Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 30-08-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Trong suốt 24 năm qua, tôi đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp. Do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã bị mất việc, bị bắt và bị giam trong trại lao động cưỡng bức nhiều lần. Tuy nhiên, dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ Lý, tôi đã vững bước trên con đường tu luyện cho tới hôm nay.

Có nhiều khảo nghiệm sinh tử trong suốt 24 năm đó. Tôi nhận ra rằng mỗi trường hợp bức hại là một cơ hội để bước ra khỏi “người thường” và chọn lựa hoặc là truy cầu của người thường hoặc Chính Pháp. Chỉ sau khi chúng ta buông bỏ tất cả các loại chấp trước về tình và bảo trì chính niệm mạnh, Đại Pháp mới triển hiện một nội hàm cao hơn cho chúng ta. Mặc dù quá trình buông bỏ chấp trước người thường rất thống khổ, nhưng càng buông bỏ, chúng ta càng hạnh phúc.

Mặc dù tôi đã mất rất nhiều tài sản, nhưng trong tâm tôi có Đại Pháp và ngập tràn hạnh phúc. Quá trình các học viên tu tâm cũng là một khảo nghiệm về tín tâm và ngộ tính. Chúng ta nên trân quý cơ hội này.

Chủ nguyên thần của tôi ly thể phi thiên

Ban đầu, tôi đã mơ thấy chủ nguyên thần của mình bay lên, ít nhất 10 lần. Lúc đó con tôi vẫn còn nhỏ, và một lần con tôi bay cùng tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu tôi đã không trải qua giấc mơ như vậy nữa.

Để bảo vệ thanh danh của Đại Pháp và phản bức hại, tôi đã tới Quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, xuyên qua từng con phố lớn nhỏ để phát tờ rơi về cuộc bức hại và giảng chân tướng trực diện.

Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, tới Thiên An Môn duy hộ danh dự của Đại Pháp thực sự cần phải có dũng khí to lớn.

Một lần, trong lúc đả tọa, tôi nghĩ về công việc, gia đình và con cái. Sau đó tôi buông bỏ tình của mình với họ từng người từng người một và cuối cùng quyết định trở lại Thiên An Môn. Ngay lúc đó, tôi có cảm giác cơ thể mình biến mất, chỉ còn lại đầu não, dường như to lớn như vũ trụ. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta bước ra khỏi người thường để chúng ta có thể đề cao tâm tính của mình đạt tới tiêu chuẩn cao hơn.

Trong những ngày đầu của cuộc bức hại, khi một số người bối rối và dao động về việc có nên tiếp tục tu theo Pháp Luân Đại Pháp hay không, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Sau đó tôi quyết định buông bỏ tất cả những ý niệm của người thường để đi theo Sư phụ và kiên định tu luyện Đại Pháp cho tới hết đời. Khi đọc Chuyển Pháp Luân vào ngày hôm sau, sự mê hoặc của tôi về Đại Pháp đã được giải quyết.

Sau đó tôi ghi đầy hai cuốn sổ thể ngộ và trải nghiệm của mình, chia sẻ với các đồng tu để chúng tôi có thể cùng nhau đề cao trong khi phủ nhận cuộc bức hại.

Chứng kiến chân tướng minh hiển

Vào năm 2003, tâm tình của tôi tương đối đi xuống do mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại, trạng thái tu luyện của tôi cũng không tốt. Sư phụ đã thấy tâm sợ hãi của tôi và để tôi nhìn thấy trong mơ khoảnh khắc khi chân tướng được minh hiển- trong một phần mười giây, mọi thứ dừng lại, chân tướng được sáng tỏ và tâm của hết thảy chúng sinh định tại đó. Ai đạt được ở đâu thì cố định tại đó, không có cơ hội nào khác cho con người tu luyện hoặc biết đến Đại Pháp.

Trong giấc mơ, tôi cảm thấy rất thống khổ và hối tiếc sâu sắc rằng mình đã không trân quý thời gian cũng như không trân quý Đại Pháp. Sinh mệnh nào cũng nợ Sư phụ. Nhưng mọi việc đã kết thúc, cơ hội đã không còn nữa. Ngay cả sau nhiều năm, nỗi đau vẫn còn đau đáu trong tâm mỗi khi tôi nghĩ tới cảnh tượng này.

Sư phụ gia trì chính niệm cho chúng tôi trong mơ

Những gì xảy ra trong giấc mơ của chúng ta không phải là tu luyện. Trong thời gian đặc biệt khó khăn khi tôi bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức, không được nghỉ ngơi và bị tước đi các nhu cầu cơ bản, Sư phụ liên tục điểm hóa, khích lệ tôi và các học viên bị giam thông qua những giấc mơ.

Trong một giấc mơ, Sư phụ đã tới gặp chúng tôi và nói rằng hãy tín tâm vững vàng vào Đại Pháp và vượt qua các khảo nghiệm. Sư phụ nói với tôi khi nào tôi được thả và bảo tôi nên chia sẻ với mọi người về những tín tức trong giấc mộng để họ vững tin. Hóa ra ngày chúng tôi được thả ra sớm là ngày tôi đã thấy trong mơ.

Tất cả chúng tôi đều đã cố gắng hết sức để bảo trì chính niệm mạnh và nhẩm Pháp trong trại lao động.

Nếu không có sự gia trì và khích lệ của Sư phụ, tôi sẽ rất khó có thể vượt qua một cuộc bức hại tàn khốc như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/30/392008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/19/179954.html

Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share