Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 22-08-2019] Lublin là một thành phố lịch sử ở phía Đông Ba Lan. Đây là trạm giao thương lớn nhất giữa Ba Lan và Litva trong thế kỷ 15 và 16. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1569, Liên minh Lublin được ký kết nhằm tạo ra quốc gia Thịnh vượng chung Ba Lan-Litva.

Năm nay, Lublin đã tổ chức một sự kiện trong ba ngày để kỷ niệm 450 năm ngày ký kết liên minh. Vào cuối tuần, ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã tham gia sự kiện này để giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương .

5d536575a9b1e8716cd1ad403725a869.jpg

e438c93956b6589ce8ce22af3369dd0f.jpg

ac3065509096723d845ac81d92533968.jpg

e6832ff2bcf2c59517831d81006f4862.jpg

Ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

89831fe64ca6514020858ba74279a15f.jpg

9301831537d5d0c161c6bcbd406c2e3e.jpg

61d53da5cf142cc0d6418f9e5c5ec5b4.jpg

Người qua đường đọc bảng giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại

fb6c5c5f2b1fa5f213de13e0096c7e4f.jpg

35fc644cb13d5c66c3e82987011d8661.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Trải nghiệm trường năng lượng mạnh mẽ

Nhiều người đã chụp ảnh, quay video màn trình diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự quan tâm đến việc học pháp môn này. Một số người mua sách và những người khác để lại số điện thoại để được thông báo về khóa học tiếp theo.

df4f0c26d1354d5a9166cd3c8369b360.jpg

Bà Ewa (ở giữa) trải nghiệm một trường năng lượng mạnh mẽ khi các học viên trình diễn các bài công pháp

Bà Ewa và bà Katarzyna chia sẻ rằng họ sẽ cùng nhau học các bài công pháp Pháp Luân Công.

“Toàn bộ cơ thể tôi đau nhức và tôi bị đau nhiều năm rồi,” bà Ewa nhắc lại. “Tôi gần như đã quen với nó. Nhưng, ngày hôm qua cơn đau nhức của tôi biến mất khi tôi xem các học viên trình diễn bài công pháp. Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Do đó, hôm nay tôi quay trở lại để được giới thiệu về môn tu luyện này.”

Bà tiếp tục: “Tôi cũng mua cuốn Đại Viên Mãn Pháp ngay khi tôi thấy bà Katarzyna đã mua một cuốn. Tôi thật may mắn, đó là cuốn sách cuối cùng.”

Bà ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Bà nói việc chế độ cộng sản Trung Quốc tiếp tục đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, và bức hại những người ôn hòa trong thời gian lâu như vậy thật đáng kinh ngạc.

Tìm kiếm trong nhiều năm

Ông Grzegorz đã từng tập Thái Cực Quyền trong nhiều năm. Song, ông luôn cảm thấy môn này thiếu điều gì đó mà ông không thể tìm ra. Khi ông phát hiện thấy có người đang giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho người đi bộ, ông liền vội đến đó.

“Đúng rồi, chính là nó,” ông ấy nói. “Đây là những gì tôi hằng tìm kiếm. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi muốn đăng ký tham gia khóa học. Xin vui lòng thông báo cho tôi về thời gian của khóa học đó!”.

3f521184e81bb7a98de7725be28d4160.jpg

Ông Grzegorz đã từng tìm kiếm một môn luyện tập giúp giảm căng thẳng trong nhiều năm

bcaecc79dae5b58c7576c9916cc9aad8.jpg

Bà Podgórska đang học các bài công pháp Đại Pháp

Tự hào khi ký bản kiến nghị

d93b4988cb1eed25da71a12ccddb5beb.jpg

Bà Danuta muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Bà Danuta rất quan tâm đến văn hóa truyền thống. Màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và âm nhạc luyện công đã khiến bà xúc động. Bà đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà đưa số điện thoại của mình cho một học viên và nhờ học viên thông báo về ngày và giờ của khóa học tiếp theo.

Bà nói: “Tôi đã ký bản kiến nghị – Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!”

10.000 tờ rơi thu hút sự chú ý của mọi người

Các học viên đã phát được hơn 10.000 tờ giới thiệu về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã sốc sau khi đọc về những tội ác do chế độ cộng sản Trung Quốc gây ra. Người dân đã ký vào bản kiến nghị gửi tới Thủ tướng Ba Lan, cũng như người phát ngôn của Thượng viện và Hạ viện.

Sau khi ký bản kiến nghị, nhiều người nói với các học viên: “Các bạn đang làm rất tốt, hãy tiếp tục nhé! Chúng tôi ủng hộ các bạn. Hoạt động này rất quan trọng. Chúng tôi khâm phục các bạn. Chúc các bạn phúc lành!”.

10e4c323c4477f110732dadcae3385e1.jpg

Bà Anna lên án Đảng Cộng Sản Trung Quốc vì đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Phóng viên chứng kiến cuộc bức hại Pháp Luân Công 20 năm trước

48a172a6f0b0f589cb9d6f85881292fd.jpg

Ông Kazimier, một phóng viên nghỉ hưu, đã ký bản kiến nghị

Ông Kazimier là phóng viên của một kênh truyền thông Ba Lan tại Bắc Kinh vào năm 1999.

Ông kể: “Mùa hè 20 năm trước, tôi có mặt ở đó khi cộng sản đang bắt giữ học viên Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Thiên An Môn. Tôi đã chụp một số bức ảnh. Một sỹ quan cảnh sát chạy về phía tôi. Tôi liền đổi máy ảnh của mình cho bạn tôi để bảo vệ những tấm ảnh này.”

Ông bị thẩm vấn trong hơn một tiếng rưỡi tại một đồn cảnh sát trước khi được thả ra, ông nói: “Bài viết của tôi đã được đăng trên Báo Lublin. Tôi là một nhân chứng của việc Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại.”

“Tôi đã chú ý đến vấn đề này trong 20 năm qua. Tôi rất khâm phục việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp không bao giờ bỏ cuộc, và kiên trì giảng chân tướng. Tôi rất kính nể và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng những kẻ bức hại sẽ bị đưa ra công lý.”

5eb9a0765d980e872aad952970952299.jpg

Anh Andrzy, một nhân viên tại một đài truyền hình địa phương

Anh Andrzy muốn thực hiện một chương trình về Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và các vấn đề gần đây ở Hồng Kông.

e27c3cdeb5e1afdc06acf18d2f5d3399.jpg

Ông Sekowskai ký bản kiến nghị

Ông Sekowski sẽ đăng các video mà ông đã quay được lên tài khoản YouTube của mình. Ông muốn mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/22/391796.html

Bản Tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/28/179078.html

Đăng ngày 31-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share