Ru Qiao

[Minh Huệ] Tôi chụp những tấm hình này gần Central Part tại Manhattan, Nữu ước: những trẻ em ngây thơ đang cầm những hoa sen trên tay chúng, đủ màu sắc: hồng, cam, và xanh nhạt. Những gương mặt ngây thơ và màu sắc của những đoá hoa sen cho tôi những tấm hình rất xinh đẹp. Những em bé với nụ cười tươi tắn trên gương mặt khi tay cầm những hoa sen đó.

Cảnh tượng tra tấn kinh khiếp trái ngược với nét ôn hoà của những bài Công Pháp
Một người mẹ học những bài Công PhápChúng em cũng muốn ngồi hoa sen để thiền tập
Người mẹ ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân CôngNhững em bé tay cầm những đóa hoa sen trong khi mẹ các em tìm hiểu sự thật
Làm sao các em có được những hoa sen này? Các hoa sen này là ở đâu vậy?

Làm sao các em có được những hoa sen này? Các hoa sen này là ở đâu vậy?

Té ra là những hoa sen này là từ chổ “Triễn lãm chống Tra tấn” dọc theo con đường này được tổ chức bởi các đệ tử Pháp Luân Công. Và những đệ tử này dùng những giấy màu để xếp chúng.

Về phía bên mặt, các đệ tử Pháp Luân Công đang hoạt cảnh tra tấn đang xảy ra tại các trại giam tại Trung quốc. Phía bên trái, các đệ tử đang biểu diễn những bài Công Pháp của Pháp Luân Công. Hai cảnh tượng trái ngược nhau kinh khủng, một bên trông rất là khủng khiếp, và một bên là hài hòa, thanh tỉnh.

Một phụ nữ trẻ dừng chiếc xe đẩy trẻ em trước những tấm trưng bày hình ảnh và bắt đầu đọc một cách cẩn thận. Trong một chốc lát, một đệ tử mặc áo vàng tiến lại phía cô ta và nói chuyện với cô ta. Bạn thanh niên trẻ này nói về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Sau khi nghe những điều này, cô ta ký tên vào bản thỉnh nguyện và kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân ấy. Trong lúc đó, một đệ tử khác tặng một đóa hoa sen màu cam đến em bé đang ngồi trên xe mà cô ta đẩy, em bé nhận đóa hoa với gương mặt rạng rỡ.

Một gia đình 4 người từ Tây ban nha ghé lại. Em bé trên xe đẩy chừng 2 tháng tuổi. Người mẹ rất thích Pháp Luân Công và chị ta bắt đầu học những bài Công Pháp ngay lúc đó. Sau khi hai vợ chồng ký tên vào bản thỉnh nguyện, và thấy tôi đang chụp hình em bé, người cha đưa cho tôi cái máy hình của ông ấy và nhờ tôi chụp hình cả gia đình ông ta.

Một người mẹ đang mang thai với 4 đứa con gái nhỏ, có 3 em là con ruột của chị, ghé lại. Ba người con gái của chị bắt chước các đệ tử Pháp Luân Công và ngồi xuống xếp bằng hoa sen như đang thiền định.

Một số bà mẹ giải thích cẩn thận cho con của họ biết về triển lãm, và nói với chúng về những gì đang xảy ra tại Trung quốc.

Thấy ba em bé tay cầm những đoá hoa sen xinh đẹp và rất thích thú với chúng, tôi cảm thấy những hạt giống Chân Thiện Nhẫn như đang gieo mầm trong lòng của các em.

Và các em là hạt giống hôm nay cho tương lai những bông hoa đẹp đẽ.

9-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/10/83806.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/15/52330.html.

Dịch và đăng ngày 17-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share