Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2020] Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ trong một đại gia đình. Các vấn đề về sức khỏe của tôi bắt đầu xuất hiện khi tôi học đại học. Lần xét nghiệm đầu tiên của tôi là sau khi kết hôn được một năm. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp lan tỏa nặng, do chứng lo âu mãn tính gây ra. Bác sỹ bảo rằng bệnh này không thể chữa lành và khuyên tôi nên giữ bình tĩnh và uống thuốc để ngăn chặn căn bệnh bộc phát. Tôi cũng được bảo rằng, sau này tôi sẽ bị bệnh tiểu đường và huyết áp thấp.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã mắc thêm nhiều căn bệnh khác như viêm dạ dày, u nang buồng trứng và tăng sản thùy. Hệ thống miễn dịch của tôi kém đến mức tôi rất dễ bị nhiễm lạnh và phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm ngay cả trong mùa hè.

Tôi bị sẩy thai nhiều lần. Tôi và chồng đã cố gắng trong năm năm để có em bé nhưng bất thành.

Tôi thường xuyên mắc bệnh và mất hết hy vọng. Tiền lương ít ỏi của tôi dùng để trả tiền thuốc và tiền nợ học phí thời sinh viên, nên chúng tôi không còn tiết kiệm được đồng nào. Ba mẹ chồng tôi nói rằng chúng tôi là gia đình nghèo nhất làng. Chồng tôi là con một và tôi biết bố mẹ chồng đang mong mỏi có cháu nội. Tuyệt vọng, tôi ước là tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được khỏe mạnh nhưng tôi biết đó chỉ là một giấc mơ xa vời.

Bước ngoặt

Tôi không biết ước mơ của mình có ngày sẽ thành hiện thực. Tôi không chỉ hồi phục sức khỏe mà còn trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Những sự cải biến xảy ra khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đầu thật khó cho tôi để chấp nhận tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Tôi học chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật, và phép biện chứng ở trường đại học, nên trong tâm đã không còn tín ngưỡng vào Thần Phật. Khi người hàng xóm tốt bụng giới thiệu với tôi Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích sức khỏe cả tâm lẫn thân vào năm 1997, tôi đã cười nhạo cô ấy.

Cuối năm 1998, tôi đến nhà người hàng xóm và nhìn thấy băng hình Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đang hướng dẫn luyện bài công pháp thứ ba. Chỉ xem thôi cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nên tôi hỏi mượn người hàng xóm cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi chỉ đọc lướt qua cuốn sách mà không làm theo đề nghị của người hàng xóm là đọc từ đầu đến cuối trong lần đầu.

Khi tôi đi trả sách, một người hàng xóm khác đã châm chọc rằng tôi đọc sách về tu luyện dưỡng sinh. Tôi xấu hổ và lo lắng người khác sẽ nghĩ tôi mê tín. Nhưng lạ thay, bất ngờ tôi quyết định sẽ đọc lại cuốn sách – lần này là đọc một mạch từ đầu đến cuối.

Khi tôi quay về nhà, tôi bắt đầu đọc lại cuốn sách một cách cẩn thận. Tôi dành riêng hai ngày chủ yếu để đọc sách. Đến buổi chiều của ngày thứ hai, tôi đã đọc được hơn 140 trang.

Uy lực thần kỳ

Tôi gặp hai bác sỹ nổi tiếng để khám những khối u gây đau nhức ở ngực phải. Một bác sỹ nói khối u là do tăng sản thùy. Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên cảm nhận được một sự chuyển động lạ thường trong ngực phải, sau đó một cảm giác nóng bừng bao trùm cơ thể. Tôi ngừng đọc 10 giây để cảm nhận sự chuyển động đó. Sau này, tôi mới hiểu ra chính là Pháp Luân (bánh xe Pháp) đang thanh lọc cơ thể tôi.

Sau khi sự chuyển động kết thúc, tôi chạm tay vào ngực phải và ngạc nhiên khi các khối u đau nhức đã không còn. Tôi đã đi khám bác sỹ trong hơn 6 tháng để điều trị khối u, nhưng giờ đây tất cả chúng đã biến mất chỉ trong 10 giây! Tôi hoàn toàn tỉnh táo – đó không phải ảo giác. Lúc đó, cảm xúc của tôi thật khó biểu đạt bằng lời.

Trước đây tôi không tin vào phép màu, nhưng phép màu đã xảy ra với tôi. Tâm tôi chấn động và tôi không thể tìm ra một lời giải thích phù hợp. Cuối cùng, tôi cũng thừa nhận với chính mình: “Đây là sự thực, mọi điều trong cuốn sách đều là thực. Mình sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Gia đình hạnh phúc

Tôi tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân và cơ thể tôi được tịnh hóa sâu hơn. Không lâu sau, tôi bắt đầu học năm bài công pháp và chính thức bước vào tu luyện. Hai tháng sau, tất cả căn bệnh của tôi đều biến mất. Da mặt tôi trở nên hồng hào, tôi tăng cân, và nụ cười đã trở lại trên gương mặt tôi.

Cuộc sống gia đình tôi ngập tràn hạnh phúc. Sau đó tôi và chồng được ban phúc có một em bé xinh đẹp, khỏe mạnh. Quá trình mang thai diễn ra suôn sẻ, mặc dù tôi có tiền sử sẩy thai. Bác sỹ đã khuyên rằng tôi nên uống thuốc và nghỉ ngơi trong chín tháng để thai nhi phát triển an toàn. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tiếp tục làm việc đến ngày sinh em bé.

Một hôm, tôi đi bộ 9,6 km với mẹ đến thăm chị tôi, sau đó đi tiếp 19 km vượt đèo đến thăm bác tôi. Gia đình và bạn bè của tôi đều ngạc nhiên trước sự thay đổi kinh ngạc của tôi và nghĩ rằng sức khỏe của tôi hồi phục là một phép màu.

Lời kết

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi và tôi không còn phải chi tiền cho thuốc thang nữa. Tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh, từ bi và bình hòa. Bây giờ tôi có thể giữ tâm bình ổn trong xã hội phức tạp và rối ren này. Ngoài ra, tôi đã đắc phúc báo có một gia đình đầm ấm.

Ước mơ của tôi đã thành sự thực thảy đều là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không, tôi không thể tưởng tượng cuộc đời tôi sẽ kết thúc ra sao. Tôi vô cùng cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư phụ Lý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/27/400334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/2/184292.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share