Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 28-08-2019] Ngày 23 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia đã tổ chức một sự kiện thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Trencin, Slovakia để nâng cao nhận thức về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, nơi chính quyền cộng sản nước này đã và đang bức hại người dân trong hơn 20 năm qua chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Sự kiện diễn ra ở Trencin nằm trong loạt sự kiện tương tự được tổ chức hàng tuần ở Banská Bystrica, Zvolen, Ruzomberok, Martin và Zilina. Đây là những thành phố tầm trung ở miền Trung và miền Tây Slovakia.

2908ed1260c6afa3119d2cfcbd319207.jpg

124cf7eb28fa5ae18a17c74ad027398e.jpg

Các học viên tại Trencin đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và trưng bày các bảng thông tin để người qua đường có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một cụ ông đi xe đạp đã ghé qua sự kiện và tỏ ra rất quan tâm tới các bài tập thiền. Trước đây, ông đã dành toàn bộ thời gian của bản thân cho yoga và cũng thích các bài tập giúp phát triển trí óc. Sau một hồi lâu trò chuyện với các học viên, ông đã ký bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Một người phụ nữ từng nghe nói tới cuộc bức hại đã quyết định ký bản kiến nghị. Cậu con trai đang ở độ tuổi thanh niên đi cùng cô cũng ký bản kiến nghị.

Trong ngày hôm đó, nhiều người mà chúng tôi đã từng gặp trước đó và được tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cũng đến để ký bản kiến nghị.

Một nữ sinh đã ghé qua sự kiện cùng bạn của mình. Cô nhớ đã từng thấy một sự kiện tương tự ở Trencin cách đây vài năm. Cô nói rằng giáo viên của họ ở trường đã từng kể với họ về cuộc bức hại này và cô muốn tìm hiểu thêm. Cô đã lấy một cuốn tài liệu về nhà cho cha mẹ mình.

9f1cdcc938165845b37c8f54e6b94821.jpg

ee8fcf43d1a8d30df6f2c5abcd3e7177.jpg

Tại các thành phố trước, các học viên cũng được trải nghiệm những điều bất ngờ thú vị. Chẳng hạn như tại Zvolen, đã có một người đàn ông ký bản kiến nghị, rồi muốn giúp đỡ thêm cho các học viên. Vì hôm đó là một ngày nắng nóng nên ông đã mang nước khoáng tới cho các học viên để giúp họ giải nhiệt.

Vào phút cuối lúc kết thúc sự kiện, khi các học viên đang thu dọn bàn thu thập chữ ký thỉnh nguyện thì một người phụ nữ đã tới để hỏi xem liệu cô ấy còn có thể ký bản kiến nghị được không. Cô đã nhận một cuốn tài liệu tại sự kiện và sau khi đọc xong, cô đã quyết định ký tên ủng hộ bản kiến nghị. Để bày tỏ sự ủng hộ của mình, cô đã kết thúc bằng câu nói: “Hãy để thế giới này còn có công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/28/392012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/29/179095.html

Đăng ngày 30-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share