Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2020] Năm 1998, chị tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Các bác sĩ đã từ bỏ việc điều trị cho chị và khuyên chị nên về nhà. Sau khi nghe một người bạn giới thiệu về Đại Pháp, ngày hôm sau chị được người ta khiêng bằng cáng đến một điểm học Pháp địa phương. Chỉ ba ngày sau khi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, chị tôi đã có thể ra khỏi giường và tự đi lại được.

Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy chị xuất hiện trước cửa nhà tôi. Cách đây vài hôm chị còn nằm liệt giường và cơ thể yếu ớt không thể đi lại, vậy mà bây giờ chị đang đứng trước mặt tôi với gương mặt hồng hào và mỉm cười. “Là chị đây sao? Hay là linh hồn của chị?” Chị ấy phấn khởi la lên: “Chị đây! Hiện giờ chị đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị đã hoàn toàn hồi phục rồi.” Quả thật là bất khả tư nghị.

Chuyển Pháp Luân đã cải biến tôi

Hai ngày sau, chị lại đến thăm tôi và nói: “Ngay cả nếu em không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì em có thể đọc cuốn sách này cho mẹ và cậu nghe.” Nói xong, chị đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Cậu và mẹ đều sống ở nhà tôi. Mẹ tôi nằm liệt giường đã nhiều năm nay còn cậu tôi bị đột quỵ do tắc mạch máu não. Cả hai đều không tự chăm sóc được cho bản thân và phải cần người khác giúp đỡ. Tôi tự nhủ: “Hay quá, nếu đọc sách Chuyển Pháp Luânmà có thể giúp họ khỏe hơn, vậy thì mình sẽ bớt việc rồi.”

Trước tiên tôi đọc “Luận Ngữ,” phần giới thiệu của cuốn sách cho mẹ và cậu tôi nghe và ngay lập tức tôi biết rằng đây không phải là một cuốn sách bình thường. Đọc được nửa cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã mang cuốn sách vào phòng và tự đọc. Lúc tôi tập trung thì từng chữ trong sách đều phát ra ánh vàng kim. Những nguyên lý được Sư phụ trình bày trong cuốn sách rất thâm sâu và nội dung khiến tôi chấn động. Tôi nói với mẹ và cậu: “Con sẽ hướng dẫn [luyện công] cho mẹ và cậu sau khi con đọc xong cuốn sách này.”

Thiên mục của tôi khai mở sau khi tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân được 11 ngày. Tôi không còn cảm thấy đau nhức, tâm tính trở nên bình hòa và ít khó chịu hơn. Kỳ thực, mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi từ sức khỏe, tính cách, thế giới quan và nhân sinh quan, gia đình, cho đến tài chính thảy đều đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Tôi từng có nhiều vấn đề về sức khỏe và không thể làm việc nhà. Tính tôi nóng nảy, ích kỷ, và ngang bướng. Nếu chồng tôi nói hoặc làm điều gì khiến tôi không vừa ý thì tôi sẽ nổi giận và cãi nhau với anh ấy.

Nói chung, tôi là một người khó gần, giống như điều mà Sư phụ đã nhắc đến trong bài thơ “Âm dương phản bối”, trong Hồng Ngâm III

“Nữ nhân cương tiêm sính hào cường
Phù táo ngôn khắc bả gia đương”

Diễn nghĩa:

Âm dương đảo ngược
“Nữ nhân sắc sảo thích khoe mạnh bạo
Ngôn từ xốc nổi làm chủ gia đình”

Từ khi có Đại Pháp làm kim chỉ nam, tôi đã thay đổi chính mình từ căn bản. Bây giờ, tôi đã biết nghĩ cho người khác trước trong mỗi việc tôi làm, đối đãi với gia đình, đặc biệt là chồng tôi bằng sự thiện lương, và trở nên ngày càng bao dung hơn.

Nhân tâm cải biến đã đem lại những cải biến tích cực cho hoàn cảnh xung quanh tôi. Chồng tôi tìm được một công việc ổn định với mức lương cao, và tình hình tài chính, gia đình và cuộc sống dần dần đã được cải thiện. Chúng tôi hầu như thành công trong mọi việc trong suốt hơn 20 năm qua.

Tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc đời, tôi đã có cái nhìn mới và ngập tràn hy vọng. Hiện tại tôi đã gần 60 tuổi nhưng người khác nói trông tôi chỉ như 40 tuổi thôi.

Gia đình được thụ ích từ Đại Pháp

Đại Pháp không chỉ đem đến cho tôi hạnh phúc mà còn ban phúc cho đại gia đình tôi.

Hơn 10 năm qua, tôi tận dụng từng cơ hội để nói với họ hàng về Đại Pháp và khuyên họ ghi nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.” Nhìn thấy những sự cải biến tích cực của chị em tôi, họ đã thực sự tin vào huyền năng của Đại Pháp.

Song song việc nói với họ về sự mỹ hảo của Đại Pháp, tôi cũng giúp họ làm tam thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn thanh niên, và Đội thiếu niên. 90 phần trăm người thân hai bên nội ngoại của tôi đều đã thoái Đảng. Còn những người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng đã đắc phúc báo.

Tuy nhiên, cũng có vài người đã bị đầu độc sâu nặng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và từ chối thoái Đảng. Một số thậm chí còn đi ngăn cản người khác liễu giải chân tướng. Sự lựa chọn của họ đã mang lại nghiệp lực. Sư phụ đang cứu người bằng Pháp của vũ trụ và đó là vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Đại Pháp là từ bi nhưng cũng rất uy nghiêm.

Chồng tôi được ban phúc

Chồng tôi cũng đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân một lần nhưng anh ấy không tu luyện. Tuy nhiên trong suốt hơn 20 năm qua, anh hoàn toàn ủng hộ tín ngưỡng của tôi, thậm chí khi cuộc bức hại lên đỉnh điểm, anh ấy chưa bao giờ dao động. Từ tận đáy lòng, tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của anh ấy và mừng cho anh đã chọn đứng về phía chính nghĩa. Anh cũng dành thời gian rảnh để giúp tôi phân phát các tờ rơi và dán biểu ngữ Đại Pháp.

Chính vì thế, chồng tôi đã được phúc báo và có một sức khỏe rất tốt. Anh ấy không phải gặp bác sĩ hay uống một viên thuốc nào trong suốt hơn 20 năm qua. Anh hiếm khi thấy trong người không khỏe và nếu cơ thể cảm thấy mệt mỏi thì anh ấy chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và sức khỏe của anh liền trở về trạng thái bình thường.

Cháu nội hồi phục

Cháu nội tôi sinh vào tháng 11 năm 2008 rất khỏe mạnh và nặng 4,5kg. Nhưng không lâu sau, cháu bị ốm và phải nhập viện vài lần. Uống thuốc hay tiêm thuốc đều không thể giúp được. Lúc cháu được hai tháng, cân nặng của cháu chỉ còn 3,6kg.

Một ngày trước Tết Nguyên đán, con dâu tôi gọi điện từ bệnh viện bảo rằng cháu lại phải nhập viện và đang được truyền tĩnh mạch. Con dâu tôi khóc lóc qua điện thoại và vô cùng lo lắng. Tôi nói: “Hãy nghe mẹ, ngưng truyền tĩnh mạch và đem cháu về nhà.” Con trai và con dâu tôi bàn bạc với nhau và quyết định làm theo lời tôi nói.

Một tiếng sau khi con trai và con dâu tôi về nhà cùng bé, tôi nói: “Hãy để Sư phụ Lý quyết định số phận của đứa bé.” Con trai và con dâu tôi gật đầu: “Hiện giờ tất cả xin phụ thuộc vào Sư phụ. Chúng con đã làm mọi cách có thể rồi, nhưng không hiệu quả. Chúng con không thể để mất thêm thời gian quý báu nữa.”

Tôi mở băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cho cháu nghe, và khi cháu lắng nghe, cháu ngừng quấy khóc và ngủ thiếp đi. Cháu đã ngủ từ giữa chiều đến chín giờ tối hôm đó. Khi cháu thức dậy, con dâu tôi cho cháu ăn xong mà cháu vẫn còn đói. Sau khi uống xong một chai sữa, cháu buồn ngủ và lại ngủ một mạch đến sáng. Điều đầu tiên khi cháu thức dậy là khóc và đòi ăn. Sự thèm ăn liên tục chắc chắn là một dấu hiệu tốt – chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Từng chút từng chút một, cháu nội tôi lên cân và lại trở lại là một em bé khỏe mạnh và vui vẻ như xưa. Con trai và con dâu tôi rất vui mừng và biết ơn Đại Pháp và Sư phụ. Con dâu tôi đã lan truyền câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của cháu cho mọi người.

Mẹ chồng của tôi thay đổi thái độ đối với Đại Pháp

Mẹ chồng của tôi từng là thư ký của Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc, một vị trí chủ yếu do các Đảng viên nắm giữ. Tôi đã nhiều lần cố gắng giảng chân tướng cho bà, nhưng không thành công.

Một lần, bà bị cảm và ho khan kéo dài khá lâu. Tôi bảo bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” nhưng bà không tin. Tôi nói nhỏ với con trai út: “Có thể con sẽ giúp được bà nội. Hãy đi đến khuyên bà niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ cùng con.”

Cậu con trai năm tuổi của tôi đi đến ôm cổ bà nội và nói: “Bà ơi, hãy đọc theo con: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Nó thực sự hiệu quả đó ạ.” Mẹ chồng tôi không thể từ chối trước lời đề nghị của cháu nội đáng yêu của mình và đã niệm những cụm từ này cùng cháu. Ngày hôm sau, bà đã hết ho. Bà không thể tin là nó lại linh nghiệm đến vậy.

Tại cuộc họp hội đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc, tất cả mọi thành viên tham dự gồm cả mẹ chồng tôi đều phải ký tên vào biên bản vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau cánh tay của bà bị đau. Tôi hỏi bà: “Có phải mẹ đã ký vào biên bản [vu khống Đại Pháp]?” Bà nói là không, nhưng cánh tay bà đã bị đau suốt hai năm rưỡi.

Cuối cùng tôi lại hỏi bà: “Mẹ à, có phải mẹ đã ký vào biên bản đó không?” Bà nói: “Mẹ chỉ viết tắt tên của mẹ thôi.” Tôi nói: “Đó cũng được tính là ký tên rồi. Nếu mẹ thực sự ăn năn về những gì đã làm, thì Sư phụ có thể tha thứ cho mẹ.” Mẹ chồng tôi chân thành cầu xin Sư phụ thứ lỗi cho bà, và không lâu sau cánh tay của bà không còn đau nữa.

Cơ duyên đắc Pháp của chị dâu tôi

Khi anh trai tôi qua đời, chị dâu chỉ mới 40 tuổi. Lúc đó họ có hai đứa con – một đứa 17 tuổi, và đứa còn lại 11 tuổi. Chị một mình nuôi con và không tái giá.

Chị dâu tôi nổi tiếng là người nóng tính, và không ai trong làng dám đụng độ với chị. Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi không nhìn mặt nhau và thường hay tranh cãi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã có thể đồng cảm với chị ấy và giúp chị nhiều nhất có thể. Mối quan hệ của chúng tôi cải thiện và tôi nói với chị về Đại Pháp mỗi khi gặp chị.

Một lần khi nói chuyện với chị ấy qua điện thoại, tôi đã có lời nhận xét bất cẩn khiến chị đau lòng. Chị khóc nấc lên và mắng tôi. Tôi biết mình đã sai nên không ngừng xin lỗi, nhưng chị không bỏ qua. Chị ấy nói nhiều lời gây tổn thương, thậm chí còn đe dọa báo tôi cho cảnh sát. Tôi cảm thấy thất vọng vì chị quá cố chấp và hoàn toàn không lý trí, rồi dần dần xa cách chị.

Vài năm trôi qua, chị dâu tôi mắc bệnh trầm cảm sau khi bị chứng mất ngủ kéo dài. Chị điều trị ở bệnh viện tỉnh và đã chi 40.000 nhân dân tệ cho tiền thuốc men. Không thể chợp mắt trong một thời gian dài khiến tinh thần chị ấy mệt mỏi, suy sụp đến đỉnh điểm – chị bị dồn vào bước đường cùng. “Mình chỉ muốn nhảy lầu cho xong.” Chị lẩm bẩm và đi tới đi lui trong hành lang bệnh viện, ý định tự vẫn.

Ngay lúc mất hết hy vọng, chị dâu nhớ đến những gì tôi đã bảo chị từ nhiều năm trước – niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trước đây chị chưa từng để tâm đến những lời của tôi, nhưng bây giờ chị tự nhủ: “Mình sẽ thử xem. Mình không còn gì để mất.“

Chị ấy đã nghiêm túc niệm những chữ trên và khi niệm thì chị bình tĩnh lại. Chị chắp tay [hợp thập] và cầu xin Sư phụ tha thứ: “Sư phụ, xin tha thứ cho con. Trước đây con đã bất kính với Ngài và đối xử tệ với đệ tử của Ngài.” Vào lúc đó, chị nhớ lại tất cả những điều tốt tôi đã làm cho chị.

Chị dâu tôi nhanh chóng hồi phục và được xuất viện. Chị đến thăm tôi và thậm chí còn đem theo quà. Ngay khi chị bước vào nhà tôi chị bắt đầu khóc và xin lỗi: “Tất cả là lỗi của chị. Chị đã nói những lời khó nghe và mắng chửi em. Hãy tha thứ cho chị.” Chị kể cho tôi những gì đã xảy ra ở bệnh viện và việc niệm cụm từ đã cứu mạng chị ra sao. Chị nhờ tôi dạy chị các bài công pháp, và chúng tôi nhanh chóng tìm cho chị một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Một góa phụ trên bờ vực sinh tử đã được ban cho cuộc đời mới. Quả là may mắn khi có duyên đắc Pháp. Từ tận đáy lòng, tôi rất mừng cho chị dâu. Tôi thực sự vinh dự khi chứng kiến sự cải biến của chị kể từ khi chị đắc Pháp. Bây giờ chị dâu tôi là một người khác. Nếu chị lỡ lời chửi mắng ai, chị sẽ nhanh chóng che miệng lại, và cảm thấy rất xấu hổ.

Câu chuyện của vợ chồng em trai tôi

Sau khi vợ của em trai tôi thoái Đảng, cô ấy đã đọc sách Chuyển Pháp Luân. Mặc dù không tu luyện, nhưng cô ấy kiên định tin tưởng Đại Pháp và đã giúp 28 người bà con của cô thoái Đảng.

Hai vợ chồng em tôi từng làm những công việc với mức lương tối thiểu chỉ đủ thuê một căn phòng nhỏ. Họ quyết định nghỉ việc chuyển qua làm kinh doanh nhỏ nhưng vẫn gặp khó khăn về tài chính. Nhưng kể từ khi em dâu tôi đọc Chuyển Pháp Luân và thoái Đảng, thì mọi việc của họ đã trở nên thuận lợi hơn.

Khi những doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn về kinh tế để tồn tại thì việc kinh doanh của em trai tôi lại vô cùng phát đạt. Hai vợ chồng đã chuyển lên một thành phố lớn, mua một căn hộ rộng, và hiện tại sở hữu ba chiếc xe hơi. Con trai của họ vốn phụ việc kinh doanh gia đình thì cưới được một cô gái tốt cách đây vài năm và sắp sửa chào đón một bé trai. Tôi thường nói với em tôi: “Em được ban phúc vì vợ em tin tưởng Đại Pháp. Cô ấy đã tích rất nhiều đức vì đã giúp nhiều người thoái Đảng.”

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, em trai tôi lại không tin điều đó. Em ấy gia nhập vào quân đội và được nhận Huân Chương giải phóng hạng ba. Là Đảng viên, em tôi bị tẩy não bởi những lời dối trá của chính quyền Trung Cộng và chủ nghĩa vô thần. Trong nhiều năm, em ấy không tin ĐCSTQ đã sai khi bức hại Đại Pháp và không tin khi tôi nói Đại Pháp là Phật Pháp cao tầng.

Tôi thường trách mình đã không đủ từ bi với em trai. Bởi là người nhà, hiển nhiên tôi chỉ muốn điều tốt cho em ấy và giận khi em tin Đảng hơn cả chị ruột. Khi tôi xét lại bản thân, loại bỏ chấp trước vào tình, và đối đãi với em như một chúng sinh, cuối cùng tôi đã đột phá trong việc giảng chân tướng cho em ấy.

Hai người bạn quân ngũ của em trai đều là hàng xóm của chúng tôi. Một người được chẩn đoán mắc hai loại ung thư nhưng rất chấp nhận Đại Pháp và thoái Đảng không chút do dự. Cậu ấy tin tưởng huyền năng chữa bệnh của Đại Pháp và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đã năm năm trôi qua kể từ khi cậu ấy được chẩn đoán mắc bệnh, hiện giờ cậu vẫn còn sống và rất khỏe mạnh.

Tuy nhiên, người bạn còn lại của em tôi vẫn còn thái độ thù địch với Đại Pháp, mặc dù tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho cậu ấy nhiều lần- cuối cùng cậu cũng đã qua đời. Hai người bạn với hai số phận khác nhau đã thức tỉnh em tôi, và cuối cùng em cũng đồng ý thoái Đảng. Bây giờ nếu có ai nói xấu Đại Pháp, em tôi sẽ kể cho họ câu chuyện về hai người bạn của em ấy: “Một người tin Đại Pháp thì vẫn còn sống, còn người từ chối chân tướng thì đã chết rồi. Ai còn dám không tin nữa chứ?”

Một hôm vào mùa hè năm ngoái, em trai gọi điện cho tôi: “Chị hãy mau về quê, dân làng nơi đây cần nghe chân tướng Đại Pháp.” Thật là một sinh mệnh đáng quý, tôi thực sự cảm động bởi thiện tâm của em đối với người khác.

Sư phụ giảng:

Trung Nguyên đại địa yêu vụ lam
Đại Pháp chân tướng hộ hộ truyền
Chúng sinh đắc cứu tâm tiệm minh
Cảnh dân thanh tỉnh thị bất lạn
Đại chúng đô tri tà đảng hoàn
Lệ bạo ác hành nhân nhân đàm
Ác thủ hoại nhân tầm thoái lộ
Truyền thống hồi quy chính Trung Nguyên” (Kiến Thiện, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Thấy cái Thiện

[Mặc dù] miền đất Trung Nguyên đầy mây mù của yêu [quái]
Chân tướng của Đại Pháp truyền tới từng nhà
Chúng sinh được cứu thì tâm dần dần sáng tỏ
Cảnh sát và nhân dân mà thanh tỉnh thì không bị vướng tầm nhìn nữa
Đại chúng đều biết tà đảng là kết thúc rồi
Ai ai cũng nói về những việc bạo ác
Kẻ làm ác và người xấu đang tìm đường lui
Truyền thống quay về chính lại Trung Nguyên”

Tu luyện của chúng tôi và nỗ lực giảng chân tướng

Tôi tu luyện Đại Pháp đã hơn 20 năm, và giảng chân tướng thức tỉnh chúng sinh kể từ khi chính quyền Trung Cộng phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đây là trách nhiệm thiêng liêng của tôi để theo Sư phụ trở về nhà. Tôi đã phân phát vô số tờ rơi Đại Pháp, Cửu Bình, Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, cũng như giảng chân tướng trực diện. Tôi cũng sử dụng tiền giấy có thông điệp Đại Pháp trong nhiều năm.

Những năm gần đây, tôi đã tham gia cùng các học viên địa phương giảng chân tướng qua điện thoại. Chúng tôi đều đặn đi đến vùng núi để gọi điện thoại bất kể thời tiết ra sao. Chúng tôi thường gặp nhau ở điểm hẹn, rồi tản ra và tự gọi điện giảng chân tướng.

Chiếc xe máy của tôi là phương tiện giao thông đáng tin cậy. Chạy xe trên những con đường núi sình lầy vào những ngày mưa gió, thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình như đang nổi bồng bềnh trên không trung vậy. Nếu thấy quá khó để chạy, thì tôi sẽ xuống xe và đẩy bộ một đoạn. Suốt mùa mưa, lúc nào tôi cũng chỉ mặc một chiếc áo mưa và chạy xe trong mưa.

Vào mùa đông, địa khu chúng tôi trời rất lạnh, thậm chí dù đã mặc những chiếc áo khoác dầy, nhưng chân và tay chúng tôi vẫn tê cóng. Thỉnh thoảng ngón tay của tôi tê cứng đến mức tôi không thể ấn vào bàn phím điện thoại. Mặc dù có rất nhiều trở ngại nhưng mỗi ngày khi chúng tôi tổng kết danh sách dài tên của những người thoái Đảng, thì trong tâm chúng tôi liền cảm thấy ấm áp và thực sự mừng cho những chúng sinh đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/1/403244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/22/184139.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share