Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 04-02-2020] Hiện tại, bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lan truyền mạnh mẽ, gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân trên khắp đất nước và thậm chí lan sang 26 quốc gia trên thế giới. Hai tháng đã trôi qua kể từ khi xuất hiện dịch bệnh ở Vũ Hán vào đầu tháng 12 năm 2019, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu ngăn chặn được virus.

Điều này khiến tôi nghĩ đến Pháp Luân Công. Pháp Luân Công có chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đây chính là thần dược trị bách bệnh. Điều này đã được thực tế xác nhận khi nhiều người mắc các bệnh hiểm nghèo và nan y đã đi từ vô vọng đến hồi phục mạnh khỏe. Các bạn có thể đọc một số bài viết trên Minh Huệ Net và cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại trên Minh Huệ, nhất định sẽ hiểu được. Gần đây, nhiều người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã vượt qua tử quan.

Tôi xin kể ra một vài ví dụ về những người xung quanh mình. Ở điểm học Pháp của chúng tôi có nữ học viên 70 tuổi đột nhiên xuất hiện triệu chứng tắc mạch máu não. Một bên người bà không cử động được; chân, tay cũng không hoạt động, càng không thể đứng hay ngồi. Gia đình bà có tiền sử tắc máu não, ngay cả cha, mẹ và chị gái bà đều qua đời vì căn bệnh này. Nhưng bà nghĩ: “Mình là người luyện công, mình tin tưởng Đại Pháp!” Vì vậy bà đã thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mặc dù lúc bà nói còn khó khăn và phát âm không rõ ràng, nhưng bà không ngừng niệm, mặt khác các đồng tu cũng giúp bà ấy cùng niệm. Nhờ đó, bà ấy có thể tự ngồi dậy vào ngày hôm sau. Vào ngày thứ ba, bà đã tự vịn băng ghế vào nhà vệ sinh. Trong vòng nửa tháng, bà đã hoàn toàn khỏi bệnh, có thể tự đi bộ từ nhà đến điểm học Pháp cách xa ba dặm.

Còn có một đồng tu, cháu trai của cô ngay khi sinh ra đã bị chàm. Loại bệnh chàm này cực kỳ ngứa. Chỉ cần da bị trầy xước, vết chàm sẽ xuất hiện và làn da nhìn lốm đốm như da báo. Ba mẹ của đứa trẻ rất lo lắng và buồn bã. Mặc dù khi mặc quần áo có thể che hết đi vết chàm trên cơ thể, nhưng ở trên mặt thì vẫn thấy rõ mạch máu màu hồng hồng, còn chảy cả nước, thoạt nhìn giống như bị bỏng. Đứa bé vốn rất đáng yêu nhưng vì vết chàm này mà trở nên có vẻ khó coi.

Vì vậy, đồng tu đã đề nghị đưa cháu trai đến nhà cô. Cô đưa đứa trẻ ra đường đi dạo và đã hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đứa trẻ còn nhỏ, bà ngoại hô một tiếng “Pháp Luân Đại Phảp hảo” thì cậu bé hô “hảo”. Cứ như vậy đồng tu ôm cậu bé đi một vòng thì hô một vòng. Khi về đến nhà, chỗ mẩn ngứa không còn chảy nước, dần dần không còn thấy ngứa, phần da mới cũng không có dấu vết của bệnh chàm nữa.

Ngoài ra, còn có anh trai của một đồng tu là bác sĩ tại một bệnh viện tỉnh. Anh ấy bị đau đầu và mất ngủ mãn tính. Bản thân tốt nghiệp ngành y và là Giám đốc Nội khoa nhưng anh lại không trị được bệnh của mình. Chuyên gia của các bệnh viện khác cũng không có cách nào. Anh ấy đi chạy chữa khám bệnh khắp nơi, cho dù mua loại thuốc đắt tiền ở nước ngoài cũng không có tác dụng. Một ngày, anh ấy không chịu đựng được nổi đau liền đến nhà chị gái nhờ giúp đỡ và xin lời khuyên. Chị của anh ấy là người tu luyện Pháp Luân Công, liền nói cho anh ấy nghe chân tướng, nói cho anh ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và giành bốn giờ để niệm cùng anh ấy. Sau khi niệm xong, anh ấy cảm thấy đầu không còn đau nữa, cảm thấy rất tốt, không đau chút nào. Tinh thần của anh ấy cũng hưng khởi trở lại và tất cả bệnh tật vô tình được loại bỏ.

Anh ấy gặp người đều nói: “Chân ngôn chín chữ này thật thần kỳ!” Vài năm về sau đó, anh ấy cũng chưa từng bị đau đầu hay mất ngủ nữa.

Có quá nhiều trường hợp như vậy, tôi chỉ kể những ví dụ đơn giản. Chỉ cần truy cập Minh Huệ Net sẽ thấy được rất nhiều, rất nhiều câu chuyện chân thực giống như vậy. Khó mà có thể dùng lời nào để miêu tả!

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, tôi hy vọng tất cả mọi người trên thế giới có thể thành tâm đối đãi chân ngôn chín chữ thần kỳ này. Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, kỳ tích sẽ xuất hiện.

Hy vọng càng nhiều người hơn nữa biết được và luôn giữ chân ngôn cứu mạng, lúc nguy nan có thể được thụ ích và đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/400716.html

Đăng ngày 05-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share