Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 26-6-2018] Ngày 6 tháng 6 năm 2018, bà Đường Thiên Trình, một bác sỹ phụ khoa về hưu ở thành phố Trùng Khánh đã bị bắt giữ vì nói với mọi người về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Gia đình không biết tung tích của bà cho đến ngày 22 tháng 8, họ mới nhận được điện thoại của Trại tạm giam Hoa Nham. Ngày 5 tháng 11, khi họ tới trại tạm giam, thì mới biết rằng bà Đường đã bị đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 10. Khi họ quay trở lại trại vào ngày 6 tháng 12, họ lại được cho hay bà Đường đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Trùng Khánh ngày hôm trước để thụ án tù ba năm rưỡi.

Vì gia đình bà Đường không được cập nhật về vụ án của bà cũng như không được phép gặp bà khi bà ở trong trại tạm giam, nên họ không hay biết về những gì bà đã trải qua khi ở trong trại, hay khi xét xử, kết án. Họ tình cờ biết rằng bà đã bị đổ bệnh khi ở trong trại tạm giam và bị cưỡng ép uống thuốc không rõ nguồn gốc mỗi ngày.

Sau đó, gia đình bà đã đi đến các cơ quan chính quyền địa phương ở khu Cửu Long Pha cố gắng tìm kiếm thông tin về vụ án của bà và tìm cách giải cứu bà, nhưng mọi nỗ lực của họ đều kết thúc trong vô vọng.

Bà Đường từng nhiều lần bị bắt giữ kể từ tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công khai màn. Bà bị giam trong trại lao động 14 tháng sau vụ bắt giữ vào ngày 8 tháng 7 năm 2000. Được trả tự do, bà lại bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 và bị giam trong hai trại tẩy não khác nhau với thời gian tổng cộng 15 tháng.

Bà lại bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2010 và bị kết án tám tháng tù.

Từ năm 2011 đến 2014, bà Đường bị bắt giữ vài lần và mỗi lần đều bị giam giữ ngắn hạn.

Lần bắt giữ và cầm tù gần đây nhất diễn ra sau hàng loạt các vụ sách nhiễu và bắt giữ kể từ năm 2017. Bà bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2017 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Mặc dù lần đó bà chỉ bị giam một ngày, nhưng bốn tháng sau, ngày 6 tháng 11 bà lại bị tống giam. Cảnh sát lên kế hoạch chuyển bà tới trại tạm giam Hoa Nham, nhưng họ đã không thành công sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì bà bị huyết áp cao.

Cảnh sát trình hồ sơ vụ án của bà lên viện kiểm sát địa phương, và cơ quan này đã hai lần trả lại vụ án vì không đủ bằng chứng. Cảnh sát cố gắng lần ba và đã đạt được mục đích mưu hại bà với một bản cáo trạng được công bố vào ngày 11 tháng 1 năm 2018.

Ngày 31 tháng 1, hai công an của Đồn Công an Hiết Đài Tử đã kéo tới nhà bà và nói rằng Tòa án Cửu Long Pha đã cáo buộc bà. Bà bị đưa tới tòa án ký tên vào một số giấy tờ. Bà nói rằng bà sẽ tự bào chữa khi được hỏi rằng bà có muốn thuê luật sư hay không.

Ngày 26 tháng 2, một người đàn ông đã gõ cửa nhà bà Đường, giả bộ đang đi giao hàng đến một nhà nào đó. Anh ta rời đi khi bà Đường nói rằng nhà bà không phải là nhà mà anh ta cần tìm. Hai giờ sau, hai người đàn ông và một phụ nữ đến, họ nói rằng họ là công an và mang giấy triệu tập của tòa án đến. Bà Đường nghi ngờ rằng những người này với người đàn ông hồi sáng đến nhà bà là cùng một hội, và họ đang cố gắng do thám bà. Bà từ chối mở cửa, và họ đã rời đi.

Cuối cùng, công an đã bắt giữ bà Đường trong khi bà đang đi mua đồ vào sáng ngày 6 tháng 6.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/26/370248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173649.html

Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share