[MINH HUỆ 01-02-2020]

Chào các bạn!

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng ra khắp các tỉnh của Trung Quốc, khiến mọi người đều lo lắng, ai ai cũng muốn bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh. Bước đầu tiên để bảo vệ chính là đeo khẩu trang. Khẩu trang chỉ có thể sử dụng một lần, cả đất nước Trung Quốc có hơn một tỷ tư dân, vậy cần bao nhiêu khẩu trang mới đủ?

Mọi người không nên lo lắng, cũng đừng tức giận, điều này chỉ càng thêm tổn hại sức khoẻ. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cách bảo vệ bản thân hữu hiệu hơn cả khẩu trang, đó chính là: Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, điều này sẽ giúp các bạn được thụ ích to lớn.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được Sư phụ Lý Hồng Chí hồng truyền năm 1992 tại Đông Bắc Trung Quốc, chỉ trong vòng bảy năm, thông qua hình thức người truyền người, tâm truyền tâm, tại Trung Quốc đã có hơn 100 triệu người tu luyện. Tại sao lại có thể phát triển nhanh đến như vậy? Bởi vì Pháp Luân Công không chỉ có tác dụng trừ bệnh khoẻ thân, mà còn dạy cho người ta đặc tính căn bản của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, đây là Phật Pháp căn bản nhất, ai mà phù hợp với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” này thì chính là người tốt, đồng hoá với đặc tính này có thể khiến sinh mệnh phản bổn quy chân.

Số lượng người tu luyện Pháp Luân Công ngày càng tăng lên nhiều, khiến cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đem lòng đố kỵ. Do đó, vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại tàn khốc với những người tu luyện trên toàn quốc. Cuộc bức hại kéo dài cho đến nay đã 21 năm, thủ đoạn trấn áp vô cùng tà ác, tuy nhiên Pháp Luân Công không vì thế mà bị hạ gục, mà ngược lại còn được truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, chỉ riêng Đài Loan đã có mấy trăm nghìn người tu luyện. Trong cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ, các học viên Trung Quốc Đại lục vẫn đường đường chính chính thông qua các loại hình thức giảng chân tướng cho quảng đại quần chúng. Họ dùng những gì bản thân trải nghiệm được để nói với con người thế nhân rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Dựa vào tín niệm kiên định họ đã trải qua những năm tháng mưa gió, tại sao lại vậy? Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp.

Đại Pháp hồng truyền đến thế gian, là hồng phúc mà trời ban tặng, hy vọng rằng mọi người không ai bỏ lỡ cơ hội!

Dưới đây là một số câu chuyện có thật về những lợi ích mà mọi người nhận được từ Pháp Luân Đại Pháp.

1. Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, người mắc bệnh Alzheimer hồi phục trạng thái bình thường

Bài viết của một người nhà của đệ tử Đại Pháp

Tháng 4 năm 2017, khi đó tôi 60 tuổi, bệnh viêm não khiến não tôi bị thoái hoá, tiến triển xấu thành bệnh Alzheimer. Căn bệnh khiến tôi không thể phát âm rõ ràng, không nhận ra ai, không nhớ đường về nhà, chạy loạn khắp nơi, lại còn cả ngày không ngủ, tính cách tôi trở nên cáu kỉnh, tâm tình kích động, thường xuyên đánh mắng người khác. Tôi đã đi chạy chữa ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng đều chỉ có thể tạm thời khống chế, chứ không có thuốc để trị khỏi hoàn toàn.

Vợ tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đối diện với trạng thái của tôi, bà ngày ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đồng thời cầu xin Sư phụ giúp tôi.

Dần dần, tâm tình của tôi cũng trở nên ổn định hơn, không chạy loạn nữa, vợ tôi dạy tôi niệm “Sư phụ hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, từ đó tôi đều thành kính niệm 40 đến 60 lần mỗi ngày. Càng niệm tôi càng cảm thấy thoải mái hơn, đầu não cũng trở nên thanh tỉnh hơn, tự nhiên càng niệm càng thích.

Không đến một năm, những hành vi đáng cười trước đây biến mất, đầu não cơ bản đã bình thường trở lại. Vợ tôi nói rằng, Sư phụ của Đại Pháp đã giúp tôi hóa giải kiếp nạn này.

Những biến đổi của tôi đến các bác sĩ cũng không thể nào tin được, y học căn bản không giải thích nổi! Điều này làm tôi thực sự cảm nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp đại Đạo, Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cứu độ thế nhân.

Tôi hiện tại mặc dù chưa chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng hàng ngày sáng sớm tôi đều nghe những câu chuyện giao lưu tu luyện của đệ tử Đại Pháp trên phát thanh Minh Huệ, buổi tối tôi cùng vợ đọc “Chuyển Pháp Luân” và những kinh văn của Sư phụ của Đại Pháp, có thời gian tôi còn đọc tuần san Minh Huệ và những tài liệu chân tướng. Tôi còn rất ủng hộ vợ tôi đi làm việc chứng thực Đại Pháp và khuyên tam thoái.

Tôi cũng chân thành hy vọng người dân Trung Quốc chúng ta có thể thoát khỏi những lời nói dối của Trung Cộng, phân biệt đúng sai, thành kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ hảo!” Bạn cũng nhất định được Thần Phật bảo hộ!

Con xin khấu bái Sư phụ! Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

2. Con gái tôi thành tâm niệm Đại Pháp hảo, khối u ác tính biến mất

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

Năm 2013, cổ của con gái tôi bị sưng, đến bệnh viện thành phố kiểm tra, bác sĩ nói rằng lympho bị viêm. Tiêm và uống thuốc một thời gian mà bệnh tình không những không cải thiện, ngược lại càng ngày càng nặng thêm, khiến cho mặt sưng và bụng chướng.

Con rể tôi đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y số 1 thành phố Trường Xuân để kiểm tra. Sau khi chụp X quang, các bác sĩ chẩn đoán con gái tôi bị u lympho ác tính. Họ nói với con rể tôi: “Toàn bộ cổ của cô ấy bị bao phủ bởi các khối u, và động mạch cảnh chèn ép khí quản, khiến cho hô hấp gặp khó khăn, khó thở, gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi, cô ấy không thể sống được quá 20 ngày nữa.”

Chuyện này như sét đánh giữa trời quang! Với hy vọng mong manh tìm cơ hội sống cho con gái, chúng tôi đi xác thực tính chính xác của kết luận của bác sĩ. Chúng tôi tìm đến người họ hàng ở khoa bệnh lý Bệnh viện Ung bướu. Thông qua sự giúp đỡ của ông, con gái tôi chụp X quang lần nữa và làm các kiểm tra bệnh lý. Chủ nhiệm khoa bệnh lý nói rằng: “Cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng, gia đình cần phải trông chừng cháu”

Người họ hàng nói với tôi: “Chị à, đừng chữa trị nữa, không còn hy vọng nữa rồi. Trong nhà cũng không có tiền, tiếp tục chữa trị thì người không còn tiền cũng mất, chị nên nghĩ cho mọi người trong gia đình!” Tôi nói: “Tôi biết cậu là vì muốn tốt cho chúng tôi, thật lòng cảm ơn cậu.”

Con gái tôi lúc nhỏ cũng đọc qua “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Sư phụ của Đại Pháp, cùng tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng, tin vào Đại Pháp, nhưng cháu lại không kiên trì tu luyện. Tôi thành kính cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ hãy cứu con gái của con, cho cháu thêm chút thời gian, để con giúp cháu quay lại tu luyện Đại Pháp, học tốt Pháp, giảng chân tướng cứu người.”

Lúc đó, con gái tôi cả hít thở và nói chuyện đều gặp khó khăn, nhưng cháu có lòng tin vào Đại Pháp, tin vào Sư phụ, tôi bảo con mặc niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và cháu đã đồng ý.

Bác sĩ nói rằng con gái tôi không thể hoá trị, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như kiên quyết muốn hóa trị, gia đình phải ký thư bảo đảm. Bệnh tình đã đến mức này, nếu có hy vọng cứu cháu thì cách nào tôi cũng thử. Thế là con gái tôi trải qua mấy đợt điều trị hóa chất. Trong quá trình điều trị, bác sĩ sẽ kiểm tra hiệu quả trị liệu. Sau một thời gian, bác sĩ kiểm tra phát hiện rằng ung thư lympho của con gái tôi đã được trị khỏi hoàn toàn. Nhưng trước đó các bác sĩ Tây y đều nhận định bệnh tình của con gái tôi đã nặng đến mức không thể cứu chữa, vậy sao qua vài đợt hóa trị có thể khỏi hoàn toàn? Mọi người đều biết, u ác tính dù hóa trị thế nào, cũng chỉ có thể thuyên giảm, chứ không hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa hoá trị còn để lại rất nhiều di chứng. Nhưng con gái tôi lại khỏi hoàn toàn như một kỳ tích, không hề có bất cứ di chứng nào!

Sau khi khỏi bệnh, tôi đã nói chuyện này với con gái. Cháu nói với tôi: “Con biết bệnh của con rất nặng, vì vậy hàng ngày con đều không ngừng niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Là Sư phụ đã cứu con, con muốn trở lại học Pháp tu luyện.”

Từ đó, con gái tôi chính thức bước vào tu luyện.

3. Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cậu bé tàn tật trở nên khoẻ mạnh

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

Có một cậu bé từ khi sinh ra đã bị tàn tật nặng nề: mặt bên của hai bàn chân bị vẹo chạm mặt đất, làm cậu đứng không vững vàng; xương đầu gối chân phải quay về phía sau; cậu còn bị tim bẩm sinh, thường bị lộn lòng trắng mắt, hai mắt trắng dã không nhìn thấy lòng đen; phản ứng chậm chạp… Đến khi 7, 8 tháng tuổi, có một hôm đột nhiên mấy ngày liền cậu không ăn không uống, hai mắt nhắm chặt. Cha mẹ lo lắng đưa cậu đến bệnh viện huyện và bệnh viện nhi để chữa trị, nhưng cả hai viện đều kết luận rằng lá phổi của đứa trẻ đầy mụn nước, xương sườn có khúc bị đen, máu bị nhiễm trùng. Bác sĩ của hai bệnh viện đều nói không thể trị được, xin chuyển cậu lên bệnh viện tuyến trên, nhưng đều nhận được câu trả lời rằng: “Gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi, đến bệnh viện lớn cũng không chữa được đâu.”

Bố mẹ cậu bất lực, chỉ đành biết ôm cậu về nhà. Người cha trong lòng nặng trĩu, sang nhà hàng xóm nói chuyện về tình hình của đứa bé. Người hàng xóm là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau khi nghe được câu chuyện liền nói với cha cậu rằng, đứa bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, hai vợ chồng hãy thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thay đứa bé cầu xin Sư phụ của Đại Pháp cứu giúp.

Tối hôm đó, cha mẹ đứa bé đều cầu xin Sư phụ cứu lấy cậu, và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, người cha niệm đến 11 rưỡi đêm rồi ngủ thiếp đi. Người mẹ vẫn niệm, niệm đến 12 rưỡi, đột nhiên phát hiện cậu không thở được, hai chân liên tục đạp, khóc không thành tiếng, đôi môi tím ngắt lại, cô không ngừng cầu xin Sư phụ cứu lấy đứa bé, rất nhanh sau đó, đứa bé ổn định trở lại rồi tiếp tục ngủ.

Đến ngày thứ ba, người hàng xóm sang hỏi thăm, thấy đứa bé đang ngồi trên giường chơi, rất có tinh thần. Mẹ của cậu nói: “Mấy ngày vừa rồi, đứa bé này không ăn không uống gì cả, phân toàn màu đen, đặc biệt dính, có phải là nghiệp lực được lôi ra rồi không?” Người hàng xóm trả lời: “Nhờ hai người thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho đứa bé, đem những thứ không tốt bài xuất ra rồi.”

Cha mẹ cậu sau khi hiểu rõ chân tướng Đại Pháp, thường cho cậu nghe Sư phụ giảng Pháp. Hiện tại đứa trẻ đã lên sáu, đôi bàn chân đã thẳng lại, còn chạy rất nhanh. Lúc đầu người nhà và người dân trong làng không ai có thể tin rằng cậu có thể đi được. Căn bệnh lộn lòng trắng mắt vài năm nay cũng khỏi rồi. Hiện tại, đứa trẻ càng lớn càng thông minh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/1/一个比口罩更有效的自我保护方法-400575.html

Đăng ngày 05-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share