Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2019] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ đặc biệt này, chúng ta biết rằng chúng ta phải gánh vác trọng trách và hoàn thành sứ mệnh của mình để trợ Sư chính Pháp, cứu người và đi theo con đường mà Ngài đã an bài cho chúng ta.

Tìm kiếm những người có tiền duyên

Trước khi tôi ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi và đưa những người có tiền duyên với Đại Pháp đến chỗ tôi, đồng thời giúp tôi bảo trì chính niệm.

Những lời đầu tiên mà bạn nói với một ai đó là phần rất quan trọng trong việc truyền đạt chân tướng cho họ, và nó là một kỹ năng có thể rèn luyện. Để thiết lập quan hệ với người khác, hãy nói một vài điều để tạo một ấn tượng tốt và cho họ thấy là bạn đáng tin cậy.

Tôi thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đi dạo vào một buổi sáng sớm và nghĩ rằng ông ấy có vẻ giống một quan chức Chính phủ, do đó tôi phát chính niệm hướng đến ông ấy như sau: “Giải thể tất cả các nhân tố tà ác can nhiễu ông ấy, gửi thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đến chủ nguyên thần của ông và hãy để ông nghe được chân tướng về Đại Pháp.”

Tôi chào ông ấy, nói với ông rằng tôi đã 71 tuổi và hỏi liệu tôi có thể gọi ông ấy là “em trai” được không. Ông ấy lập tức mỉm cười và nói: “Không sao đâu. Tôi đã 65 tuổi, nhưng trông chị không như người đã 71 tuổi. Chị không có vẻ như ngoài 60.” Tôi nói: “Cảm ơn chú đã khen. Chị nghĩ chú là một người có học thức, do đó chị sẽ đưa cho chú một cuốn sách mà chị tin là chú có thể hiểu được.”

Tôi đưa một cuốn Cửu Bình cho ông ấy và nói: “Chúng ta đã sống dưới chế độ của Đảng Cộng sản trong hơn nửa cuộc đời nhưng vẫn không biết được nó là gì. Chú sẽ hiểu ra sau khi đọc cuốn sách này.”

Ông ấy nhận cuốn sách, nghĩ một lúc rồi nói: “Em đã là một Bí thư Chi ủy trong 37 năm. Em biết rằng Đảng Cộng sản đang ngày càng hủ bại. Nó đã hoàn toàn tà ác rồi. Thật xấu hổ khi đi theo nó. Em không nói với ai rằng em là một Đảng viên bởi vì em cảm thấy hổ thẹn và biết rằng Đảng Cộng sản là một thực thể tà ác. Em mới gặp chị ngày hôm nay, nhưng em đã nói với chị suy nghĩ thực của em. Em cảm thấy nhẹ nhõm.”

Tôi đề nghị ông ấy thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó để được an toàn và có một tương lai an lành. Tôi cũng đề nghị ông ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và ông ấy sẽ có một tương lai tươi sáng. Ông ấy cảm ơn tôi và đưa cho tôi tên thật của ông ấy để thoái Đảng.

Tôi đã bảo ông ấy hãy đọc cuốn sách cẩn thận ở nhà và chia sẻ nội dung với họ hàng và bạn bè của ông để họ có thể hiểu và cũng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng sẽ được phúc báo với một tương lai tươi sáng.

Nói chuyện với những tín đồ của các Tôn Giáo

Tôi cũng gặp những tín đồ của các tôn giáo. Tôi nói với họ “Bạn tin vào Chúa hoặc Đức Phật, tức là bạn tin vào những sinh mệnh cao tầng. Bạn có biết rằng là một Đảng viên, bạn sẽ bị đánh dấu ấn thú trên trán mình không? Đó là dấu ấn của tà ác. Đức tin vào Chúa hay Phật là từ bi. Đức tin của bạn hoàn toàn trái ngược với dấu ấn đó, dấu ấn của Chủ nghĩa vô thần. Nếu bạn tẩy con dấu đó ngày hôm nay, những sinh mệnh cao tầng sẽ bảo hộ bạn.”

Sau đó tôi đọc một trong các bài thơ của Sư phụ cho họ nghe:

“Bạn có biết vì sao tôi bảo chân tướng cho bạn chăng

Không phải để bạn sẽ giống như tôi

Càng không có ý thay đổi tín ngưỡng của bạn

Chỉ muốn bạn minh bạch ra thủ đoạn lừa người của quỷ Sa-tăng

Từ bi khiến tôi không muốn thấy rằng

Bạn sẽ phải chịu nạn cùng con ma đỏ

Trời sẽ diệt con ma đỏ ấy

Thần để tôi cứu độ một phương này”

(Từ bi-Hồng Ngâm)

Tôi nói với họ: “Bạn có đức tin nào thì hãy tiếp tục tin theo. Tôi không cố gắng thay đổi đức tin của bạn, tôi chỉ nói với bạn sự thật để bạn sẽ tẩy được dấu ấn thú đó và Thần mới có thể thừa nhận bạn là một tín đồ chân chính.” Hầu hết mọi người đều thoái Đảng.

Nếu ai đó hỏi tôi liệu tôi có phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hay không, tôi sẽ trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp thượng thừa. Khi đạo đức xuống dốc, chỉ có Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp bảo các đệ tử của Ngài nói lên sự thật để thức tỉnh mọi người.” Phần lớn những người mà tôi nói chuyện đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên thật của mình.

Một số ít người nói những điều phản bác tôi, nhưng tôi không bị động tâm. Tôi sẽ phát chính niệm mạnh để giải thể và thanh trừ các nhân tố tà ác đang kiểm soát họ. Tôi sẽ hướng nội để tìm ra chấp trước của bản thân, thanh trừ nó để đề cao tu luyện của mình và không để cho những người đó phạm tội chống lại Đại Pháp hay các học viên Đại Pháp.

Thanh trừ chấp trước vào tình

Con trai tôi thích đi du lịch và đã đi khắp Trung Quốc. Cháu thường có chuyến đi xa hai lần một năm và cũng đi nhiều nơi gần. Mỗi lần cháu lên kế hoạch đi chơi, cháu sẽ thuyết phục tôi đi cùng cháu, nhưng tôi luôn lịch sự từ chối.

Tháng 10 năm ngoái, con trai và con dâu tôi đến chơi. Các cháu đưa cả gia đình bay tới thành phố Tam Á trong dịp năm mới. Con trai tôi mặt buồn rầu nói: “Mong ước của con chưa bao giờ thành sự thật. Bất cứ khi nào con thấy cảnh đẹp trong chuyến du lịch, con luôn luôn cảm thấy buồn và nghĩ rằng nếu có mẹ ở bên con thì thật tuyệt, và con phải cố gắng đưa mẹ đi cùng mình lần sau. Nhưng con thất vọng hết lần này đến lần khác.”

Lần này, tôi không vội từ chối đề nghị của cháu. Tôi bảo cháu để tôi suy nghĩ. Sau khi các cháu về nhà, tôi hướng nội tìm chấp trước đã dẫn tới việc này. Tôi cầu xin Sư phụ gia cường chủ ý thức của tôi để tôi có thể vượt qua khảo nghiệm về tình thân quyến.

Tôi biết rằng con trai tôi hiểu Đại Pháp và rất thành thật và kính trọng Sư phụ và Đại Pháp. Cháu đã giúp các đồng tu hết khả năng có thể. Tại sao cháu lại nhất định muốn tôi đi cùng cháu, can nhiễu việc tôi nên làm? Tôi học Pháp và hướng nội.

Ngày hôm sau, cháu lại đến gặp tôi. Khi cháu đề cập đến kế hoạch đi du lịch, tôi đã nói: “Là một đệ tử Đại Pháp, mẹ trợ Sư chính Pháp. Thời gian của mẹ phải được sử dụng để cứu người bằng cách nói với họ sự thật, chứ không phải là đi du lịch.”

Tôi đọc đoạn giảng Pháp sau cho cháu nghe:

“Không chỉ đệ tử Đại Pháp tới thế gian này là từng ký [thệ] ước với Sư phụ, mà tất cả con người, sinh mệnh tới thế gian này, chư Thần tới từ thiên thượng, đều có ước với tôi. Vũ trụ quá to lớn, sinh mệnh quá nhiều, địa cầu quá nhỏ bé, dung [chứa] không nổi quá nhiều sinh mệnh, những sinh mệnh được lựa chọn đều từng phát thệ muốn giúp tôi Chính Pháp và cứu độ chúng sinh thì mới có thể tới trái đất, chỉ là trước đây trong lịch sử tôi đã an bài đệ tử Đại Pháp cụ thể tới làm việc này. Nhưng đối với hồng Pháp, người truyền người, thì đối với họ mỗi người đều có trách nhiệm. Đó là việc của người thường rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi nói: “Tất cả chúng ta đã có thệ ước cùng Sư phụ trước khi chúng ta đến thế giới này. Nếu chúng ta phải phá vỡ thệ ước, đó sẽ là điều rất nghiêm trọng. Đây có phải là một chuyện nhỏ không?” Cháu đáp: “Nó nghiêm trọng đến vậy sao?” Tôi nói: “Mẹ ngộ ra rằng những lời của Sư phụ là Pháp. Chúng ta làm bất cứ điều gì mà Pháp yêu cầu. Nó không phải là trò đùa. Chúng ta phải nghiêm túc với việc này. Chỉ làm những gì theo Pháp của Sư phụ mới là đúng.”

Con trai tôi dường như đã hiểu ra. Kể từ sau cuộc trò chuyện này, cháu không bao giờ nhắc đến việc tôi đi du lịch cùng cháu. Tôi biết đây là nhờ sức mạnh của Đại Pháp. Pháp thực sự vĩ đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/380890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/7/180212.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share