rất nhỏ và một người không thể dựa lưng vào tường để nghỉ ngơi. Học viên bị cưỡng chế ngồi trên sàn xi măng. Rồi cảnh sát đổ nước lên sàn, làm ướt hết quần ngoài và quần lót với nước đá rất lạnh. Sau khi họ liên tục đổ nước vào hầm, cơ thể nạn nhân sẽ ướt sũng và ngập trong nước. Nhiều khi nước lên ngập cổ. Nước lạnh và gió làm người ta ớn lạnh tận xương. Nếu học viên không chịu khuất phục, hình thức khủng bố này sẽ kéo dài mãi.”

Trại Lao động Cải tạo Tây Sơn Bình

Học viên Pháp Luân Công Kháng Hồng bị giam trong đội số 11 của trại lao động. Ông thường bị nhốt trong Tháp Lôi Phong, nó là một căn phòng biệt giam kinh khủng. Nó là một nhà tù hầm nước nổi tiếng. Nó tối om quanh năm. Không có ánh sáng tự nhiên cũng không có ánh điện lọt vào. Nước bẩn và phân người chất dày nhiều inches trong hầm. Để làm cho nó kinh ghê hơn, nhiều chuột chết và rắn chết được chúng ném vào. Bởi vì Ông cương quyết kiên định tín ngưỡng, ông Kháng Hồng đã bị trói tay và treo vào sàn sắt trong hầm nước suốt 3 ngày 3 đêm. Làn da của Ông bị mụt nhọt và mưng mủ khắp người. Khi Ông đi ra ngoài, Ông bị co giật liên hồi. Ông Xishi ở Bắc Bội, Tứ Xuyên bị khoá vào trong hầm tối này đến hơn 10 ngày. Ônng Liêu Liên Hải từ Huyện Kỳ Giang, Thành phố Trùng Khánh cũng tra tấn hình thức tương tự.”

Trại giam Hoài Nhu, Bắc Kinh

“Vào 8 giờ tối đêm đó, Ông Tiêu thình lình bị mang lên để thẩm vấn. Ông quay về phòng sau 15 phút với cái còng nặng trên tay. Vào 9 giờ đêm, hai tên tội phạm cùng phòng, Phương Diễm Hoa và Chân Ngụy bắt đầu tra tấn Ông Tiêu bằng hình phạt hầm nước. Chúng nói rằng chúng bị cảnh sát ra lệnh phải làm, nếu không thì án tù sẽ kéo dài ra và chúng có thể bị phạt giật bằng dùi cui điện. Viên cảnh sát thực thi nhiệm vụ đêm hôm đó là Đại uý Dong, số của hắn ta là 05971. Hắn mặc áo khoác cotton và quần đùi, Ông Tiêu bị ép ngồi xuống bên cạnh lỗ thông hơi của căn phòng trong một vị trí rất khó chịu, không thể duỗi hay nằm xuống. Mặc dù hầm nước rất nhỏ, Ông cũng không thể dựa lưng vào tường một chút. Rồi tên Hoa và tên Ngụy bắt đầu đổ nước đá lạnh lên sàn, làm ướt sũng áo quần Ông Xiao, rồi toàn thân ướt sũng, sức lạnh và gió sắc như dao xuyên vào người….

Tiếp theo: Cưỡng bức Đọa thai và bức hại trẻ em | Những thủ đoạn tra tấn khác

Bản tiếng Anh: https://www.faluninfo.net/torturemethods2/water-dungeon/

Đăng ngày 21-3-2006; Hiệu chỉnh: lần 1 ngày 25-8-2006; lần 2 ngày 13-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share