Họ đã đứng ra bảo vệ đệ tử Đại Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-08-2026] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 30 năm. Tôi thể ngộ được rằng, chỉ cần chúng ta vâng lời Sư phụ, thời thời khắc khắc đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thì hết thảy những việc chúng ta làm, người thường sẽ dần dần thấu hiểu, minh bạch và tiếp nhận chân tướng, bởi vì con người đều có bản tính thiện lương.
Nhân viên khu phố chứng kiến mái ngói thủng mà không bị dột
Năm ngoái, một hôm mấy nhân viên khu phố đến nhà tôi và nói: “Đừng luyện nữa.” Tôi nói: “Làm một người tốt biết nghĩ cho người khác sao lại không được? Nếu ai ai cũng nghĩ cho người khác, thì cả xã hội sẽ tốt hơn, các anh chị cũng bớt phải lo lắng, chẳng phải rất tốt sao? Làm nhiều việc tốt sẽ được phúc báo.” Có người nói: “Bà làm người tốt thì có phúc báo gì?” Tôi liền đưa ra một ví dụ ngay trước mắt: “Cách đây không lâu, không biết con nhà ai đã làm thủng một lỗ trên tấm ngói lợp mái nhà tôi (ngói sợi thủy tinh). Giờ nhà nào mà chẳng chiều trẻ con, nên với tâm nghĩ cho người khác, tôi định tự mình mua một tấm ngói thay vào là xong. Ai ngờ chưa kịp thay thì trời đổ mưa, vậy mà cái lỗ ấy lại không hề bị dột, nên tôi cứ để vậy không thay nữa.” Tôi mời họ vào nhà xem, và tất cả đều thấy ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào trong nhà qua lỗ thủng trên tấm ngói. Họ đã tận mắt chứng kiến sự việc này. Sau đó, mỗi khi nhân viên cộng đồng đến, họ đều nói: “Những lời nhạy cảm chúng tôi sẽ không nói đâu.” Tôi bảo họ hãy nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ được phúc báo. Họ đều tán đồng, còn dặn tôi khi ra ngoài nói chuyện phải chú ý an toàn.
“Anh đoán xem ai đã dọn sạch con đường?”
Mùa hè năm đó, rãnh thoát nước trong làng bị bùn đất làm tắc nghẽn, nước không thoát được nên tràn ra đường, đi lại rất khó khăn. Trưởng thôn bảo mỗi nhà tự khơi đoạn rãnh trước cửa nhà mình mà không có phụ cấp tiền. Thời nay trong xã hội rất phổ biến câu: “Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn không thể.” Kết quả là chẳng ai chịu khơi rãnh. Tôi nghĩ mình là người tu luyện Pháp Luân Công, cần nghĩ cho người khác nhiều hơn; không ai khơi thì tôi khơi. Cứ như vậy, mỗi năm tôi lại khơi vài lần.
Một mùa xuân nọ, ủy ban thôn muốn trồng hoa làm đẹp môi trường nên gọi máy kéo chở đất đến. Mấy tài xế máy kéo đều đổ đất ngay trên đường, làm đường bị chặn kín, người đi bộ và xe cộ đều không qua được. Thấy vậy, tôi lập tức lấy xẻng xúc đất mở đường rồi dọn dẹp sạch sẽ. Vợ trưởng thôn thấy tôi đang dọn thì lập tức gọi điện cho bí thư thôn: “Đất do anh gọi máy kéo chở tới đã chặn hết đường, người và xe đều không qua được. Anh đoán xem ai đã xúc đất dọn sạch con đường?” Bí thư nói: “Là chồng cô à?” Vợ trưởng thôn nói: “Không phải, ông ấy sức khỏe không tốt, làm sao nổi. Là người tu Pháp Luân Công làm đấy, anh nói người tu Pháp Luân Công có tốt không?!” Bí thư nói: “Tôi có nói là không tốt đâu.” Vợ trưởng thôn nói: “Sau này anh có gặp bà ấy, thì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng.”
Sau khi trong thôn trồng hoa xong, một số người thiếu ý thức đã mang hết những cây hoa đẹp về nhà, chỉ còn lại những cây không đẹp. Hơn nữa, cỏ dại mọc nhanh hơn hoa, phủ kín cả hoa. Không ai làm thì tôi lại làm. Mỗi năm tôi làm cỏ năm, sáu lần. Hoa chết, tôi lại kiếm cây khác về trồng; hằng năm tôi còn tự bỏ tiền mua thuốc diệt cỏ để phun, có khi mua cả phân bón cho hoa. Tôi chưa từng lấy của thôn một đồng nào.
Họ đã đứng ra bảo vệ đệ tử Đại Pháp
Mùa thu năm 2024, bí thư khu phố cùng một nữ nhân viên khu phố dẫn trưởng đồn công an thị trấn (mới được điều đến), một cảnh sát và bí thư Văn phòng Quản lý Tổng hợp thị trấn đến nhà tôi. Trưởng đồn hỏi: “Cả ngày ở nhà bà làm gì?” Tôi nói: “Tôi đọc sách.” Trưởng đồn nói: “Bà có sách à? Để tôi về làm lệnh khám xét rồi đến khám.” Bí thư Văn phòng Quản lý Tổng hợp nói: “Bà ấy làm gì có sách, sách của bà ấy tôi đã thu hết rồi.” Nữ nhân viên khu phố tiếp lời: “Cả ngày ở nhà bà ấy ăn với ngủ, rồi đi ra ngoài chơi với mấy người già khác.” Hai người họ hiểu rõ con người tôi, nên vào thời khắc then chốt đã đứng ra bảo vệ đệ tử Đại Pháp.
Tôi viết ra câu chuyện tu luyện của chính mình, xin chia sẻ cùng các đồng tu để cùng nhau đề cao, cộng đồng tinh tấn.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/6/513073.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/11/235477.html


