– Nắm vững thời gian quy chính bản thân, cứu độ chúng sinh –

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 02-02-2020] Tại Trung Quốc Đại lục, dịch bệnh viêm phổi truyền nhiễm bất ngờ bùng phát trong dịp Tết cổ truyền 2020. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhiều tỉnh, thành phố, quận huyện, khu phố, cộng đồng, v.v. Bắt đầu đóng cửa và chặn các lối ra vào. Các khu vực nghiễm dịch nghiêm trọng bắt đầu phong tỏa, có rất ít người trên đường phố lớn hay trên quốc lộ. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi muốn chia sẻ chút thể ngộ vấn đề này.

Trước tiên, các đệ tử Đại Pháp là hy vọng được đắc cứu duy nhất của chúng sinh.

Khi dịch bệnh mới bắt đầu tôi cũng bị động tâm theo người thường. Thấy từng dòng tin thông báo về việc đóng cửa phong tỏa ngôi làng và không được phép ra ngoài, tôi bắt đầu suy ngẫm. Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất để chúng sinh được cứu.” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Nếu mọi người không thể ra ngoài, làm thế nào chúng ta có thể giảng chân tướng cứu người và gặp gỡ đồng tu? Đây chính là trở ngại do cựu thế lực gây ra, và chúng ta phải vượt qua. Vì vậy, tôi đã thuyết phục gia đình và đồng tu của mình gặp gỡ và chia sẻ thể ngộ. Qua giao lưu, chúng tôi nhận thấy, là người tu luyện, chúng ta không nên bị cựu thế lực đóng khung, chúng ta cũng không thể để nhân tâm dẫn dắt nhìn nhận vấn đề. Chúng ta phải luôn nhớ rằng mình là đệ tử Đại Pháp và là hy vọng duy nhất để chúng sinh được đắc cứu. Hiện tại, tất cả các nhân sĩ bảo vệ nhân quyền tại Đại Lục đã bị bắt giữ, và không có nhiều người dám nói sự thật. Là người tu luyện, chúng ta phải đối mặt và nhắc nhở bản thân làm sao có thể làm tốt nhất việc này.

Thứ hai, là đệ tử Đại Pháp, cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì cứu người cũng là nhiệm vụ của chúng ta.

Sau vài ngày quan sát, tôi thấy rằng người dân Trung Quốc gần như rơi vào tình trạng mất cảm giác và biết ơn đối với ác đảng. Họ không nhận ra rằng dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh chóng đến như vậy chính là do ác đảng cố tình phong tỏa thông tin ngay từ khi khởi phát dịch. Họ không nhận thức được rằng dịch bệnh là kết quả của việc con người chỉ biết lao vào kiếm tiền, hưởng lạc mà quên đi thiện tâm, thiện niệm. Vì vậy, tôi bắt đầu gửi nội dung giảng chân tướng cho nhiều người khác nhau. Tôi nhận thấy một số người quanh tôi đang dần thanh tỉnh nhìn rõ sự thật và lan truyền cho những người khác. Mặc dù ĐCSTQ không ngừng giám sát Internet vào thời điểm này, chúng ta chỉ cần ôm giữ tâm từ bi thuần chính và dùng thiện tâm thuần chính để cứu mọi người, không tham gia chính trị, chúng ta nhất định có thể đi trên con đường mà Sư phụ an bài, không có tà ác hay bất cứ điều gì khác dám can nhiễu, mà cũng không can nhiễu nổi.

Thứ ba, hành vi và quan niệm của chúng ta có ảnh hưởng tương đối lớn với những người xung quanh.

Tôi liễu giải được rằng nhiều đồng tu mất cảm giác, không biết làm thế nào, thừa nhận tà ác, đi theo người thường, theo sự an bài của người thường không đi ra ngoài, không tiếp xúc thế giới bên ngoài, v.v.. Thậm chí có người còn cảm thấy tức giận, biểu hiện ra còn không bằng người thường. Vì vậy, tôi muốn viết bài viết này cùng chia sẻ với các đồng tu.

Trên thực tế, chúng ta tu luyện cho đến hiện nay đều có năng lượng nhất định. Những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm và thậm chí từng tư từng niệm của chúng ta có thể có tác dụng nhất định đến những người xung quanh. Do đó, kiến nghị các đồng tu, càng vào thời khắc này càng phải bảo trì thanh tỉnh, càng nên làm tốt hơn những gì đệ tử Đại Pháp cần làm. Là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là giúp cho thế nhân hiểu chân tướng từ đó được đắc cứu, chúng ta sao có thể nghe theo sự sắp xếp của người thường không đi ra ngoài, không gặp đồng tu, dùng tâm người thường để đo lường mà không liên hệ giao lưu với đồng tu được đây?

Kiến nghị:

1. Lợi dụng các chủng phương pháp khác nhau để chứng thực Pháp và giảng chân tướng, không lẫn lộn với người thường.

2. Càng vào thời khắc này càng cần bảo trì thanh tỉnh, không ngừng dùng Pháp để so sánh từng tư từng niệm của chúng ta xem có phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện hay không, nhớ kỹ nhất định không được lẫn lộn với người thường.

3. Giảng chân tướng nhất định phải chú ý đến nội dung, ngữ khí, thiện tâm; không giảng quá cao, không trộn lẫn nhân tâm, không nên có tâm tranh đấu, tâm báo thù tà đảng, v.v. Mà nên dùng từ bi và chính niệm, “Từ bi năng dung thiên địa xuân, Chính niệm khả cứu thế trung nhân”. (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm)

Cuối cùng, tôi muốn nói: Chúng ta là sứ giả của Thần, là đến đây cứu độ chúng sinh, không được nghe tin theo tuyên truyền của tà ác, lẫn lộn cùng với người thường. Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chỉ đi theo con đường do Sư tôn an bài, điều này nhất định chúng ta phải ngộ ra và làm được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/2/大疫面前请同修保持清醒-400600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/3/183071.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share