Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2019] Tháng 5 năm 2019, một cư dân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Nhạc Nãi Minh đã đệ đơn kháng cáo, nhưng Tòa án trung cấp thành phố Cát Lâm đã ra phán quyết vào tháng 7 để giữ nguyên phán quyết của ông. Ngày 27 tháng 8 năm 2019, ông bị chuyển đến nhà tù Công Thủ Lĩnh.

Gia đình ông Nhạc yêu cầu được vào thăm ông và được cho biết rằng họ phải cung cấp một lá đơn từ Phòng 610 địa phương xác nhận họ không tu luyện Pháp Luân Công.

Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công.

Sau đó, gia đình ông Nhạc nhận được lá đơn từ Phòng 610 và được gặp ông, nhưng họ không được phép gửi bất cứ thứ gì cho ông, kể cả quần áo mùa đông. Một người lính canh theo dõi chặt chẽ quá trình gặp mặt của họ.

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, ông Nhạc, 56 tuổi, bị một cảnh sát mặc thường phục lẻn vào nhà bắt giữ khi ông đang treo rèm cửa sổ. Viên cảnh sát đó đã lục soát chỗ ở của ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan.

Khi gia đình ông đến đồn cảnh sát địa phương yêu cầu thả ông ra, viên cảnh sát tiếp họ tuyên bố rằng vụ bắt giữ được sở cảnh sát thành phố Cát Lâm phê duyệt và ông Nhạc là học viên Pháp Luân Công thứ bảy trong khu vực bị bắt.

Ông Nhạc bị Tòa án khu Phong Mãn xét xử vào ngày 9 tháng 1 năm 2019. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa trong vòng chưa đầy 10 phút. Công tố viên từ Viện kiểm sát khu Phong Mãn đề nghị mức án từ ba đến năm năm tù.

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, thẩm phán đã kết án ông Nhạc ba năm rưỡi tù giam và phạt ông 5.000 nhân dân tệ. Ngày 31 tháng 5, ông đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp thành phố Cát Lâm.

Ngày 9 và 12 tháng 7 năm 2019, các nhân viên của Viện kiểm sát thành phố Cát Lâm và Toà án Trung cấp thành phố Cát Lâm đã đến gặp ông Nhạc tại trại giam. Họ đề nghị bổ nhiệm một luật sư thay ông nhận tội.

Ông Nhạc từ chối chấp nhận luật sư do tòa chỉ định và yêu cầu được vợ biện hộ cho mình. Sau đó, thẩm phán tại tòa phúc thẩm đã yêu cầu vợ ông phải nhận tội cho chồng, hoặc ông ta sẽ không chấp thuận việc đại diện của bà.

Cảnh sát cũng đe dọa sẽ tước quyền của con ông được nhận vào học đại học, cố gắng gây áp lực để ông từ bỏ kháng cáo. Ông Nhạc nhất quyết không tuân theo.

Sau đó, toà án trung cấp giữ nguyên bản án của họ mà không cần xét xử.

Ông Nhạc từng là một người nghiện rượu và thường bị bắt gặp nằm bất tỉnh bên lề đường. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001, ông đã ngừng uống rượu và chuyển đến Bắc Kinh để mở một cửa hàng tiện ích nhỏ.

Vì từ chối từ bỏ đức tin, ông nhiều lần bị sách nhiễu, bắt giữ và tra tấn trong hai thập kỷ qua.

Các bài viết liên quan:

Ông Nhạc Nãi Minh bị tra tấn trong tù, bị sách nhiễu sau khi được thả

Ông Nhạc Nãi Minh mất tích, cảnh sát lấy mẫu DNA từ nhà của ông

Một người cai rượu thành công nhờ tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ lần thứ tư


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/25/395018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/30/180539.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share