Bài viết của Đức Tường và Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ tại Luân Đôn

[MINH HUỆ 06-09-2019] Hơn 1000 học viên Đại Pháp từ Châu Âu và trên thế giới đã đến dự Pháp hội chia sẻ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu ở Luân Đôn vào ngày 31 tháng 8. Họ tham gia các hoạt động tại các điểm du lịch của thành phố, cũng như Đại sứ quán Trung Quốc từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 01 tháng 9.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ nhận ra được những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp khi chứng kiến các học viên đã thay đổi như thế nào sau khi bắt đầu thực hành môn tu luyện này.

Học viên ở Vương quốc Anh: Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi bỏ bia rượu và thuốc lá

397279a01bc8907c96ad02cc8d0335a2.jpg

Cô Carina Depelean (ở giữa) đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc cho hai du khách

Cô Carina Depelean, một Trợ lý bất động sản ở Luân Đôn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba năm rưỡi và một năm sau đã trở thành một học viên tinh tấn.

Xuất thân từ Moldova, cô đã tìm kiếm một đức tin tâm linh mà có thể luyện tập trong cuộc sống hàng ngày.

Cô nói: “Tôi tha thiết tìm kiếm một đức tin tâm linh trong nhiều năm cho đến khi lần đầu tiên tôi đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi nhận ra rằng đây chính là điều mà mình đang tìm kiếm bấy lâu.”

Chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô Carina đã cai được thuốc lá và rượu bia, hai thói quen từ thời đại học, chỉ sau một năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô tiếp tục nói: “Tôi đã từng là người rất nóng tính. Tôi không thể chịu được sự chỉ trích và thường cảm thấy mình bị đối xử bất công. Giờ đây, tôi trở nên từ bi và nhẫn nại hơn.”

Mẹ và chị gái của cô cũng nhận thấy điều đó. “Chúng tôi đã từng cãi nhau rất nhiều. Giờ đây họ nhận ra rằng tôi tốt bụng hơn và nhẫn nại hơn.”

Nói về mục đích của việc tham gia các hoạt động giảng chân tướng, cô bày tỏ mong muốn của mình rằng sẽ có nhiều người Trung Quốc nhận ra những hoang ngôn mà Đảng Cộng sản vẫn tuyên truyền về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói thêm rằng: “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người có thể trải nghiệm được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Học viên người Ba Lan: Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người có trách nhiệm hơn

f68b37243899e645304cd52e00df0818.jpg

Anh Tomek Kowalski, một thành viên trong đội múa rồng Pháp Luân Đại Pháp

Anh Tomek Kowalski, một doanh nhân người Ba Lan, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

“Khi còn nhỏ, tôi muốn trở thành một người tốt,” anh nói. “Tuy nhiên, khi lên tuổi vị thành niên thì tôi cảm thấy rằng trở thành một người tốt cũng chẳng được gì, thế nên tôi không thấy được lý do trở thành người tốt để làm gì. Nhưng sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng bản thân việc trở thành người tốt đã là một phần thưởng rồi, và có một lý do thâm sâu đằng sau đó. Vì thế tôi quyết định trở thành một người tốt thực thụ.” Anh trở nên có trách nhiệm và chu đáo hơn. Anh và vợ, cũng là học viên, có ba con nhỏ. “Chúng tôi dùng ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ để giải quyết mọi vấn đề. Bố mẹ tôi cũng thấy được sự thay đổi của tôi.”

Học viên người Rumani: Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để chính lại những niệm đầu và hành xử của bản thân

dc727f8b2458e82b5b8eba8cdb9f35c2.jpg

Anh Andreuw đến từ Rumani

Một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp ở quảng trường Trafalgar vào ngày 01 tháng 9. Anh Andreuw, một học viên người Rumani, đang nói chuyện với khách du lịch, phát tờ thông tin, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc đàn áp tàn độc đối với pháp môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Anh là một quân nhân và cũng là một giảng viên ở một trường quân đội. Lần đầu anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp là ở một lớp học khiêu vũ Latin. Sau đó, một người bạn đã mời anh đến điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nói: “Sau khi nhìn thấy họ luyện công, tôi muốn biết nhiều hơn về pháp môn này. Hai ngày sau, tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.” Đó là khi con đường tu luyện của anh bắt đầu. Trước khi anh quyết định tu luyện Đại Pháp, anh đã bị một triệu chứng bệnh kỳ quái – nhịp tim thất thường, điều này chỉ xảy ra sau khi anh đối xử bất công và hà khắc với các học viên trường sỹ quan, đặc biệt là học viên nữ.

Cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã giải thích được cho anh điều này. Anh nói: “Tôi đọc lần đầu tiên và không hiểu lắm. Rồi đến lần thứ hai, thứ ba. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã làm điều gì đó sai trái. Đây là thể ngộ của tôi.” Sau khi anh ấy hiểu ra lý do vì sao mình phải chịu đựng chứng bệnh này, anh đã sửa lại những điều mình làm sai bằng cách xin lỗi những học viên mà anh vẫn liên lạc.

Việc tu luyện và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã thay đổi tâm tính của anh. Anh ấy không còn giống như một quả bom lúc nào cũng sẵn sàng phát nổ nữa.

Sinh viên của anh khoảng chừng 20 tuổi, hầu hết các em này vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của cuộc đời là gì. Có được tâm từ bi nhờ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Andreuw dành trọn tâm huyết dạy các em làm mọi việc, thay bằng việc ép buộc và khiến các em sợ hãi. Anh cũng khích lệ các em nói thật và không trả đũa nếu chúng nói kháy anh.

Một người bạn nhìn thấy sự thay đổi ở anh và đã hỏi tại sao anh hành xử “ngốc nghếch” thế và không trả đũa khi có ai nói kháy anh. Anh giải thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cho bạn nghe.

Vài ngày sau, người bạn này kể cho anh một chuyện. Vào hôm Andreuw xin nghỉ, một vài người bắt đầu nói xấu sau lưng anh. Bạn của anh nghe thấy và muốn cãi nhau với họ. Nhưng anh ấy nhớ những điều Andreuw giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và nghĩ: “Andreuw sẽ nói ‘Kệ họ và đừng bận tâm.’” Vì thế đã tránh được một cuộc cãi vã.

Câu chuyện người bạn kể đã khiến anh xúc động và cũng khích lệ anh tiếp tục tu luyện. Anh nói: “Tôi sẽ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và trở thành một người tốt hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/6/392335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179257.html

Đăng ngày 05-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share