CECC điều trần về cuộc bức hại ở Trung Quốc và đàn áp xuyên quốc gia của nước này
[MINH HUỆ 23-09-2026] Ngày 22 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Điều hành các vấn đề về Trung Quốc (CECC) của Quốc hội Hoa Kỳ đã tiến hành điều trần tập trung vào những người bị giam giữ và bức hại ở Trung Quốc, những gia đình đang đấu tranh để giải cứu người thân của họ, và những công dân nước ngoài đang phải đối mặt với sự trả đũa vì đã lên tiếng. Một trong những chủ đề được thảo luận tại phiên điều trần này là các trường hợp học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ, và công dân Hoa Kỳ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ.
Các diễn giả tham gia làm chứng bao gồm ông Kim Minh Nhật (Ezra Jin) — Mục sư của Giáo hội Tích An (Zion) Bắc Kinh (vừa được trả tự do sau hơn 260 ngày bị giam giữ), Trương Nhi Bình (Erping Zhang) — người phát ngôn của Pháp Luân Công, bà Rushan Abbas — Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Phong trào Duy Ngô Nhĩ, ông Nelson Wells Sr. — cha của anh Nelson Wells, một công dân Hoa Kỳ đang bị chính quyền Trung Quốc giam giữ, và ông Tim Hunt — anh trai của cô Dawn Michelle Hunt, một công dân Hoa Kỳ cũng đang bị giam giữ bất công tại Trung Quốc.
Hạ nghị sỹ Smith: Chúng tôi sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ
Trong bài phát biểu khai mạc, Hạ nghị sỹ Chris Smith, Đồng Chủ tịch CECC, đã kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ vì tín ngưỡng, vì lên tiếng, và vì bảo vệ các quyền cơ bản. Ông đặc biệt đề cập đến các tín đồ Cơ Đốc giáo, công dân Hoa Kỳ, người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công.
“Đằng sau mỗi số liệu thống kê về tù nhân chính trị là một con người với những hy vọng, ước mơ, và cuộc sống bị cô lập và đau thương…”, Hạ nghị sỹ Smith phát biểu. “Nhưng hôm nay, chúng tôi ở đây để nói rằng: Chúng tôi sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Cái giá thực tế phải trả là không thể lên tiếng nữa. Im lặng không phải là lựa chọn.”
“Hôm nay, chúng tôi kêu gọi ông Tập Cận Bình hãy trả tự do cho các nam nữ sống theo lương tri và thiện tâm ấy — ấy là một biểu hiện cụ thể của thiện chí, lòng nhân từ, sự tôn trọng, và sức mạnh.”

Hạ nghị sỹ Smith phát biểu, chúng ta cũng phải nhớ đến những học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại hàng chục năm qua: “Năm 1999, chính quyền Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, những học viên từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình đã phải chịu cảnh tù đày, cưỡng bức thu hoạch nội tạng và các hình thức đàn áp khác.”
“Báo cáo thường niên năm 2025 của Ủy ban đã xác định trong số các trường hợp đang bị giam giữ, có 485 học viên Pháp Luân Công. Song cuộc đàn áp không dừng lại ở cánh cổng nhà tù.”
“Ngay cả các học viên Pháp Luân Công sống ở Hoa Kỳ cũng báo cáo về tình trạng bị theo dõi, quấy nhiễu, đe dọa, hành hung, phá hoại tài sản, và người thân ở Trung Quốc bị trả thù. Bộ Tư pháp cũng đã truy tố những cá nhân làm đặc vụ cho Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa trong những vụ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ.”
“Phiên điều trần hôm nay là một lời kêu gọi chân thành gửi tới ông Tập Cận Bình”, Hạ nghị sỹ Smith kết luận. “Hãy để những con người tuyệt vời này được tự do.”
Nghị sỹ Quốc hội: Các vấn đề nhân quyền không thể bị che lấp bởi quan hệ ngoại giao
Hạ nghị sỹ Jim McGovern, một ủy viên của CECC, tuyên bố rằng một trong những nỗi sợ sâu sắc nhất của các tù nhân lương tâm là sợ bị thế giới lãng quên. Ông cho biết tầm quan trọng của công tác nhân quyền nằm ở chỗ giúp những người bị giam cầm bất công biết rằng vẫn có những người đang đấu tranh cho tự do của họ.
“Đằng sau danh sách nào cũng là những con người bằng da bằng thịt, những người không được gặp gia đình, sống trong ngôi nhà của mình, theo đuổi khát vọng hay tận hưởng những quyền tự do cơ bản”, ông nói.

Hạ nghị sỹ McGovern cho rằng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ không thể bỏ qua khuôn khổ nhân quyền. Ngay cả khi đàm phán ngoại giao có thể đi đến thỏa thuận trả tự do cho các tù nhân lương tâm, Hoa Kỳ vẫn cần phải nỗ lực ngăn chặn tình trạng giam cầm bất công vì lý do chính trị.

“Tôi hiểu tầm quan trọng của ngoại giao và tầm quan trọng của quan hệ song phương và đa phương”, Hạ nghị sỹ Suhas Subramanyam phát biểu, “nhưng tôi cũng hiểu rằng các vị không nhất định sẽ mất đi điều đó khi thẳng thắn đề cập về những vụ vi phạm nhân quyền, ngược đãi người dân, hay ngược đãi công dân Mỹ ở nước ngoài.”
Ông cho rằng vấn đề nhân quyền và cách đối xử với công dân Hoa Kỳ cần phải được nêu ra nhất quán trong các cuộc tiếp xúc song phương với Trung Quốc.
Ông Trương Nhi Bình: Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã lan sang Hoa Kỳ
Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Pháp Luân Công, đã trình bày tóm lược tại phiên điều trần về thực trạng rằng ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, và áp lực lớn này đã lan sang cả Hoa Kỳ.

Ông Trương chỉ ra rằng ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, và cho đến nay vẫn tiếp diễn. Đồng thời, các hành vi đe dọa, quấy nhiễu, theo dõi, và trả thù người nhà của các học viên ở nước ngoài cũng đã xảy ra tại Hoa Kỳ.
“Trang web Minh Huệ, một kênh thu thập báo cáo từ khắp Trung Quốc, đã ghi nhận hơn 5.300 trường hợp tử vong do bị ngược đãi kể từ năm 1999”, ông cho biết. “Năm ngoái, các tòa án Trung Quốc đã kết án tù hơn 550 người chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, còn cảnh sát đã bắt giữ hoặc quấy nhiễu gần 5.000 người khác.”
Người nhà của một số người Mỹ cũng nằm trong số các nạn nhân này. Cô Grace Chen, một quân nhân trong Lục quân Hoa Kỳ, đã sang Mỹ từ năm 15 tuổi để học âm nhạc. Năm 2020, cha mẹ cô đã bị bắt và giam giữ ở Trung Quốc khi đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà một người bạn. Ông Trương cho hay, sau đó, hai người họ đã được thả, nhưng cô Grace biết được rằng cha cô đã bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ, dưới những hình thức như bị dội nước lạnh, cấm ngủ, dội nước sôi, và bị ép uống nước tiểu. Vì cô Grace đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, nên suốt sáu năm qua, cô không thể gặp cha mẹ mình và luôn lo lắng cho sự an toàn của họ.
Ông Trương cho biết ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài, và dẫn chứng từ các tài liệu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ án của Trần Quân (John Chen) và Lâm Phong (Lin Feng). Các tài liệu của Bộ Tư pháp cho thấy hai người này đã hành động theo chỉ thị của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, đồng thời âm mưu hối lộ một đặc vụ chìm đóng giả làm quan chức của Cục Thuế vụ (IRS) hòng thu hồi tư cách miễn thuế của các tổ chức của học viên Pháp Luân Công. Cả hai người này đều đã nhận tội; Lâm bị kết án 16 tháng tù vào tháng 9 năm 2024, và Trần bị kết án 20 tháng tù vào tháng 11 cùng năm.
Một cuộc điều tra của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) vào tháng 6 năm 2026 đã ghi nhận hơn 600 trường hợp bức hại xuyên quốc gia tại 30 bang, ảnh hưởng đến hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tại Mỹ. Các hành vi bức hại bao gồm hành hung, quấy nhiễu, công kích xúc phạm bằng lời nói, đe dọa bạo lực, theo dõi, và trả thù người thân ở Trung Quốc Đại lục.
Kể từ năm 2024, cũng đã có những vụ đe dọa hành hung và sát hại liên tục nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, người nhà của họ, cũng như các nghệ sỹ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và các nhà hát nơi đoàn có lịch biểu diễn. Một số vụ đe dọa này còn nhắm vào các cơ quan và quan chức Hoa Kỳ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.
Ông Trương đã đưa ra hai đề xuất: “Thứ nhất, trong chuyến thăm sắp tới của Tập Cận Bình, chúng tôi kiến nghị chính quyền [Hoa Kỳ] nêu ra cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, tình trạng đàn áp xuyên quốc gia đối với các học viên tại Hoa Kỳ, và kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ chỉ vì tín ngưỡng của họ. Sự can thiệp này sẽ củng cố cam kết của Hoa Kỳ đối với nhân quyền, an ninh quốc gia và bảo vệ công dân của mình”, ông nói.
“Thứ hai, chúng tôi kêu gọi Quốc hội thúc đẩy dự luật chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang chờ thông qua và tiếp tục hoàn thiện các biện pháp chống đàn áp xuyên quốc gia đã được đưa ra”, ông Trương nói thêm. “Đặc biệt, chúng tôi hy vọng các nỗ lực trong tương lai sẽ giải quyết các vụ kiện tụng do nước ngoài chỉ đạo nhắm vào công dân Mỹ và đảm bảo rằng nạn nhân có lộ trình rõ ràng để được bồi thường.”
Mục sư Kim Minh Nhật bị giam giữ hơn 260 ngày
Mục sư Kim Minh Nhật, người sáng lập, Mục sư của Giáo hội Tích An (Zion) Bắc Kinh, đã kể lại những gì đã trải qua trong hơn 260 ngày bị giam giữ trước khi được trả tự do.

Mục sư Kim cho biết giáo hội từ lâu đã phải chịu áp lực của chính quyền. Năm 2018, hàng trăm cảnh sát đã cưỡng chế đóng cửa các điểm thờ phượng ở Trung Quốc. Ngày 9 tháng 10 năm 2025, các cuộc đột kích được tiến hành đồng loạt ở 11 thành phố trên khắp Trung Quốc, khiến khoảng 30 mục sư và lãnh đạo giáo hội bị bắt giữ, trong đó, 18 người bị giam dưới diện hình sự. Tính đến tháng 7 năm 2026, 8 thành viên của Giáo hội Tích An vẫn đang bị giam giữ.
Mục sư Kim cho biết ban đầu ông bị buộc tội sử dụng mạng thông tin trái phép, sau đó, các cáo buộc lại được đổi thành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và lừa đảo. Ngày 3 tháng 7 năm 2026, ông được trả tự do sau hơn 260 ngày bị giam giữ, cơ quan công tố đã rút lại các cáo buộc đối với ông, và ông được phép sang Hoa Kỳ.
Sau khi được trả tự do, Mục sư Kim bày tỏ mối lo ngại cho những người có tín ngưỡng khác vẫn đang bị giam giữ, và ông kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục chú ý đến tình trạng nhân quyền của những người có tín ngưỡng tôn giáo ở Trung Quốc.
Bà Rushan Abbas: Áp lực cũng ảnh hưởng đến các gia đình ở hải ngoại
Bà Rushan Abbas, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Phong trào Duy Ngô Nhĩ, đã kể lại những gì chị gái bà, bà Gulshan Abbas, đã phải chịu đựng khi bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và kết án 20 năm tù.

Bà Abbas cho biết chị gái bà bị bắt đi vào tháng 9 năm 2018, năm ngày sau khi bà công khai lên tiếng tại Washington về tình trạng giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ. Bà Abbas cho hay chính bà đã bị dọa giết, bị tấn công mạng, bị công kích bằng thông tin sai lệch khi tiếp tục lên tiếng; mới đây, thiệp mời đám cưới của con trai bà đã bị giả mạo, và một số người thân, bạn bè không dám đến dự vì sợ người thân ở Trung Quốc bị trả thù.
Bà Abbas cũng thuật lại những gì chồng bà đã phải chịu đựng khi bị giam giữ gần 22 giờ ở Malaysia, sau đó bị trục xuất về Hoa Kỳ vào tháng 3 năm nay. Bà kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục chú ý đến trường hợp của chị gái bà và các vấn đề như lao động cưỡng bức, gia đình rơi vào cảnh ly tán, và đàn áp xuyên quốc gia.
Ông Nelson Wells Sr. kêu gọi trả tự do cho con trai bị cầm tù 12 năm
Ông Nelson Wells Sr., cha của anh Nelson Wells Jr., một công dân Mỹ đang bị ĐCSTQ giam giữ, đã ra làm chứng và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hối thúc việc trả tự do cho con trai ông.

Ông Wells cho biết, năm 2014, con trai ông sang Trung Quốc. Khi anh chuẩn bị rời đi, một người nhờ anh cầm hộ chiếc túi, sau đó chính quyền Trung Quốc cáo buộc chiếc túi này có chứa ma túy. Ban đầu, anh Nelson bị kết án tù chung thân, sau đó được giảm xuống còn 22 năm. Hiện tại dự kiến anh sẽ được trả tự do vào năm 2041.
Ông Wells cho biết con trai ông đã bị giam giữ hơn 12 năm và sức khỏe của anh đã suy giảm nghiêm trọng. Con gái 12 tuổi của Nelson được sinh ra khi anh đang bị giam giữ và cô bé chưa từng được gặp cha mình. Cô bé chỉ biết đến cha qua những bức ảnh. Ông Wells hy vọng con trai mình và một công dân Mỹ khác đang bị giam giữ tại Trung Quốc, cô Dawn Michelle Hunt, sẽ được trả tự do.
Ông Tim Hunt: Em gái bị giam cầm suốt 12 năm
Ông Tim Hunt, anh trai của cô Dawn Michelle Hunt, một công dân Mỹ đang bị ĐCSTQ giam giữ, đã làm chứng về tình trạng thể chất và tinh thần của em gái mình sau 12 năm bị giam cầm, đồng thời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy việc trả tự do cho cô.

Ông Hunt cho biết ông gần như không nhận ra em gái mình khi sang Trung Quốc thăm cô vào tháng 7. Cô ấy gầy yếu, già đi trông thấy, lưng còng xuống, khó duy trì giao tiếp bằng mắt và dễ bị mất tập trung. Cô liên tục hỏi khi nào mình sẽ được thả.
Ông Hunt cho biết cô Dawn đã không thể ở bên cha mình, ông Gene Hunt, khi ông qua đời vào tháng 1. Ông hối thúc chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy việc trả tự do cho em gái mình và các công dân Hoa Kỳ khác đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Ông nói 12 năm là một thời gian không hề ngắn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/23/514685.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/24/236066.html


