Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2019] Tôi là một thợ sửa ống nước và ở trong công ty, tôi chịu trách nhiệm bảo dưỡng hệ thống nước cho dân cư. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1995, cho đến nay tôi đã tu luyện được hơn 20 năm.

Các sản phẩm giả, kém chất lượng, lừa lọc và âm mưu là điều phổ biến trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Trước khi tu luyện, tôi cũng từng là một người ích kỷ và chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình. Tôi từng dùng rất nhiều cách để có thể đạt được mục đích, bao gồm cả lừa lọc các cư dân bằng việc bán cho họ những sản phẩm kém chất lượng với giá bằng sản phẩm tốt.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã luôn tự ước thúc bản thân mình tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tôi không còn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân nữa. Tôi cũng nhận bất cứ sự phân công nào, chỉ cần đó là việc cần đến tôi, không quan trọng là ai yêu cầu hay thời tiết tốt xấu ra sao. Tôi chủ động giúp người già yếu, bệnh tật hay tàn tật. Tôi giúp họ mua vật liệu và sửa chữa miễn phí. Tâm tính của tôi đề cao trong tu luyện Đại Pháp. Tôi luôn nhớ rằng mình là một học viên Đại Pháp.

“Những lời này thật hữu dụng”

Một lần, tôi sửa ống nước cho một cư dân bị bệnh tim nặng. Tôi đã giúp mua vật liệu và sửa đường ống nước. Ông ấy đã rất cảm kích và mời tôi ra ngoài ăn tối.

Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không lợi dụng người khác. Cảm ơn sự tốt bụng của ông”. Nhìn thấy ông ấy phải đau đớn vì bệnh tim, tôi nói: “Tim ông không được khoẻ, tôi khuyên ông hãy niệm chín chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Điều này sẽ giúp ích cho ông đấy”. Ông ấy đồng ý.

Lần tiếp theo khi tôi đến nhà ông, ông ấy đã nắm lấy tay tôi mà hào hứng nói rằng: “Câu niệm mà anh dạy tôi quả thực hữu dụng đấy. Bệnh tình của tôi khá hơn nhiều rồi”.

Hành vi của các học viên triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp

Các cư dân thường hay tặng chúng tôi thuốc lá khi chúng tôi sửa chữa ở nhà họ. Tôi từ chối nếu lúc đó tôi ở đó một mình. Nhưng thỉnh thoảng, khi đi cùng đồng nghiệp, tôi sẽ nhận lấy và trả lại sau.

Một lần nọ, tôi trả lại gói thuốc cho một cư dân. Anh ta đã không liễu giải được. Anh ta nói với tôi rằng một gói thuốc không đáng là gì cả đâu.

Tôi giải thích với anh ấy rằng: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn dạy tôi trở thành một người tốt và thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không thể lợi dụng người khác được”.

Anh ta ngạc nhiên và nói: “Nếu mọi người đều hành xử như học viên Pháp Luân Đại Pháp thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao. Tôi không biết nhiều về Đại Pháp nhưng từ những gì anh làm thì tôi tin đây là một pháp môn tốt. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh”.

“Anh nên được lựa chọn là nhân viên gương mẫu”

Trước đây, tôi không biết nhiều lắm về điện. Tôi sẽ phải nhờ ai đó giúp nếu tôi cần phải lắp một ổ điện. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, trí huệ của tôi như được khai mở. Các kỹ năng của tôi cũng tiến bộ hơn. Tôi có thể giải quyết gần như tất cả các vấn đề ở sở làm. Bây giờ tôi có thể làm một số thứ liên quan đến điện và lát gạch nữa. Thỉnh thoảng, khi tôi sửa ống nước thì cần phải tháo các bồn rửa chén ra, tôi cũng làm được, dù cho đó không phải là việc của tôi. Thường các khách hàng cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cho họ thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Mỗi năm công ty tôi đều trao giải cho các nhân viên gương mẫu. Dù tôi thường làm nhiều hơn những người khác nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi giải thưởng gì cả. Trong xã hội này, nếu bạn muốn trở thành một nhân viên gương mẫu, bạn sẽ phải thường xuyên quan hệ tặng quà cho lãnh đạo. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã ủng hộ tôi và nói: “Anh xứng đáng được trao giải nhân viên gương mẫu. Nhưng trong xã hội này, không có tiền thì sẽ chẳng có gì cả”.

Nếu như tôi không tu luyện, tôi sẽ nói với lãnh đạo về những sự bất công này. Nhưng các nguyên lý của Đại Pháp đã dạy tôi làm một người tốt như thế nào.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê”. (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi làm việc chăm chỉ và giữ thái độ “tiên tha hậu ngã”, chứng thực sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã tu luyện Đại Pháp trong hơn 20 năm và tôi làm công việc sửa đường nước này hơn 10 năm. Tôi vẫn giữ vị trí này vì nhờ nó tôi có cơ hội giảng chân tướng về Đại Pháp cho các khách hàng của tôi.

Các khách hàng thường nói với tôi rằng: “Khi nào anh có thời gian thì hãy ghé thăm tôi”. “Chúng ta làm bạn được không? Anh đúng là một người tốt”. Họ đều biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi luôn tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/389770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/12/178858.html

Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share