[MINH HUỆ 24-09-2026] (Phóng viên Minh Huệ tổng hợp) Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở khắp nơi tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ! Hơn 30 mùa xuân hạ thu đông, các đệ tử Đại Pháp nghiêm cẩn nghe lời dặn dò của Sư phụ, học Pháp luyện công theo nhóm, tu tốt bản thân, giúp đỡ lẫn nhau, dùng tâm phối hợp, dùng từ bi giảng rõ chân tướng cho thế nhân.

Các đệ tử Đại Pháp ở các nhóm học Pháp ở các tỉnh thành của Trung Quốc Đại lục viết trong những lời chúc kính dâng lên Sư tôn: “Bất kể từ đây trở đi, hình thế xã hội thay đổi nhiều thế nào, chúng con đều sẽ thanh tỉnh nhìn nhận mọi thứ, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp, không động bất cứ nhân tâm nào, không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.”

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc viết: “Các thành viên trong nhóm của chúng con đều là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước năm 99, chúng con đã cùng nhau tu luyện gần 30 năm. Chúng con nhất định phải nghiêm túc học Pháp tốt, sớm ngày đoàn tụ với Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn!”

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp ở quận Nhượng Hồ Lộ, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bày tỏ: “Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại, Sư tôn vất vả rồi! Mỗi năm một lần đến Tết Trung thu, đệ tử vô cùng nhớ Sư tôn. Đệ tử từ phương xa kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Hơn 30 năm, chúng con vẫn không buông lơi tu luyện, mọi việc đều đi về trước. Cùng với làm tốt ba việc, chúng con cũng tăng cường lực độ và tăng số lần phát chính niệm cường đại phản bức hại. Đệ tử Đại Pháp chúng con tu tốt bản thân và cứu nhiều người một cách thiết thực, hình thành chỉnh thể kiên cố không thể phá vỡ, nghênh đón Sư tôn và các đồng tu ở bên ngoài Trung Quốc khải hoàn trở về đại đoàn viên! Khấu bái Sư tôn!”    

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp ở khu công nghệ cao Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cho biết: “Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, đệ tử và người nhà vô cùng biết ơn và vô cùng xúc động, cảm ơn từ tận đáy lòng: Sư tôn à, ngày nào chúng con cũng nhớ Ngài, năm nào cũng mong có thể cùng Ngài mừng Tết Trung thu! 34 mùa xuân hạ thu đông đã qua, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ. Đời này có thể trở thành đệ tử của Sư tôn, cả gia đình chúng con cảm thấy đó là vinh hạnh lớn nhất! Từ đây trở đi chúng con phải phấn chấn thẳng tiến trên con đường tu luyện, học Pháp tốt, tu tốt bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, không phụ sự kỳ vọng của Sư tôn, không phụ sự kỳ vọng của thân nhân trên thiên quốc, hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước! Khấu bái ân Sư!”   

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc cho biết: “Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, nhóm học Pháp của chúng con luôn bình ổn đi đến bây giờ, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, chúng con sẽ hòa tan trong Pháp, quy chính từng suy nghĩ của mình, làm tốt ba việc mà Sư tôn an bài, mong Sư tôn sớm ngày về Đại lục đoàn tụ với các đệ tử, chúng con sẽ tu tốt bản thân, đoái hiện thệ ước, sớm ngày theo Sư tôn về quê nhà ở thiên quốc!”

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp ở quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh bày tỏ: “Bất kể từ đây trở đi hình thế xã hội thay đổi nhiều thế nào, bất kể tà đảng bức hại tà ác thế nào, chúng con đều sẽ thanh tỉnh nhìn nhận mọi thứ, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Sư phụ ban cho chúng con, không động bất cứ nhân tâm nào, làm tốt ba việc, không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ và chúng sinh, chở đầy chúng sinh theo Sư phụ về nhà!”

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp gia đình ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông viết: “Tết Trung thu sắp đến, chúng con mong chờ ngày đoàn tụ với Sư tôn! Mặc dù chúng con chưa từng nghe Sư tôn giảng Pháp trực tiếp, nhưng Sư tôn đâu đâu cũng từ bi bảo hộ chúng con. Từ tiền sử cho đến đời này kiếp này, lại đến khi đắc Pháp tu luyện, con đường của chúng con là Sư tôn trải cho. Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, cảm ân Sư tôn đời đời kiếp kiếp từ bi khán hộ. Chúng con chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn nữa, viên mãn theo Sư phụ về!”

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông viết: “Sư phụ vất vả rồi, đệ tử đã khiến Ngài bận tâm! Ngàn vạn lời cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của đệ tử dành cho Sư tôn, Ngài lúc nào cũng khán hộ đệ tử, nhắc nhở đệ tử, đệ tử mới có thể đi đến hôm nay. Trên con đường tu luyện từ đây trở đi, chúng con quyết tâm luôn tu tâm tính, học Pháp nhiều, làm tốt ba việc, tuyệt đối không phụ lòng Sư tôn từ bi khổ độ.”

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp tại thành phố Giao Hà, thuộc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm cho biết: “Thu vàng tháng 8 đã đến, chúng con lại đón một Tết Trung thu nữa, kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ! Đệ tử và chúng sinh cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, để cho chúng con có tương lai, bước vào thế kỷ mới tốt đẹp. Cảm tạ Sư phụ! Sư phụ hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp ở thành phố Vinh Thành, thuộc thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông viết: “Kính chúc Sư phụ tôn kính Tết Trung thu vui vẻ! Mượn dịp Trung thu, cảm ân Sư phụ đã luôn khán hộ hơn 20 năm qua, chúng con vô cùng biết ơn Sư tôn, mong Sư tôn sớm ngày trở lại. Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, mỗi lần gặp nguy hiểm, Sư tôn đều giúp đệ tử chuyển nguy thành an. Chúng con chỉ có cố gắng tu luyện, làm tốt ba việc, tín Sư tín Pháp, tu bỏ các chấp trước và nhân tâm, dù con đường tu luyện có dài đến đâu, chúng con đều phải đoái hiện thệ ước tiền sử.”

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp ở quận Hồng Cương, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bày tỏ: “Cảm ân Sư tôn từ trên đỉnh thương khung xuống đến thế giới thập ác, hồng truyền Đại Pháp! Độ chúng con thoát khỏi biển dục hồng trần, bước lên thuyền Pháp. Ngài luôn tận tâm bảo hộ đệ tử vượt qua quan nạn, khích lệ chúng con tinh tấn, tay nắm tay. Chỉ dẫn chúng con lý trí, trí huệ và dùng từ bi cứu thế nhân lên thuyền Pháp. Ngài lặng lẽ tiêu giảm tội nghiệp vô biên của Pháp đồ và chúng sinh, không biết đã thêm biết bao gian nan cho Ngài! Hồng nguyện của Ngài không giảm, vững chắc tiến về trước, cảm ân Sư tôn từ bi vô hạn! Đệ tử mong âm ám tản hết, có thể sớm ngày đoàn tụ với Sư tôn!”

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang bày tỏ: “Năm người chúng con đã ngoài 70, ai cũng tràn đầy tinh thần, chúng con gặp mâu thuẫn đều chia sẻ với nhau, hướng nội tìm, chỉnh thể đề cao. Cảm tạ Sư tôn đã lưu lại cho đệ tử một hoàn cảnh tốt thế này, chúng con sẽ học Pháp nhiều và học Pháp tốt, luôn hướng nội tìm, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ về.”

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp ở địa khu Tô Bắc, tỉnh Giang Tô viết: “Một Tết Trung thu nữa lại đến, chúng con vô cùng nhớ Sư phụ từ bi vĩ đại. Nhớ lại con đường tu luyện rất dài, Sư phụ luôn dùng mọi cách để gia trì và điểm hóa đệ tử. Chúng con tuyệt đối không phụ Sư ân, nhất định sẽ nắm chắc học Pháp và học Pháp nhiều, bỏ nhân tâm, giảng chân tướng cho thế nhân, làm tốt ba việc. Vào dịp lễ tốt này, chỉ mong Sư tôn cười!”

 

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514746.html