Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2026] Ngày 21 tháng 8 năm 2025, bà Lý Xuân Hoa, một cựu giáo viên mỹ thuật đạt giải thưởng ưu tú ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, đã bị bắt giữ phi pháp chỉ vì viết thông tin về Pháp Luân Công ở những nơi công cộng. Một phiên xử bí mật được tổ chức vào ngày 8 tháng 12, không thông báo cho gia đình bà, và bà bị kết án 4,5 năm tù vào tháng 3 năm 2026. Dưới đây là những bức hại bà đã trải qua.

 

Yếu đến mức không thể đi lại

Tháng 4 năm 2026, bà Lý Xuân Hoa được chuyển từ trại tạm giam đến Đội huấn luyện số 6 tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Do đã nhiều lần tuyệt thực khi bị giam giữ tại trại tạm giam, bà vô cùng suy nhược và không thể tự đi lại, chỉ có thể bò. Sau khi vào Đội 6, các học viên Pháp Luân Công khác đã giúp bà đến nhà vệ sinh để rửa ráy.

 

Bị ép ngủ dưới nền nhà

Vài ngày sau, một số tù nhân và đội trưởng đã dùng nhiều cách để ngăn không cho các học viên khác giúp đỡ bà Lý. Bà cần người trợ giúp khi xuống giường, nhưng đội trưởng cấm người khác giúp bà và đặt chăn đệm của bà xuống sàn. Bà bị bắt ngủ trên sàn, trừ khi bà viết thư cam kết từ bỏ đức tin của mình.

 

Ngày 6 tháng 5 năm 2026, lính canh đã lấy đi tấm ván giường và đệm của bà Lý, buộc bà phải ngủ trên sàn một lần nữa. Bà chỉ có thể trải chăn trên nền đất và ngủ trong bộ quần áo bông.

 

Bị ngăn cản luyện công

Để hồi phục nhanh hơn, bà Lý bắt đầu luyện các bài công của Pháp Luân Công, nhưng 3 tù nhân đã tìm cách cản trở và báo cáo lên lính canh. Một tù nhân thậm chí còn bám sát theo bà để ngăn bà luyện công. Bất chấp điều đó, bà Lý vẫn kiên trì và luyện công suốt 10 ngày. Sức khỏe của bà dần hồi phục và bà có thể tự đi lại. Bà vẫn tiếp tục luyện công.

 

Bị đánh đập dã man vào ban đêm, bị cấm đi vệ sinh

Ngày 6 tháng 5, bà Lý bị các tù nhân đánh đập từ nửa đêm đến 1 giờ sáng. Một tù nhân cố chọc vào mắt bà, trong khi một người khác dùng dép đánh bà. Một tù nhân khác không cho bà đi vệ sinh.

 

Một tù nhân đã báo cáo sự việc với lính canh trực, và một tù nhân khác trực đêm đã cố ngăn chặn việc đánh đập. Học viên Lý Đức Vinh đã yêu cầu các tù nhân trả lại tấm ván giường và đệm cho bà Lý, đồng thời các học viên từ các tổ khác cũng đã đoàn kết lại để hỗ trợ bà Lý. Cuối cùng, bà Lý được phép đi vệ sinh.

 

Tuyệt thực sau khi bị ngăn cản luyện công

Ngày 20 tháng 5, lính canh và các tù nhân lại tìm cách ngăn cản bà Lý luyện công. Bà đã tuyệt thực để kháng nghị. Đến ngày thứ bảy, bà bị bức thực. Sau 2 ngày tiếp tục tuyệt thực và bị bức thực, lính canh đã đồng ý cho bà luyện công.

 

Báo cáo liên quan:

Bà lão Hắc Long Giang khuyết tật 61 tuổi bị kết án 4,5 năm tù sau khi đệ đơn khiếu nại công an tra tấn bà trong tù

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/8/513145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/18/235935.html