Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2019] Mục đích của tôi khi viết bài chia sẻ này là để thức tỉnh một số đồng tu đang có chấp trước vào hình thế chính trị ở Hồng Kông như tôi. Sự việc ở Hồng Kông là việc cựu thế lực an bài để phá hoại chúng ta. Chúng ta cần loại bỏ chấp trước này ngay lập tức, và tập trung làm tốt ba việc.

Gần đây, hình thế chính trị ở Hồng Kông có nhiều biến hóa, tâm tôi cũng theo đó dao động lên xuống. Tôi theo dõi các tin tức hàng ngày. Tôi vui mừng vì bộ phim phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng có hậu thuẫn của nhà nước, Đạo luật Chính sách Nhân Quyền Duy Ngô Nhĩ của thượng viện Mỹ, và các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Tôi hoàn toàn quên mất rằng mình là một học viên Đại Pháp, một học viên đang đi trên con đường hướng tới Thần. Tôi biết mình đã sai khi chấp trước vào những điều đó, nhưng tôi không tài nào thanh trừ chúng.

Sư phụ giảng:

Người tu luyện [nào] giữ mình không vững thì rất khó hoá độ, và dễ tự huỷ [hoại] bản thân mình.“ (Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Vì những chấp trước đó của tôi, cựu thế lực đã dùng những thứ bại hoại từ các không gian khác để che mắt tôi – biểu hiện ở không gian này là một thứ chất dịch dính và dày. Tôi vẫn cố lau đi trong khi đọc những tin tức đó trên máy tính. Sau khi đọc xong, tôi bắt đầu đọc Pháp. Những lời giảng của Sư phụ đã cảnh tỉnh tôi:

“nhân tâm hễ khởi tác dụng thì sẽ luyên thuyên ngay, tâm chấp trước mà mạnh thì sẽ thần hồn điên đảo, không biết được bản thân đang là sao nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Khi đọc Pháp, tâm tôi vẫn còn nghĩ về những tin tức đó, tư tưởng hỗn loạn. Tôi không thể tiếp tục đọc Pháp, vì vậy tôi đi ngủ. Ngay khi nằm xuống, hàng xóm bắt đầu gây ồn. Tức là trường năng lượng của tôi đang bị loạn. Trong giấc mơ tôi thấy mình tới Hồng Kông và tham gia biểu tình. Đột nhiên một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện trong cuộc biểu tình rồi dùng súng máy để bắn. Tôi bị bắn trúng và tỉnh ngủ.

Sau đó tôi nhận ra rằng cựu thế lực đã tìm được sơ hở của mình. Tôi chấp trước vào hình thế ở Hồng Kông vốn đã được cựu thế lực an bài từ lâu. Chúng muốn lợi dụng chấp trước như một cái cớ để bức hại tôi, dẫn đến việc tôi bị bắn trong giấc mơ. Nếu nhiều học viên khác cũng chấp trước vào điều đó, thì cựu thế lực sẽ can nhiễu Hồng Kông và huỷ hoại nhiều chúng sinh, lấy cớ giúp chúng ta loại bỏ chấp trước.

Là người tu luyện bước trên con đường trở thành Thần, sao tôi có thể tham gia vào những động thái chính trị của người thường được? Nếu lượng lớn học viên cũng dao động bởi những tin tức này, thì thiên thể đối ứng với chúng ta sẽ phát sinh sai lệch. Điều này sẽ gây ra nhiều rắc rối cho chúng ta, xã hội và việc Chính Pháp của Sư phụ? Bao nhiêu chúng sinh sẽ bị huỷ hoại vì điều đó?

Nghĩ đến đó tôi bắt đầu chấn động. Tôi nhận ra chấp trước vào những tin tức đó ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp, cứu người và việc tu luyện của bản thân tôi như thế nào. Tôi thức dậy, bắt đầu hối lỗi bằng cách nói chuyện với Sư tôn trong tâm, sau đó tôi đặt bút viết bài chia sẻ này, hy vọng rằng có thể phần nào vãng hồi lại những tổn thất mà những chấp trước của mình gây nên.

Tình thế xã hội trên thế giới có biến hóa như thế, đó là nhờ sự gánh chịu to lớn của Sư phụ. Đó cũng là kết quả của nỗ lực giảng thanh chân tướng mà các học viên trên toàn cầu đã thực hiện trong khi phải đối mặt với muôn vàn khổ ải. Và cũng là kết quả của sự phản kháng ôn hòa trong xã hội khi chúng sinh thức tỉnh.

Là đệ tử Đại Pháp, càng về cuối chúng ta càng phải trầm tĩnh. Tâm bất động bất kể xã hội biến hoá như thế nào.

Bất mê bất hoặc

(trích Đạo Trung – Hồng ngâm)

Diễn nghĩa:

chẳng mê chẳng hoặc (nghi)

(trích Ở trong Đạo – Hồng ngâm)

Chỉ như vậy chúng ta mới có thể làm tốt những gì cần làm.

Trên đây là nhận thức của bản thân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/18/393475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/25/180053.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share