Bài viết của Đường Ân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-3-2018] Từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3 năm 2018, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã trình diễn 24 buổi tại bốn thành phố trên khắp Đài Loan, gồm có Đài Bắc, Đài Nam, Đào Viên và Cao Hùng.

175c451f068fbfd0c436100be300b1fa.jpg

Phần hạ màn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Văn hóa Cao Hùng ở Cao Hùng, Đài Loan hôm 18 tháng 3 năm 2018

8f7427214d97388fa1c09bbe778145a3.jpg

Một đoàn 230 người ở Đài Đông, miền Đông Đài Loan đã tới Cao Hùng trên 6 chiếc xe bus để xem biểu diễn vào ngày 17 tháng 3 vừa qua

39e2b324a994adb0a147a138445cb145.jpg

Một nhóm từ Ấn Độ tới xem buổi biểu diễn thứ năm của Công ty Shen Yun tại Cao Hùng hôm 17 tháng 3

Cựu đệ nhất phu nhân Đài Loan: “Nghệ thuật đẳng cấp thế giới”

65e0d58a0894aa170940b0917175d00c.jpg

Bà Ngô Thục Trân, cựu Đệ nhất phu nhân của Đài Loan, và chồng là ông Trần Thủy Biển, cựu Tổng thống Đài Loan từ năm 2000 đến năm 2008 tại buổi trình diễn Shen Yun tại Cao Hùng, Đài Loan hôm 14 tháng 3

“Chất lượng của buổi biểu diễn được tất cả mọi người công nhận. Nó mang đẳng cấp thế giới”, bà Ngô Thục Trân, cựu Đệ nhất phu nhân Đài Loan đánh giá.

Bà nói: “Vũ điệu và trang phục thuộc các triều đại khác nhau vô cùng tinh tế và lộng lẫy.”

“Điều rất cảm động là từ bi đã xuất lai và đánh bại tà ác. Phần này khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi cho rằng Shen Yun có thể thức tỉnh lương tri trong tất cả chúng ta, và làm tiêu tan những thứ xấu xa trong xã hội”, bà Ngô bình luận.

“Niềm hy vọng” và “năng lượng của sự thiện lương”

d2a3db70786ac8dbc7577411c9b87941.jpg

Bà Dương Văn Huệ, chủ tịch của một công ty xây dựng, tại Nhà hát Jihde thuộc Trung tâm Văn hóa Cao Hùng, Cao Hùng, Đài Loan hôm 17 tháng 3

“Tôi cảm giác như thể chính mình đang ở trong hoạt cảnh ấy… Cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi phông nền và vũ công phối hợp nhuần nhị với nhau. Tôi vô cùng hạnh phúc”, bà Dương Văn Huệ, chủ tịch một công ty xây dựng chia sẻ.

“Tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, và tôi nhận ra rằng nếu tôi áp dụng thẩm mỹ của những trang phục trong Shen Yun vào các tòa nhà của tôi… những tòa nhà đó có thể mang những diện mạo tươi mới đẹp đẽ trong xã hội chúng ta.”

Bà Dương tiếp tục: “Điều mà Shen Yun mang đến cho người dân trong xã hội chúng ta chính là niềm hy vọng – một nguồn năng lượng tích cực và lương thiện.”

“Đây là lần thứ 3 tôi tới xem Shen Yun… Không có ngôn từ nào có thể miêu tả được niềm xúc động của tôi. Chắc chắn hàng năm tôi sẽ lại tới xem biểu diễn”, bà nói.

Gieo những “hạt mầm nhân văn”

0e396340abe2fa743daad929f55cc617.jpg

Ông Ngô Hoành Chương (bên trái), Giám đốc kiêm chỉ huy Dàn hợp xướng Đài Loan, cùng con gái tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Trung tâm Văn hóa Cao Hùng hôm 15 tháng 3 năm 2018

“Những gì Shen Yun phổ biến và truyền tải không chỉ là tầm nhìn mang tính nghệ thuật và tâm linh, mà còn là những giá trị về nhân văn. Do đó tôi cho rằng Shen Yun hết sức hay và ý nghĩa”, ông Ngô Hoành Chương, giám đốc kiêm chỉ huy Dàn hợp xướng Đài Loan nhận xét.

“Trong thế giới âm nhạc của Shen Yun, bên cạnh việc thưởng thức những vũ điệu, tôi còn chú ý tới âm nhạc do dàn nhạc sống thể hiện. Âm nhạc và vũ điệu của họ được kết hợp nhịp nhàng và vô cùng hoàn hảo”, ông nói.

“Tôi cho rằng những gì Shen Yun định thể hiện chính là làm hồi sinh và lưu truyền nền văn hóa 5.000 năm của Trung Hoa. Thêm vào đó, nó còn muốn thể hiện sự chăm sóc ân cần và chú trọng đến con người”, ông Ngô tiếp tục.

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Giám đốc nghệ thuật Shen Yun vì đã dẫn dắt những người nghệ sỹ này mang đến sự thiện lương cho xã hội. Ông đã làm điều hết sức lớn lao cho người dân Trung Quốc trên toàn thế giới, khiến tôi cảm động sâu sắc và vô cùng biết ơn ông ấy”, ông Ngô chia sẻ.

“Đánh thức lương tri trong mỗi chúng ta”

Ông Châu Minh Kiệt, Phó giáo sư tại trường Đại học Quốc gia Bình Đông và là người đoạt giải thưởng Giai điệu Vàng Đài Loan, có mặt tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Cao Hùng, Đài Loan hôm 17 tháng 3 năm 2018.

“Xem Shen Yun biểu diễn chẳng khác gì thưởng thức một bữa tiệc tuyệt vời trong vòng hai giờ”, ông Châu Minh Kiệt, phó giáo sư tại trường Đại học Quốc gia Bình Đông và là người đoạt giải thưởng Giai điệu Vàng Đài Loan nhận xét.

Ông nói: “Một số tác phẩm nhắn nhủ con người làm người tốt và thiện lương… Còn âm nhạc Shen Yun, bạn có thể cảm nhận được ngay rằng nó câu thông với lương tri trong bạn.”

“Giọng ca của những nghệ sỹ độc tấu, bề rộng của quãng giọng và độ sâu âm vực, và cách mà họ có thể bắt trúng vào từng nốt nhạc ngay lập tức… Bạn cũng không cần phải đọc hay hiểu lời bài hát để cảm nhận những gì họ đang muốn truyền đạt…Tôi ngồi trên tầng hai và có thể cảm nhận được sức mạnh và trường năng lượng từ các nghệ sỹ này”, ông Châu nói.

“Các tác phẩm này có thể làm thức tỉnh lương tri trong mỗi chúng ta… Nó như thể là bạn cho phép mình tự do rong chơi trong một khu rừng cổ tích, và những gì bạn thấy và nghe chỉ có thể là tuyệt đẹp”, ông Châu miêu tả.

“Phó xuất rất nhiều nỗ lực”

Ông Thang Hoa Anh, nhà soạn nhạc đoạt giải thưởng, đã có mặt ở Trung tâm Nghệ thuật Đào Viên, thuộc Đào Viên hôm mùng 8 tháng 3 năm 2018.

“Tôi rất thích biểu diễn Shen Yun!… Cả đoàn đã cống hiến những nỗ lực hết sức lớn lao cho buổi diễn”, nhà soạn nhạc dành được giải thưởng, Thang Hoa Anh nhận xét.

“Sự kết hợp giữa âm nhạc và các nghệ sỹ rất trơn tru liền mạch… Bố cục âm nhạc hoàn hảo. Thật không dễ gì có được sự đồng bộ lý tưởng giữa các nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Trung Hoa đến vậy”, ông nói.

“Bởi tôi là nhà soạn nhạc, nên tôi đặc biệt yêu thích âm nhạc Shen Yun. Tôi sẽ lấy nó làm tham khảo khi tôi sáng tác âm nhạc của mình”, ông Thang chia sẻ.

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn tại Đài Loan với các buổi diễn sắp tới tại Đài Chung từ 21-23 tháng 3, Gia Nghĩa từ 25-26 tháng 3, và Trường Hóa vào ngày 28 tháng 3. Để biết thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập trang web: https://shenyun.com


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/20/363101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/21/169114.html

Đăng ngày: 24-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share