Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 15-06-2020] Úc đã nới lỏng những hạn chế áp dụng trong dịch bệnh virus corona và ở New South Wales các nhóm từ mười người trở xuống hiện đã được phép tập trung ngoài trời. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney đã trở lại Công viên Hyde để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho công chúng.

Ngày 22 tháng 5 vừa qua, các học viên đã tiếp tục trình diễn các bài công pháp trong công viên. Họ dựng lều bạt, trưng bày biểu ngữ và áp phích phơi bày những bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải đối mặt. Các học viên ở đó nhận thấy rằng so với thời gian trước khi bị phong tỏa thì có nhiều người hơn đã ghé qua hỏi thêm thông tin và đọc tài liệu.

727c72fc53876e89e91ef6b01abcdbd9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau tọa thiền tại Công viên Hyde ở Sydney, Úc

95a3ba691d33aae9cdc9ec8e10a7d28f.jpg

Người qua đường trò chuyện với một học viên tại Công viên Hyde ở Sydney

Giữ vững nguyên tắc

Cô Chantel, một cư dân Sydney, đã thấy các học viên khi cô đang đi dạo cùng với con trai và một người bạn. Cô Chantel đã hỏi: “Tôi thích thiền định. Tôi có thể tham gia luyện các bài công pháp cùng các bạn được không?”

Cô Chantel cho biết mẹ cô, hiện đang sống ở nước ngoài, và bạn của cô đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hai người họ đều khuyến khích cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bảo cô liên lạc với các học viên để tìm hiểu về các khóa học sắp tới cũng như các điểm luyện công tập thể. Cô cho hay: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, bởi vì những nguyên lý này có thể mang lại hòa bình và hạnh phúc cho thế giới.”

0d4e27e0c693e90da38973170a8af272.jpg

Cô Chantel (bên phải), cùng với con trai và bạn của mình

Cô Chantel nhận xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực sự xấu xa vì đã bức hại tàn bạo các nhóm có tín ngưỡng. Cô nói rằng tội ác của nó thì có từ việc đốt phá chùa chiền cho đến thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Sau khi chính phủ Úc yêu cầu ĐCSTQ điều tra nguồn gốc của virus corona, chính quyền này lại bắt đầu đe dọa Úc. Cô nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ngừng hợp tác với một chính quyền chuyên chế như vậy, vì nó không tôn trọng các giá trị đạo đức hay nhân quyền.”

Ủng hộ chính nghĩa

Một người đàn ông đã đến quầy thông tin của các học viên vào ngày 12 tháng 6. Anh đã dành nhiều thời gian để đọc qua các tấm áp phích và cũng đặt nhiều câu hỏi. Anh nói: “Tôi đã đi ngang qua đây nhiều lần và đã nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, trong đó có cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Các bạn có thể cho tôi biết vì sao mà ĐCSTQ lại làm như vậy được không?”

Một học viên giải thích rằng bởi vì ở Trung Quốc khi đó có khoảng 100 triệu người thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nên ĐCSTQ coi đó là một mối đe dọa và bắt đầu đàn áp các học viên.

Người đàn ông gật đầu tán đồng. Thông qua việc liên tục che đậy thông tin của ĐCSTQ, anh đã hiểu được chính quyền này sợ sự thật đến thế nào. Anh nói: “Ngoài việc gây hại cho người dân bên trong Trung Quốc, đại dịch virus corona còn khiến hàng trăm nghàn người bị mất đi sinh mạng. Tôi nghĩ rằng đến bây giờ thì cả thế giới đều biết chính quyền này xấu xa như thế nào.”

Sinh viên tham quan: Các bạn hãy tiếp tục thực hiện việc này!

Cô Lauren, một sinh viên đến từ Chicago ở Hoa Kỳ, cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết về cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc, cô thấy thật khó có thể tưởng tượng được rằng một bộ công pháp nhẹ nhàng như thế lại gặp phải sự ngược đãi tàn bạo đến vậy ở Trung Quốc. Cô nói: “Chúng ta cần nói với nhiều người hơn nữa về việc này, để mọi người đều có thể trợ giúp chấm dứt thảm kịch này. Các bạn hãy tiếp tục thực hiện việc này và đừng bỏ cuộc.”

Cô cho biết các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn kết nối với tâm của con người. Mặc dù mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả họ đều có thể được thụ ích từ các giá trị căn bản này.

2084b6c34603bd2d9ad27a9b0dec995e.jpg

Cô Matila (thứ hai từ phải sang) cùng với bạn bè của mình đến từ Ý. Cô chúc các học viên ở Trung Quốc những điều tốt lành

Cô Matila, một sinh viên khác đến từ Ý, tán thành. Cô nhận xét: “Bức hại vì đức tin là một trong những điều tồi tệ nhất. Ngoài ra, những điều các bạn đang thực hành đại diện cho những giá trị phổ quát. Các bạn hãy tiếp tục thực hiện việc này và tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/15/407725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/18/185565.html

Đăng ngày 21-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share