Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-09-2026] Tôi là người độc tu và tu trong trạng thái đóng kín. Hơn 20 năm qua, tôi lảo đảo vấp ngã tu rất kém, đặc biệt là trong việc cứu độ chúng sinh. Nhưng Sư phụ trước nay vẫn không từ bỏ tôi, mà vẫn luôn điểm hóa cho tôi.

Bắt đầu từ nửa cuối năm nay, tôi đã cảm nhận được những biến hóa chưa từng có, cũng ngộ ra rằng Pháp Chính Nhân Gian đã ở ngay trước mắt. Đây chính là Sư phụ không muốn để rớt lại bất kỳ đệ tử hay chúng sinh hữu duyên nào, Ngài đã dùng sự chịu đựng to lớn để đổi lấy khoảng thời gian cuối cùng cho chúng ta và chúng sinh, đồng thời ban cho tôi cơ hội cuối cùng để thi bù. Thể ngộ cụ thể như sau:

1. Ma đỏ và tà ác ở các không gian khác cơ bản đã bị tiêu diệt sạch: 

Trước đây, khi tôi tới nhà tù thăm đồng tu người thân bị bức hại, tà ác rất ngông cuồng. Hai tháng nay khi tôi tới thăm, cơ bản cảnh sát chỉ làm theo lệ thường. Những tên hề cảnh sát nhà tù giống như quả cà tím héo rũ không còn tà ác nữa, thậm chí còn sợ khi thấy người nhà tới thăm nom.

2. Tà đảng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào:

Tôi làm việc trong cơ quan chính quyền của một tỉnh kinh tế lớn. Nền kinh tế Trung Quốc hiện đã tệ đến mức cần nhân viên phải ứng tiền túi ra để chi trả cho các khoản chi tiêu công vụ, toàn dân và mọi ngành nghề đều đang oán thán. Sức khỏe và cuộc sống của mọi người đều có cảm giác như đang trên bờ vực sụp đổ.

3. Những người hữu duyên đắc Pháp, Sư phụ đều từ bi an bài để họ nối lại duyên phận, kịp thời bước lên thuyền Pháp vào thời khắc cuối cùng.

4. Chúng sinh hữu duyên đều đang khát khao chờ đợi, chỉ cần mở lời nói với họ về tam thoái, chỉ khoảng một, hai phút là họ liền đồng ý thoái.

Tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào ngộ chưa đúng hoặc không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Xin cảm ơn!

Con xin cảm tạ sự khổ độ của Sư tôn từ bi vĩ đại!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514732.html