[MINH HUỆ 03-02-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động kéo dài trọn ngày ở Khu phố Tàu của London.

Họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Anh trợ giúp chấm dứt những ngược đãi nhân quyền ở Trung Quốc. Họ phổ biến cho người dân biết về những lợi ích của Pháp Luân Công, đồng thời giảng chân tướng về chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở quốc gia này.

790d900588dc98b38724c39865ceee87.jpg

6ceb206423f46d6c6a3dbe77dce89f2b.jpg

dcad2086f8fcc2f43ee7c9638eecbad3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và phổ biến cho công chúng ở Khu phố Tàu của London biết về cuộc bức hại tại Trung Quốc

086497ce74e5e61336149b8735e1b851.jpg

66761bc4ed9a1ce857dfdd3d38ec1378.jpg

Những nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên tiếp tục kéo dài đến tận chiều tối

Cô Susan cùng chồng, anh Ian, đến từ Cambridge và đang thăm thú London. Họ đã dừng lại để xem các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và đọc các bảng thông tin.

6db0fad71151bd0170fedd94005a4bed.jpg

Cô Susan và anh Ian dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công

“Tôi thấy cuộc bức hại thật thương tâm, nó khiến người ta phải tỉnh ngộ và đáng phải suy nghĩ”, cô Susan bày tỏ sau khi một học viên Pháp Luân Công giải thích thêm sự thật về cuộc bức hại kéo dài suốt 20 năm tại Trung Quốc.

Cô cho biết cô đã từng nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những học viên Pháp Luân Công còn sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, nhưng cô nói đây là lần đầu tiên cô có thể liên hệ những nạn nhân của những tội ác kinh hoàng đó với các học viên ôn hòa đang ở trước mắt cô.

Sau khi nghe nói Pháp Luân Công dạy mọi người hành xử chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, cô Susan nhận xét: “Điều đó thật tích cực và sẽ mang hy vọng đến cho mọi người”.

Anh Ian khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ. “Tôi nghĩ cần có nhiều người hơn nghe được tiếng nói của các bạn. Để thay đổi cảnh ngộ hiện nay, cần phải truyền rộng hơn và nhanh hơn những thông tin này; hãy tiếp tục việc làm ý nghĩa này nhé.”

Cả hai đều đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Anh cùng cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

“Trung Quốc là một quốc gia quân quản”

c6d54fcda3a21238375fac1d528c7c69.jpg

Anh Jack ký bản kiến nghị nhằm hối thúc chính phủ Anh gây áp lực lên Trung Quốc phải chấm dứt cuộc bức hại

Trước đây, anh Jack đã từng tới Trung Quốc và nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng anh chưa từng trông thấy các bài công pháp của Pháp Luân Công cũng như được nói chuyện trực tiếp với các học viên.

Sau khi tìm hiểu thêm về cuộc bức hại, anh đã vui lòng ký vào bản kiến nghị. Anh đã bị sốc khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 20 năm qua.

Anh Jack nói anh hiểu bản chất của ĐCSTQ. “Chủ nghĩa cộng sản là độc tài cực đoan. Nó đã phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán. Bạn có thể hình dung một thành phố có nhiều lối ra vào thế nào. Trung Quốc đúng là một quốc gia quân quản”, anh nói.

Sinh viên Đài Loan muốn đọc Cửu Bình

d34babd78baca1176efb34ea9026f7e5.jpg

Các sinh viên nói chuyện với các học viên

Hai sinh viên đại học chuyên ngành chính trị đã ký đơn thỉnh nguyện. Một người đến từ Đài Loan, và người còn lại đến từ Mexico. Một học viên đã giới thiệu cuốn cửu bình cho sinh viên người Đài Loan và cậu ấy nói muốn đọc nó.

Một học viên tên Tony đã trò chuyện với sinh viên người Mexico: “Pháp Luân Công là một pháp môn tuyệt vời. Tôi đã luyện được 10 năm rồi. Pháp Luân Công đã cứu vãn cuộc đời tôi”, anh Tony nói.

“Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể giúp được các bạn”

89ed7e57e7c824d680f6b174156f12e1.jpg

Anh Michael (bên phải) đến từ Romania dừng lại tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Anh Michael đến từ Romania và làm việc tại London. Anh nói: “Mọi người đang bị bức hại chỉ vì đức tin của họ”, “Tôi đã dừng lại để tìm hiểu thêm về điều đó”.

Anh đã ca ngợi những nỗ lực phản bức hại ôn hòa của các học viên và đã ký bản kiến nghị.

“Tôi đến từ một quốc gia cộng sản trước đây. Tôi biết rõ nó xấu xa thế nào. Gia đình tôi đã bị bức hại”, anh bảo với các học viên.

Anh mong ngày càng có nhiều người hơn nữa hiểu được mối đe doạ mà chủ nghĩa cộng sản mang đến cho thế giới. Anh nói một chính phủ không được quyết định tín ngưỡng của người dân.

Những nỗ lực ở khu phố Tàu

Các học viên Pháp Luân Công đã duy trì nỗ lực giảng chân tướng của mình ở khu phố Tàu của London xuyên suốt mùa đông. Họ đã phát được gần 15.000 tờ rơi trong hai ngày 25 và 26 tháng 1 năm 2020 – hai ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán.

Các học viên đã cung cấp thêm một số thông tin về đại dịch virus corona Vũ Hán từ Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) và Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) vào chương trình phát thanh của mình ở Khu phố Tàu. Một học viên tên Jack từng giảng chân tướng ở Khu phố Tàu này trong nhiều năm cho hay khoảng hai tuần gần đây, các du khách Trung Quốc đã tỏ ra thân thiện hơn với các học viên, bởi những thông tin về chủng virus này.

Anh Jack cho hay anh rất mong ngày càng có nhiều người Trung Quốc hơn nữa công khai thừa nhận bản chất tà ác của ĐCSTQ và làm tam thoái để họ có thể có được một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/400676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183122.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share