Bởi Ling Defeng

[Minh Huệ] Có rất nhiều đám đông tại Union Square, Nữu ước vào thời gian Đại hội đảng Cộng hoà vào ngày 30 tháng 8, 2004. Trong số các nhóm có mặt tại Nữu ước, thì có Pháp Luân Công. Rất nhiều đệ tử mặc áo vàng với giòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân Thiện Nhẫn”, và một số đông tham gia trong các tổ chức triển lãm, hoạt cảnh chống tra tấn, những người này phải đóng vai nạn nhân hay công an và họ phải ngồi, hay đứng, cúi đầu, bị treo… và phải đứng như thế trong một thời gian rất dài dưới trời nắng đỏ, trước mặt họ có nhiều tài liệu, hình ảnh trưng bày về chính sách tra tấn Pháp Luân Công. Gần những địa điểm đó, có nhiều đệ tử khác đang phân phát tài liệu, giảng rõ sự thật cho khách bộ hành. Khung cảnh rất uy nghiêm nhưng ôn hoà, rất khác với cảnh náo nhiệt ồn ào của thành phố lớn.

Các hoạt cảnh tra tấn nói lên chính sách tra tấn của chế độ Giang tại Trung quốc, mà đã làm nhiều người dân Nữu ước kinh ngạc. Rất nhiều người khóc khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người cười tươi khi bước tới, nhưng chuyển thành bùi nguì khi chứng kiến được thực trạng. Rất nhiều người tức giận, căm tức khi bày tỏ ý nghĩ của họ.

Dưới mặt trời nóng đỏ, các đệ tử đang ngồi phát Chính niệm có thể cảm nhận được làn da đang bị cháy. Đứng, ngồi ở một thế nhất định trong một thời gian rất dài, nóng bỏng, khát nước, mồ hôi. Mặt mày của họ phải được tô điểm giống như các đệ tử đang bị tra tấn, và họ không được dùng nhà vệ sinh khi mặt mày của họ như vậy. Để ít đi nhà vệ sinh, các đệ tử không dám uống nước nhiều. Mặc dầu dưới trời nóng đỏ lửa, họ thà chịu khát hơn là phải đi xa, và không dám rưả mặt vì sợ mất hết đồ trang điểm. Môi họ đỏ bỏng, nứt nẻ, lột da vì trời nóng.

Sự hy sinh của các đệ tử làm cho nhiều người cảm động và tò mò về Pháp Luân Công. Nó cũng làm cho nhiều người cảm động. Một phụ nữ Tây phương đã để lại một chai nước lạnh cho một đệ tử đã lớn tuối đang ngồi trên Ghế cọp. Một đệ tử lớn tuổi khác đang đóng vai bị treo đứng, khi xong phần của bà ta, bà ta mở dây ra xong thì một người tây phương đến ôm hôn bà ta, không còn nghĩ đến những đồ trang điềm trên mặt bà ta và mồ hôi nhễ nhại vì bà đứng dưới nắng cháy trong một thời gian rất dài nữa. Sự thật là, những hoạt cảnh như thế đã đánh thức được lương tâm của rất nhiều người và để lại những hình ảnh không bao giờ quên được trong lòng họ.

4-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/4/83331.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/19/52592.html.

Dịch ngày 21-9-2004, đăng ngày 22-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share