Bài của ‘Thiếu Lâm, ‘phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-07-2009] Liên hoan phim Quốc tế Thần vận thường niên lần thứ 3 mở cửa ngày hôm nay tại Nhật Bản. Trong bẩy bộ phim được trình chiếu, Forever, tác phẩm mới nhất của Thần vận, lần đầu tiên ra mắt công chúng và đã gây xúc động mạnh trong lòng khán giả. Bộ phim đã nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Khai mạc liên hoan

Khai mạc liên hoan

Hãng phim Thần Vận đã tổ chức hai liên hoan phim, một ở Washinton DC năm 2007 và một ở Busan, Hàn Quốc vào năm 2008. Tôn chỉ hoạt động mà Hãng hướng tới là Nhân quyền và Nghệ thuật truyền thống.

Một nghị sĩ từ Tokyo đã tham dự Liên hoan phim và bày tỏ sự liên tục quan tâm của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói nhân quyền không có biên giới và cử tri nên xét đoán một ứng cử viên dựa trên thái độ của anh ta về vấn đề nhân quyền; thực trạng giẫm đạp nhân quyền nghiêm trọng ở nước láng giềng là không thể thờ ơ được.

Ông Hạ Y Phan, thư ký của Trụ sở Liên minh Chế độ Dân chủ Trung Hoa và chủ tịch Ban thông cáo báo chí chi nhánh Nhật Bản của Liên minh Chế độ Dân chủ Trung Hoa cảm ơn đạo diễn cũng như toàn thể đoàn diễn viên vì công việc vĩ đại của họ, khuyến khích mọi người ủng hộ nhân quyền, tự do và công bằng; tất cả đều đối lập với chế độ chuyên quyền. Ông nói niềm tin tinh thần chính là nền tảng của sự dân chủ hóa tại Trung Quốc.

Một chuyên gia dụng cụ âm nhạc đánh giá cao lời mời tham dự và nhận xét rằng vẻ đẹp thuần khiết trong nghệ thuật chân chính thật sự có thể rung động lòng người.

Buổi Liên hoan phim cũng nhận được nhiều thư chúc mừng của mọi tầng lớp xã hội tại Nhật Bản. Họ bày tỏ mong ước chấm dứt bức hại ở Trung Quốc càng sớm càng tốt.

Lần đầu tiên trình chiếu, bộ phim Forever kể về câu chuyện của Trịnh Vĩnh Thành, một học viên Pháp Luân Công. Sau khi trái tim trở nên trong sạch nhờ tu luyện theo nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn, Trịnh đã bị bức hại đến chết bởi ĐCSTQ ngày trước ngày thành hôn của mình. Cảnh Nguyên, vợ chưa cưới của anh vẫn đang đội khăn che mặt đám cưới khi mọi người báo cho biết tin đau đớn này. Trước khi rời khỏi Trung Quốc, Cảnh Nguyên thề: “Em sẽ để thật nhiều người biết được câu chuyện của anh. Em sẽ làm việc để chấm dứt bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công càng sớm càng tốt. Và em sẽ giúp cho nhiều cô gái trở thành những cô dâu thật sự được hạnh phúc.” Những lời của cô dâu trẻ đang chất chứa nỗi đau khổ đã tác động mạnh mẽ đến trái tim khán giả; rất nhiều người phải rơi nước mắt.

Sau khi chiếu xong, đạo diễn Uông Tinh Vệ cùng với các nam nữ diễn viên chính, xếp hàng trên sân khấu và trả lời câu hỏi từ phía khán giả. Những người đặt ra câu hỏi nói rằng họ không ngờ bộ phim cảm động đến vậy. Một trong số những thành viên khán giả địa phương bày tỏ mong muốn được biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Một người khác lại tò mò không hiểu không hiểu đoàn diễn viên đến từ đâu. Khi được biết đa số đến từ Tokyo và vùng ngoại ô, người này rất ngạc nhiên bởi sự phối hợp ăn ý giữa một đội thuần khiết đến vậy.

Một người dân địa phương cho biết bạn anh ta đã mời cùng đến xem phim. “Nó thật sự rất hay. Trong lịch sử có rất nhiều nhóm tôn giáo đã bị đàn áp nhưng niềm tin chân chính không bao giờ có thể bị dập tắt bởi bức hại”. Anh ta rất vui khi được biết có hơn 500 nghìn người tu luyện Pháp Luân Công tại Đài Loan và Pháp Luân Công đã lan rộng tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/29/109589.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/24/205205.html
Đăng ngày: 30-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share