Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2019] Một cư dân ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án một năm tù và hai năm án treo vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 2 năm 2019, bà Trương Tuấn Linh, 60 tuổi, bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện ra bà đang dán các áp phích về Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về môn tu luyện.

Ban đầu, cảnh sát giam giữ hành chính bà Trương 15 ngày và không cho phép gia đình đến thăm hoặc gửi tiền cho bà.

Sáng ngày 1 tháng 3, khi gia đình bà đến trại giam địa phương để đưa bà về nhà, thì bà lại bị đưa đến bệnh viện kiểm tra thể chất để tiếp tục bị giam giữ.

Bà Trương được phát hiện bị huyết áp cao và mắc các vấn đề về tim. Bà cũng bị sưng và đau quanh vùng ngực, vị trí từng thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vú nhiều năm trước. Bà còn bị cắt cụt bắp chân trái sau một vụ tai nạn tàu hỏa năm 1981, chiếc chân nhân tạo mà bà đang đeo không còn phù hợp sau khi bà bị sụt cân nặng do suy nhược tinh thần sau khi bị bắt.

Vì bà Trương không vượt qua khâu kiểm tra thể chất, nên cảnh sát đã đưa bà trở lại đồn cảnh sát và cố gắng ép bà ký một văn bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà nhất định không tuân theo. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 1 tháng 3, sau nhiều giờ đe dọa, cảnh sát đã cho bà được tại ngoại.

Cảnh sát đã trình hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát thành phố Hồn Xuân. Bà xuất hiện tại Tòa án Long Tỉnh trên chiếc xe lăn vào ngày 26 tháng 9.

Thẩm phán công bố bản án của bà sau chưa đầy 30 phút. Bà được lệnh thụ án bên ngoài nhà tù.

Bài viết liên quan:

Một người phụ nữ 60 tuổi ở tỉnh Cát Lâm bị giam giữ vì chia sẻ với mọi người rằng Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà như thế nào


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/395076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/30/180538.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share