—— Gửi đến các anh chị em của tôi và đồng bào ở Đại Lục

[MINH HUỆ 25-06-2020]

(Phần 1)

Bên dưới là lời của một ca khúc Ngài Lý Hồng Chí viết cho con người thế gian.

“Bần phú đô nhất dạng
Đại nạn vô xứ tàng
Võng khai hữu nhất diện
Khoái khoái trảo chân tướng.” (Trảo chân tướng, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Giàu nghèo cũng như nhau
Đại nạn không chỗ trốn
Lưới kia mở một mặt
Chân tướng hãy nhanh tìm“

Sáng sớm ngày 22 tháng 5, bất chợt tôi nhìn thấy rất nhiều người chết trong dịch bệnh, cùng lúc đó một giọng nói truyền đến tai tôi: “Những ai không chịu lắng nghe, không chịu tin và không thoái khỏi các tổ chức của Đảng đều phải chết.” Tôi quá đỗi kinh ngạc khi nghĩ đến có quá nhiều chúng sinh chịu chết chỉ vì nhất thời hồ đồ không chịu lắng nghe chân tướng. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy đau buồn thương xót cho họ.

1. Ôn Thần xuất hiện vào mỗi lần nhân loại gặp phải dịch bệnh

Mỗi lần xã hội nhân loại xảy ra dịch bệnh thì đều có Ôn Thần xuất hiện. Ôn Thần mùa xuân Trương Nguyên Bá, Ôn Thần mùa hạ Lưu Nguyên Đạt, Ôn Thần mùa thu Triệu Công Minh, Ôn Thần mùa đông Chung Nhân Qúy và Tổng lãnh Ôn Thần Sử Văn Nghiệp vâng theo thiên mệnh đến thế gian reo rắc dịch bệnh dựa trên việc làm thiện ác của mỗi người. Chị gái tôi nói dịch bệnh là thiên tai, là hiện tượng tự nhiên; còn em gái tôi thì nói cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Họ không hề nhận ra rằng tự nhiên là không tồn tại và thiên tai là có nguyên nhân. Giống như cái chết của Chu Thanh năm đó trong câu chuyện ‘Hiếu phụ Đông Hải’, cô ấy đã bị vu oan giết chết mẹ chồng mình và không có người nào giúp cô ấy minh oan. Cho nên quận Đông Hải mới không có mưa trong suốt ba năm liền khiến cho mùa màng thất thu. Ông Trời giáng xuống hạn hán và nạn đói để trừng trị những kẻ bất nhân bất nghĩa. Viên Thái thú mới nhậm chức đã nhận được điểm hóa từ Thành Hoàng nên ông ấy đã tiến hành minh oan cho Chu Thanh, đồng thời cũng nhận tội thay cho bách tính. Khi lễ tạ lỗi còn chưa làm xong thì bỗng dưng trời mưa như trút nước. Thế là vào năm đó, quận Đông Hải lại được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ông Trời không tự nhiên giáng xuống tai họa, từ xưa đến nay trên thế gian chưa từng xảy ra ‘hiện tượng tự nhiên’ nào vô duyên vô cớ cả!

Lúc dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hoành hành, một nhà nghiên cứu Chu Dịch người Mỹ gốc Hoa tên là Tống Thần Quang đã dùng “Kinh Dịch” gieo được quẻ Khảm. Tống tiên sinh đưa ra lời giải quẻ như sau: “Dịch bệnh lần này có liên quan đến Đảng cộng sản, nó rất hung hiểm và sẽ hoành hành trên toàn thế giới. Dịch bệnh kéo dài đến tận năm sau… tùy lúc nó sẽ biến hóa khiến cho thuốc men không còn hiệu quả. Dịch bệnh là do chư Thần khống chế, có định hướng và có mục tiêu nhắm đến. Thế nên dịch bệnh khi nào mới dừng lại thì hoàn toàn nhìn xem nhân tâm chuyển biến ra sao.”

Chuyển biến nhân tâm sẽ quyết định chiều hướng của dịch bệnh. Cho nên quy chính nhân tâm thì mới có thể tự cứu mình trong đại dịch lần này!

2. Ôn Thần nói: “Ta vẫn sẽ còn quay lại!”

Vào một buổi tối cuối tháng Hai, tôi bận rộn với công việc gia đình, khi vừa ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy một Thời Dịch sứ quân (Ôn Thần) đang đứng trên không trung. Ông ấy mặc một chiếc áo choàng màu đen, trong tay cầm một chiếc túi da màu tím, đeo mặt nạ đen, trên mặt nạ lộ ra hai lỗ mũi thở ra những tàn lửa, đôi mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ở không gian khác có hai cuốn sách, một cuốn màu vàng kim có ghi chép lại những người đã làm tam thoái, những người đó sau này đều được an bài tốt đẹp. Cuốn còn lại có màu đen, bên trên ghi lại những người có mang ấn ký của tà đảng trước trán (những người đã gia nhập đảng, đoàn, đội), họ đều đang trong hoàn cảnh vô vàn nguy hiểm.

Thời Dịch sứ quân phát hiện tôi đang nhìn ông ta, liền quay đầu lại, tháo mặt nạ ra để lộ ra hình dáng của một Thiên Thần. Ông ta nói với tôi: “Hơn hai mươi năm nay, những người tu luyện Đại Pháp giảng chân tướng cho thế nhân, có biết bao nhiêu người không tiếp nhận chân tướng, ngươi mang chân tướng phúc âm đến tặng cho từng nhà, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người thật sự trân trọng? Thời gian đã kéo dài quá lâu rồi. Con người thế gian không còn phân rõ tốt xấu nữa, lòng lang dạ sói, mù quáng tin theo hồng ma, nghiệp lực cuồn cuộn, tự chiêu mời ôn dịch đến.”

Lúc này, trên không xuất hiện thêm bốn vị sứ quân nữa. Bọn họ đều đeo mặt nạ, mặc những bộ y phục màu sắc khác nhau như tím, lam, đỏ, lục, bên hông có đeo một chiếc túi da. Bọn họ vội vàng gọi Thời Dịch sứ quân mau đi đến một nơi khác để làm nhiệm vụ. Trước lúc đi, vị sứ quân mặc bộ y phục màu đen nói với tôi một câu: “Ta vẫn sẽ còn quay lại.” Nói xong liền đeo mặt nạ lên, sau đó tất cả cưỡi mây biến mất.

Sau khi bọn họ rời đi thì dịch bệnh ở Đại Lục bắt đầu lắng xuống, và dịch bệnh ở hải ngoại bắt đầu gia tăng. Theo như kế hoạch, sau khi làm xong nhiệm vụ ở các nơi khác trên thế giới thì bọn họ sẽ quay trở lại Trung Quốc Đại Lục ba tháng sau đó. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay, dịch viêm phổi Vũ Hán đã tái bùng phát ở ba tỉnh Đông Bắc và Bắc Kinh.

3. Làn sóng dịch bệnh thứ hai

“Tý Sửu chi niên Giang biên khởi” (Ngũ Công Kinh)

“Nhất khí sát nhân thiên thiên vạn” (Lưu Bá Ôn bia ký)

‘Tý Sửu’ là chỉ năm Canh Tý 2020 và năm Tân Sửu 2021. ‘Giang biên khởi’ là chỉ về đại dịch hung hiểm bắt đầu từ thành phố Vũ Hán nằm ở bên bờ sông Trường Giang. ‘Khí’ là chỉ bệnh dịch lây nhiễm trong không khí cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người.

Lời dự ngôn vô cùng chuẩn xác không có chút gì thần bí. Bậc trí giả có thể tính toán ra từ trong những sự việc có mối liên hệ với nhau. Người có công năng có thể nhìn thấy những việc xảy ra sắp tới trong một trường thời gian đặc thù. Rất nhiều nhà tiên tri tự cổ chí kim như Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Viên Thiên Cang v.v. đã từng nhắc đến cảnh tượng thê lương của trận đại dịch lần này.

Dự ngôn Lưu Bá Ôn bia ký có viết: “Bần giả nhấn vạn lưu nhất thiên, phú giả nhất vạn lưu nhị tam” (Người nghèo một vạn lưu một nghìn, người giàu một vạn lưu hai ba)

Dự ngôn Cách Am Di Lục của Hàn Quốc có viết: “Triều sinh mộ tử, thập hộ dư nhất” (Sáng còn sống đó, tối đã chết rồi, mười hộ nhà còn lưu lại một hộ)

Dự ngôn Khải Huyền trong Thánh Kinh viết rằng: nhân loại bị Satan (tức là Đảng cộng sản) mê hoặc nên mới chiêu mời tai họa diệt vong, người chết vô số …

Những nhà tiên tri ở các thời đại và ở các quốc gia khác nhau không hẹn mà có dự đoán trùng khớp để cảnh báo nhân loại hôm nay.

Rất nhiều cao nhân đều đã nhìn thấy:

1) Dịch viêm phổi virus corona chủng mới lần này hung hiểm hơn so với dịch SARS lần trước. Mức độ lây nhiễm cao và rất khó phòng ngừa chữa trị. Đặc điểm chủ yếu của nó là người bị nhiễm bệnh không có triệu chứng biểu hiện gì, thời gia ủ bệnh lâu. Hơn nữa, virus nhắm thẳng vào ‘những kẻ qua lại thân thiết với ĐCSTQ’. Hết thảy những kẻ đứng cùng đội với ĐCSTQ ở trong lẫn ngoài nước, những kẻ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, những người không chịu làm tam thoái và không dám lên tiếng trước tội ác, những kẻ cung cấp nguồn tiền cho cuộc bức hại… đều sẽ không bị bỏ sót.

2) Vào lúc làn sóng dịch bệnh thứ hai chính thức bắt đầu, virus ủ bệnh sẵn trong thân người sẽ được kích hoạt toàn bộ vào một thời điểm nhất định nào đó. Những người bị nhiễm bệnh sẽ tử vong trong vòng một hai ngày, thậm chí là trong vòng một hai giờ đồng hồ. Bất cứ biện pháp thực thi nào cũng đều vô dụng và quá trễ. Đương nhiên là cũng sẽ không có thuốc nào có thể chữa khỏi.

3) Khi thời điểm đến, buổi sáng nhiễm bệnh, chiều tối qua đời, người chết ở khắp mọi nơi. (Ngũ Công Kinh)

Vậy chúng ta nên làm gì nhỉ? Đành ngồi bó tay chịu chết, hay là chờ cho đến khi Ôn Thần đến lấy mạng mình? Rốt cuộc người nào có thể đem đến cho mình liều thuốc giải trong đại dịch lần này? Người nào sẽ ban cho mình linh đan diệu dược cứu mạng?

4. Bí kíp cứu mạng

“Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu;

Tam điểm gia nhất câu, bát vương nhị thập khẩu”

Những dự ngôn liên quan đều có nhắc đến phương thức làm thế nào để tránh khỏi tai họa bệnh dịch lần này: đó chính là có ‘Thánh nhân’ xuất thế. Những người có đức tin và thiện lương đều sẽ được cứu. Những kẻ không tin và làm chuyện ác sẽ bị đào thải.

Khải Huyền trong Thánh Kinh đã từng bốn lần nhấn mạnh về sứ mệnh truyền đạt phúc âm cứu người như sau: Gửi đến mỗi độc giả và mỗi một người: “Chỉ cần người nào có đôi tai thì hãy cho anh ta nghe thấy.” (If anyone has an ear, let him hear.)

Lưu Bá Ôn bia ký viết rằng:

“Nhược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian.” (Nếu hỏi ôn dịch khi nào xuất hiện, nên xem từ tháng 9 đến tháng 10 mùa Đông)

Tháng 9 và tháng 10 Âm lịch năm 2019 tương ứng với khoảng thời gian cuối tháng 10 và tháng 11 Dương lịch năm 2019. Bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi vào ngày 1 tháng 12 năm 2019, như vậy căn cứ vào thời gian xuất hiện triệu chứng bệnh thì rơi vào đúng tháng 11 năm 2019 (tức là tháng 10 Âm lịch năm 2019).

“Cửu sầu thi thể vô nhân kiểm, thập sầu nan quá trư thử niên.” (Nỗi lo thứ chín là thi thể không người liệm, nỗi lo thứ mười là khó qua năm Hợi Tý)

Dịch bệnh bùng phát vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán (tức là ngày 24 tháng 1 năm 2020), đó là thời khắc chuyển giao từ năm Hợi sang năm Tý.

“Tam sầu Hồ Quảng tao đại nan, tứ sầu các tỉnh khởi lang yên.” (Nỗi lo thứ ba là Hồ Quảng gặp đại nạn, nỗi lo thứ tư là các tỉnh có giặc giã)

Dịch bệnh xảy ra đầu tiên ở ‘Hồ Quảng’ (tên gọi thời xưa của Vũ Hán), sau đó lây lan ra các tỉnh trên toàn quốc. Bầu không khí phòng dịch căng thẳng dấy lên ở khắp mọi nơi, giống như tứ bề đều bị bao vây bởi giặc giã.

“Thế thượng hữu nhân hành đại thiện, miễn tao thử kiếp bất thượng toán.” (Trên đời có người làm việc đại thiện, tránh khỏi gặp phải kiếp nạn không đáng có)

Có người đang làm việc đại thiện truyền đạt lời phúc âm cứu người trên thế gian. Nếu như có người nói với bạn làm thế nào để thoát khỏi dịch bệnh thì bạn không nên từ chối lắng nghe. Nếu bạn từ chối không nghe thì sẽ tự mình đương đầu với kiếp nạn không đáng có.

“Bần phú nhược bất hồi tâm chuyển, khán khán tử kì tại nhãn tiền.” (Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển ý, nhìn xem ngày chết ở trước mắt)

Bởi vì không thể nói ra trực tiếp nên Lưu Bá Ôn đã cất công mượn cách chiết tự để nói ba chữ chân ngôn giúp thế nhân tránh khỏi bệnh dịch như sau:

“Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu;

Tam điểm gia nhất câu, bát vương nhị thập khẩu”

“Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu”: chính là chữ眞 (Chân). Phần trên của chữ 眞 (Chân) là bộ七 (thất), phần dưới là bộ人 (nhân), kết hợp với chữ一 (nhất); 弓 (cung) trong chữ引 (dẫn) tiến vào bên trong chữ口 (khẩu) tạo thành chữ目 (mục), bộ 一 (nhất) đứng trong chữ引 (dẫn) được di chuyển về phía bên trái, đồng thời kết hợp với chữ目 (mục) tạo thành phần giữa trong chữ眞 (Chân).

“Bát vương nhị thập khẩu”: chính là chữ善 (Thiện). Theo thứ tự từ trên xuống dưới bao gồm chữ 八 (bát), chữ 王 (vương), hai chữ 十 (thập), và chữ 口 (khẩu) kết hợp với nhau tạo thành chữ善 (Thiện).

“Tam điểm gia nhất câu”: chính là chữ忍 (Nhẫn). Một nét chấm gắn vào刀 ở phía trên bên trong chữ勾 (câu) tạo thành chữ刃 (nhẫn), hai nét chấm gắn vào 厶trong chữ 勾 (câu) tạo thành chữ心 (tâm). Như vậy kết hợp刃 (nhẫn) và心 (tâm) tạo thành chữ忍 (Nhẫn).

Phần cuối trong Lưu Bá Ôn bia ký còn để lại lời nhắn nhủ: nếu thế nhân có thể minh bạch ba chữ chân ngôn “Chân Thiện Nhẫn” này thì “nhân nhân hỷ tiếu, cá cá bình an” (người người cười vui, nhà nhà bình an); ngoài ra còn nhắc nhở thế nhân nhất định phải biết quý trọng và hết sức chú ý ghi nhớ những trang giấy có in các chữ chân tướng này.

5. Lời cảm ân của những người đã khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán

“Tôi phải đưa bí kíp cứu người này chia sẻ cho những người khác. Bây giờ chính là thời khắc nguy nan nhất, cần phải thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

“Chú đã sống lại rồi, gần như phải nói là thoát thai hoán cốt. Chú xin dập đầu cảm ơn ân cứu mạng của Lý Đại sư!” …

Một đôi vợ chồng bác sĩ ở Vũ Hán đã bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán (người vợ có triệu chứng nặng nên phải nhập viện). Hai vợ chồng nghe lời cô cháu gái thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, rồi học luyện bài công pháp thứ nhất qua video. Chỉ vài ngày sau đó, hai vợ chồng đã khỏi bệnh. Người chồng khóc nức nở nói chuyện với cô cháu gái: “Chú đã sống lại rồi, gần như phải nói là thoát thai hoán cốt. Chú xin dập đầu cảm ơn ân cứu mạng của Lý Đại sư!”

Một người đã khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán sau thời gian bảy ngày vật lộn với tình trạng nguy kịch sốt cao kéo dài, không ăn không uống v.v. Chia sẻ như sau: “Tôi phải đưa bí kíp cứu người này chia sẻ cho những người khác. Bây giờ chính là thời khắc nguy nan nhất, cần phải thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi sẽ bảo cho mọi người hoặc là tìm cuốn sách quý ‘Chuyển Pháp Luân’ để đọc, hoặc là lắng nghe băng giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Công thì mới có thể được Sư phụ từ bi bảo hộ vượt qua quan nạn!”

Một bà lão năm nay 76 tuổi đã thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, các triệu chứng bệnh viêm phổi của bà hoàn toàn biến mất sau 20 tiếng đồng hồ. Ba người trong gia đình bà đều bị lây nhiễm virus corona chủng mới, nhưng nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn và đọc sách Đại Pháp nên họ đã khỏi bệnh trong vòng một ngày …

Các ví dụ về khỏi bệnh một cách thần kỳ đã nói rõ cho chúng ta: Nhất định phải ghi nhớ bí kíp thoát khỏi ôn dịch, thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn cứu mạng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì có thể chuyển nguy thành an. Chín chữ chân ngôn này mang theo năng lượng thuần chính từ vũ trụ, một khi có chính khí ở bên trong thì tà khí không thể xâm nhập. Khi người ta thành tâm niệm chín chữ chân ngôn thì có thể gây ra chấn động đến thế giới thập phương của chư Phật, đắc được sự bảo hộ của Thần Phật nên sẽ tránh được dịch bệnh.

Sư phụ giảng:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến.” (Đối liễn, Hồng Ngâm IV)

Dịch nghĩa:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp”

Người viết kính mong quý độc giả hãy ghi nhớ linh đan diệu dược cứu mạng của Phật chủ ban cho chúng ta.

6. Người dân Vũ Hán chia sẻ: “Tuyệt đối không được tin tưởng vào chính phủ!”

Người dân Vũ Hán chia sẻ: “Giả dối, giả dối, toàn bộ đều là giả dối!”, “Tuyệt đối không được tin tưởng vào chính phủ.”

Một cư dân mạng hiểu rõ nội tình đã viết lời cảnh báo đến thế nhân: “Lúc gặp đại sự, tuyệt đối không được nhìn theo quan chức nào đó ở Đại Lục, mà cần phải vượt tường lửa để xem tin tức chân thật.”

Những tin tức chân thật có thể giúp người ta thanh tỉnh. Chân tướng có thể quy chính nhân tâm, đồng thời cũng là liều vắc-xin tốt nhất để chống lại virus corona chủng mới. Người viết xin phép tóm tắt một số tin tức chân thật như sau.

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, sân bay Thiên Hà ở Vũ Hán tổ chức buổi diễn tập ứng phó đột xuất cho tình huống “bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới”.

Ngày 1 tháng 12 năm 2019, bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi và đã lây nhiễm cho 14 nhân viên y tế.

Ngày 1 tháng 1 năm 2020, bác sĩ Lý Văn Lượng v.v. Truyền tin cảnh báo dịch bệnh trên WeChat, sau đó anh đã bị công an mời lên nói chuyện và viết kiểm điểm.

Ngày 1 tháng 1 năm 2020, các công ty nghiên cứu gen phát hiện virus lần này chính là “loại virus corona gây ra dịch SARS” đã bị chính phủ ép buộc cho dừng việc nghiên cứu tìm hiểu thêm về chủng virus này, đồng thời chính phủ ra lệnh phải tiêu hủy toàn bộ mẫu xét nghiệm virus, cấm chỉ tiết lộ những bài luận văn cũng như những chứng cứ có liên quan ra bên ngoài.

Ngày 3 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Y tế của ĐCSTQ phát đi văn kiện “Tam hiệu văn” ra lệnh tiêu hủy mẫu virus viêm phổi Vũ Hán, đồng thời hạ lệnh cho các bác sĩ ở tuyến đầu không được phép tiết lộ tin tức viêm phổi Vũ Hán ra bên ngoài. Ba tình nguyện viên thế hệ 9X ở Bắc Kinh tên là Trần Mai, Thái Vĩ và cô Đường đã bị bắt giữ phi pháp về việc thu thập và cung cấp chứng cứ tin tức dịch bệnh.

Ngày 12 tháng 1 năm 2020, phòng thí nghiệm của giáo sư Trương Vĩnh Trinh ở Thượng Hải đã bị đóng cửa và bị ép buộc cải chính thông tin sau khi công bố bản đồ gen của virus viêm phổi Vũ Hán.

Ngày 22 tháng 1 năm 2020, Vũ Hán đã xác nhận có 425 người bị nhiễm bệnh.

Ngày 23 tháng 1 năm 2020, trước khi ban lệnh phong tỏa thành phố đã có 5 triệu người dân rời khỏi Vũ Hán mang theo dịch bệnh đi khắp nơi trên toàn quốc cũng như ra nước ngoài …

Giữa tháng 3 năm 2020, kênh truyền thông của Đức đăng tải bài viết có tựa đề là “Trung Quốc cười nhạo lừa dối cả thế giới”.

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Tờ Washington Post ở Hoa Kỳ chỉ rõ: “Đối với dịch bệnh trước mắt, chúng ta không chỉ trích Trung Quốc mà phải chỉ trích nhắm thẳng vào ĐCSTQ. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa người dân Trung Quốc và ĐCSTQ. Người dân Trung Quốc cũng là người bị hại. Các bác sĩ, nhân viên nghiên cứu và phóng viên Trung Quốc đã mạo hiểm mạng sống của mình, thậm chí là họ phải đối mặt với sự tồn vong để cảnh báo toàn thế giới về loại virus này. Cách gọi ‘virus Trung Cộng (CCP virus)’ là hoàn toàn chính xác.”

Bởi vì ĐCSTQ che giấu dịch bệnh nên mới gây ra tai họa cho toàn thế giới. ĐCSTQ đang đối diện với việc truy cứu bồi thường thiệt hại khổng lồ từ các quốc gia trên toàn thế giới. Vào ngày 18 và 19 tháng 5, Hội đồng Y tế thế giới (WHA) đã mở cuộc họp lần thứ 73 với lời yêu cầu từ 116 quốc gia về việc tiến hành điều tra độc lập đối với virus Trung Cộng. Vì để chối bỏ tội lỗi, ĐCSTQ đã đổ thừa cho Hoa Kỳ, ngụy tạo và xóa sạch số liệu về dịch bệnh, cũng như lợi dụng kiểm soát Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát tán hoang ngôn về dịch bệnh ở Trung Quốc, tống tiền đe dọa áp 80% thuế quan vào lúa mạch ở Úc bởi vì nước Úc kiên trì yêu cầu WHO tiến hành điều tra độc lập về nguồn lây nhiễm của virus v.v.

Trong cuốn sách “Cửu Bình” viết rằng: “Bài học lịch sử dạy rằng không thể tin vào bất kể hứa hẹn gì của ĐCSTQ, đừng mong tưởng ĐCSTQ thực hiện cam kết. Ai tin lời ĐCSTQ rồi sẽ có ngày phải trả giá bằng tính mạng của mình.”

Người viết mong rằng quý độc giả hãy nhớ cho kỹ, chỉ có rời xa ĐCSTQ thì mới có thể thoát khỏi kiếp nạn!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/看見瘟神(2)-408116.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share