Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 04-02-2020] Ngày 31 tháng 1 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tập trung trước Tòa nhà Hải quan tại trung tâm thành phố Sydney. Họ muốn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhắm vào nhóm người tu luyện ở Trung Quốc và chúc mừng 350 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các hoạt động trong ngày bắt đầu với màn trình diễn năm bài công pháp của các học viên trên quảng trường phía trước tòa nhà hải quan vào sáng sớm và tiếp đó là lễ mít-tinh và các bài diễn thuyết.

Do sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc, lượng du khách Trung Quốc đến thăm địa điểm du lịch nổi tiếng này trở nên ít hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số du khách Trung Quốc ở gần đó và họ đã lắng nghe các bài phát biểu tại lễ mít-tinh và tiếp nhận tờ rơi thông tin. Một số người cho biết họ sẽ thoái Đảng trực tuyến.

Một người Úc gốc Hoa đã đến buổi mít-tinh và có bài phát biểu ngẫu hứng sau khi đọc thông báo về sự kiện này trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Người Úc gốc Hoa: Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với nhóm học viên Pháp Luân Công!

de453d42be544a2f5008dbc3102ffa1f.jpg

Ông Vương, một người Úc gốc Hoa, đã có bài phát biểu ngẫu hứng tại lễ mít-tinh tổ chức tại Sydney vào ngày 31 tháng 1 năm 2020

Ông Vương đã sống ở Trung Quốc 25 năm và nói rằng ông nhận thức được sâu sắc bản chất tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông cho biết ông đã nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công tại một địa điểm du lịch khi ông ở Úc trong kỳ nghỉ và ông đã thoái Đảng. Sau đó, ông di cư sang Úc. Ông đã quyết định tham dự lễ mít-tinh sau khi đọc một thông báo trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Ông Vương phát biểu: “Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc nhất đến nhóm học viên Pháp Luân Công. Các bạn đã kiên trì giảng chân tướng trong suốt 20 năm qua, bất kể nắng mưa, để thức tỉnh người dân, giúp họ minh chân tướng.”

“Những người sống ở Trung Quốc Đại lục đang lâm vào cảnh hoạn nạn, sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, họ bị dối trá lừa dối, bị chính quyền giáo dục tẩy não. Hy vọng đối với Trung Quốc giờ đây là mọi người dân cần thực sự thức tỉnh, để đảng cộng sản có thể thực sự bị giải thể. Tôi thực sự muốn nói rằng, nếu hôm nay tôi chỉ có một phút, thì tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc nhất đến nhóm học viên Pháp Luân Công.”

“ĐCSTQ đã phát động rất nhiều chiến dịch chính trị mà đã giết hại hàng triệu người Trung Quốc như “Đại Cách mạng Văn hóa”, vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999, đàn áp các nhóm công dân vì cố gắng bảo vệ quyền của mình, và bắt giữ hàng loạt các luật sư nhân quyền.”

Ông Vương nói: “Hiện tại chính là lúc để giải thể đảng cộng sản không thể dung thứ này. Trời phù hộ Trung Quốc, trời diệt cộng sản!”

‘Tâm tôi luôn ở bên các bạn’

30780750fd91286dd4169e9a3e63a2ce.jpg

Anh Adrian Dormer đến từ ​​Brisbane phát biểu: “Tôi muốn gửi một thông điệp tới (các học viên) Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc rằng tâm tôi luôn ở bên các bạn và các bạn nên làm những gì các bạn cho là đúng đắn.”

Trước đó, anh Adrian Dormer đến từ ​​Brisbane đã từng nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc và cho biết anh phẫn nộ khi thấy một chính nguyền đang giết hại một nhóm người dân và bán nội tạng của họ vì đức tin của họ.

Anh hỏi: “Làm sao mà đảng cộng sản lại có thể làm điều đó đối với nhân loại? Họ chỉ muốn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tại sao đảng cộng sản lại khiếp sợ họ đến thế?”

Anh Dormer cho biết anh sẽ đăng thông tin trên trang Facebook của mình và để cho bạn bè và những người theo dõi của anh biết về cuộc bức hại này. “Tôi muốn gửi một thông điệp tới (các học viên) Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc rằng tâm tôi luôn ở bên các bạn và các bạn nên làm những gì các bạn cho là đúng đắn.”

‘Pháp Luân Công đang làm một việc vô cùng xuất sắc!’

1c10413e1c17ccebe8e136b6b030d328.jpg

Ông Selke đến từ Sydney cho biết nước Úc có thể thụ ích từ việc hiểu bản chất của chủ nghĩa cộng sản

Ông Selke, cư dân Sydney, đã quan sát ​​các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua và nhận xét: “Pháp Luân Công đang làm một việc vô cùng xuất sắc!”

Ông chia sẻ rằng ông cảm thấy lo lắng khi một số người Úc và các công ty của họ tin tưởng và hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng họ lại không hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì.

Ông nói: “Ở [Trung Quốc] đó không có nhân quyền. Họ chỉ muốn kiểm soát người dân. Nếu đảng tin rằng bạn đã làm gì đó sai, bạn sẽ bị triệt tiêu. Chúng ta càng hiểu rõ về bản chất của chủ nghĩa cộng sản, thì nước Úc càng có thể thụ ích từ việc đó.”

‘Mít-tinh nâng cao nhận thức’

Cô Olivia, một du khách đến từ Melbourne, đang làm việc tại một trung tâm y tế. Cô từng làm việc cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe hỗ trợ cấy ghép tạng. Cô rất lo rằng các cơ quan nội tạng được sử dụng trong các ca cấy ghép ở Trung Quốc là có liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cô đã từng đến thăm Trung Quốc trong những năm học trung học và bắt đầu chú ý đến tội ác thu hoạch nội tạng khi cô còn học đại học.

Cô Olivia nhận xét: “Buổi mít-tinh rất ôn hòa. Tôi rất thích. Buổi mít-tinh giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Tôi sẽ chia sẻ với bạn bè của mình về những gì tôi nghe và thấy ở đây.”

519ab845b09646e8d8f89e0f4a5fcef8.jpg

Du khách người Mỹ Samuel rất thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tin rằng Hoa Kỳ đang đấu tranh với Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tự do

1b2cd8622fc67b9a9b35108577127de7.jpg

Ông Desna, một du khách đến từ Macedonia, nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là quá tệ. Pháp Luân Công không làm gì sai và Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tốt nhất mà bất cứ ai cũng có thể chiểu theo.

Một số người Trung Quốc địa phương và du khách Trung Quốc đã lắng nghe các bài phát biểu tại lễ mít-tinh và quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/400725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183184.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share