Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2019] Gần đây, tôi có tìm gặp đồng tu để phó xuất 1.000 nhân dân tệ làm tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Cô Đông, học viên phụ trách làm tài liệu trong khu vực của chúng tôi, lúc đầu đã từ chối nhận tiền, nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng, nói: “Tôi có thu nhập, đây là điều nhỏ nhất tôi có thể làm. Xin hãy nhận nó.”

Cô Đông nói rằng họ vừa nhận 1.000 nhân dân tệ, và bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của bà Liên.

Bà Liên và cô Đông là đồng hương. Cuộc sống ở vùng quê những năm 1940 khá khó khăn. Khi còn nhỏ, bà Liên thường xuyên bị ốm và không đi học. Lúc 14 tuổi, bà mắc một căn bệnh lạ. Bà không được coi là bị tâm thần nhưng thường không thanh tỉnh và không thể tự chăm sóc bản thân.

Dân làng xem thường và thường lợi dụng bà. Bằng cách nào đó gia đình bà Liên đã tìm được cho bà một người chồng. Bà sớm có một con trai và con gái.

Các con của bà Liên lớn lên và lập gia đình. Không ai trong nhà tôn trọng bà, và thường để đồ ăn thừa mang đến cho bà ăn. Bà không phàn nàn gì và cứ thế sinh tồn.

Khi bà Liên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chủ ý thức của bà đã thức tỉnh, sức khỏe của bà được cải thiện. Một ngày nọ, bà ngủ thiếp đi trên cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tỉnh dậy, bà có thể đọc và thuộc từng từ.

Năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu. Bà Liên không bị lay động. Gia đình bà bị tuyên truyền của ĐCSTQ tẩy não và không ủng hộ bà tu luyện. Họ nghĩ một người bình thường sẽ không làm điều gì mà chính quyền Trung Quốc cấm.

Bà không tranh cãi với gia đình. Bà Liên chưa bao giờ mong đợi bất kỳ điều gì từ ai. Bà dựa vào việc nhặt phế phẩm để kiếm tiền duy trì sinh hoạt. Khi nhiều tuổi hơn, bà Liên đủ điều kiện để nhận một khoản trợ cấp an sinh xã hội nhỏ, nhưng hầu như cũng không đủ để bà xoay sở cuộc sống. Để kiếm thêm thu nhập, bà Liên đã trồng và bán hoa cùng rau củ, nhưng đồ của bà lại thường bị lấy cắp.

Vậy bà Liên đã kiếm 1.000 nhân dân tệ từ đâu để phó xuất?

Con dâu của bà Liên bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Cô có đủ khả năng để trang trải chi phí điều trị, nhưng khả năng qua khỏi là rất thấp.

Sau khi nghe tin, bà Liên đã đến thăm cô. Bà nói chậm rãi và rành mạch với con dâu rằng: “Mẹ có điều quan trọng muốn nói với con. Hãy lắng nghe mẹ, rồi mẹ sẽ rời đi.

“Sức khỏe của mẹ đã phục hồi và vấn đề về tinh thần cũng biến mất. Các con đều đã thấy. Pháp Luân Đại Pháp ở đây để cứu người. Hãy tin mẹ, con sẽ khỏe hơn nếu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày.” Bà Liên nói hết những gì cần nói và rời đi.

Con dâu của bà đã tuyệt vọng, vì vậy cô quyết định thử. Chẳng bao lâu, cô cảm thấy khỏe hơn. Khi trở lại bệnh viện để kiểm tra, cô được thông báo rằng cô không còn bị ung thư nữa. Căn bệnh đã biến mất!

Cô đến gặp mẹ chồng, khóc và nói: “Mẹ, nhiều năm qua con không đối tốt với mẹ, nhưng mẹ vẫn rất tốt với con. Con đã khỏi bệnh mà không tốn một xu. Cảm ơn mẹ!”

Bà Liên đáp: “Con nên cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Chính Ngài đã cứu con.”

Con dâu bà gật đầu. Cô dần nhận ra vẻ đẹp của Đại Pháp và từ bi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô đặt 500 nhân dân tệ vào tay mẹ chồng: “Mẹ, suốt những năm qua, con chưa bao giờ cho mẹ được thứ gì. Đây là số tiền con có hôm nay, xin mẹ hãy nhận.”

Con gái của bà Liên cũng có mặt và rất cảm động. Cô cũng đặt 500 nhân dân tệ vào tay mẹ mình.

Kể từ đó, toàn bộ gia đình của bà Liên đã thay đổi góc nhìn của họ đối với Đại Pháp và hiện giờ họ ủng hộ bà.

Đây là lý do mà bà Liên có được số tiền để phó xuất cho Đại Pháp.

Bà Liên đem toàn bộ số tiền quyên góp cho điểm sản xuất tài liệu, bảo cô Đông nhất định phải nhận. Đối với hầu hết mọi người, 1.000 nhân dân tệ chẳng qua chỉ là một bữa cơm, một bộ quần áo. Tuy nhiên, đối với bà Liên, 1.000 nhân dân tệ là một số tiền lớn, là tài liệu cứu người, cho nên bà rất trân quý. Niệm đầu tiên liền nghĩ đến quyên góp cho Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/13/395770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/31/181631.html

Đăng ngày 16-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share