Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2019] Một cư dân ở Trùng Khánh đã phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi trong khi đang thụ án tù ba năm chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 7 năm 2016, bà Nhậm Tường Liên, 66 tuổi, bị bắt giữ vì phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Cảnh sát thẩm vấn bà nhưng bà từ chối tiết lộ địa điểm nơi bà lấy tài liệu. Thay vào đó, bà giải thích Pháp Luân Công là gì và tại sao cuộc bức hại không có có bất kì cơ sở pháp lý nào.

Cảnh sát còn cố buộc bà Nhậm viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, họ đã chuẩn bị sẵn một bản rồi ra lệnh cho bà ký tên vào và hứa sẽ thả bà ra sau đó. Bà Nhậm không hề biết nội dung trong văn bản đó, nên đã vội kí vào văn bản theo yêu cầu của cảnh sát, về sau bà mới hay biết mình đã bị cảnh sát lừa gạt.

Bà Nhậm bị giam giữ tại trại tạm giam Nhất Oản Thuỷ trong một năm ba tháng, trong thời gian đó, bà bị buộc phải lao động không công hàng ngày. Sau đó, bà bị toà án quận Du Bắc bí mật kết án ba năm tù giam và bị phạt 8.000 nhân dân tệ. Bà khiếu nại lên Toà án Trung cấp số 1 thành phố Trùng Khánh nhưng khiếu nại đã bị bác bỏ.

Tháng 10 năm 2017, bà Nhậm bị chuyển đến nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh. Mỗi học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở đây đều bị hai tù nhân khác theo dõi. Bà không được phép nói chuyện với bất cứ ai, nhất là với học viên Pháp Luân Công khác, thậm chí còn không được nhìn họ.

Lính canh ra lệnh cho bà phải viết một bản “báo cáo tư tưởng” hàng ngày. Nếu họ không chấp thuận bản viết của bà, bà phải viết lại. Họ không cho bà ngủ nếu họ không hài lòng với bản “báo cáo tư tưởng” của bà.

Bà Nhậm còn bị tẩy não, không được sử dụng nhà vệ sinh, bị buộc chép tay và học thuộc các quy định nhà tù.

Sau khi bà bị huyết áp cao vì bị ngược đãi, lính canh buộc bà phải uống thuốc không rõ tên, loại thuốc này không những không làm giảm huyết áp của bà mà còn khiến chân bà sưng vù lên.

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2018, trong buổi tập hợp cả nhà tù, bà Nhậm bị đẩy ngã xuống sàn và bị gãy xương ở cổ tay. Nhà tù bắt bà phải tự chi trả hơn 70% chi phí y tế.

Lương hưu của bà bị cắt từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Ngày 12 tháng 7 năm 2019, bà mới được về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/17/394689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180463.html

Đăng ngày 05-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share