Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 19-09-2026] Một bài viết gần đây được đăng trên chuyên mục “Cảm ngộ lịch sử” của tạp chí Minh Huệ “Thiên Địa Thương Sinh” (Số 309) đã thu hút sự chú ý của độc giả, trong số đó có ông Thành, một chủ doanh nghiệp, và ông Lý, một người ngoài 80 tuổi. Hai ông bày tỏ rằng, những bài viết như thế này rất hữu ích cho việc cảnh tỉnh thế nhân rằng: vào thời khắc then chốt, đưa ra lựa chọn đúng đắn là rất quan trọng.

Ôn cố tri tân để thấu hiểu tương lai

Để cung cấp thêm bối cảnh, “Cảm ngộ lịch sử” là một chuyên mục mang đậm nền tảng lịch sử và văn hóa, chuyên đúc kết chân lý từ dòng chảy lịch sử bao la và khám phá các sự thật cũng như quy luật khách quan. Các chủ đề của chuyên mục trải rộng từ lịch sử hào hùng 5.000 năm trên khắp các vùng lãnh thổ rộng lớn cho đến những sự kiện cận đại và đang diễn ra. Chuyên mục rút ra những bài học từ quá khứ để thấu hiểu tương lai, phân biệt thật giả và mang lại cái nhìn sâu sắc về bản chất cốt lõi của các sự việc.

Một bài viết trong Số 309 đã chạm đến trái tim của nhiều độc giả. Bài viết có tiêu đề: “Ai tin Trung Cộng người đó gặp họa: Câu chuyện của Mạnh Dụng Tiềm”, đã vạch trần bản chất, những lời dối trá, tà ác cùng triết lý đấu tranh của ĐCSTQ.

“Ai tin Trung Cộng người đó gặp họa” là một lời cảnh tỉnh nổi tiếng của nhiều người hiểu rõ lịch sử của ĐCSTQ hoặc từng là nạn nhân trong hệ thống của nó. Câu chuyện của Mạnh Dụng Tiềm là một ví dụ bi thảm minh họa cho tính chân thực của lời cảnh báo này. Ông Mạnh tốt nghiệp Khoa Kinh tế Đại học Yên Kinh năm 1924, và giữ chức Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Cung ứng và Tiêu thụ Toàn quốc sau khi ĐCSTQ nắm quyền. Ông từng bị Mao Trạch Đông đích thân phê bình vì phản đối chính sách “nhà nước độc quyền mua bán”. Sau đó, ông làm Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao. Sau khi Mao phát động cuộc Cách mạng Văn hóa nhằm lật đổ cựu Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, ông Mạnh đã bị giam giữ 11 năm tại Nhà tù Tần Thành.

Mạnh Dụng Tiềm gia nhập ĐCSTQ từ thời trẻ với lý tưởng làm cho đất nước giàu mạnh, nhân dân cường thịnh. Ông là một trong số ít những trí thức hiếm hoi làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng (Chu Đức, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai), mạo hiểm mạng sống của mình trong quá trình trỗi dậy giành quyền lực của ĐCSTQ. Sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Mạnh bị bãi nhiệm vì quan điểm phát triển kinh tế của ông khác với Mao và ông đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Sau đó, ông Mạnh trở thành nạn nhân của ĐCSTQ khi Mao Trạch Đông ngụy tạo các cáo buộc phản quốc đối với Lưu Thiếu Kỳ nhằm hạ bệ ông này.

Đáng tiếc là, số phận của Mạnh Dụng Tiềm không phải là trường hợp cá biệt. Khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, nhiều trí thức và thành viên của tầng lớp tinh hoa xã hội đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền hứa hẹn về “dân chủ, tự do và một chính phủ liên hiệp” của ĐCSTQ. Họ kiên quyết từ chối rút lui về Đài Loan cùng chính phủ Quốc dân Đảng, lựa chọn ở lại đại lục để “phụng sự đất nước”. Cuối cùng, sau khi trải qua Chiến dịch Chống cánh hữu và Cách mạng Văn hóa, nhiều người trong số những nhân tài kiệt xuất này đã phải chịu sự đàn áp tàn bạo và gặp kết cục vô cùng bi thảm.

Suy ngẫm của ông Thành, một chủ doanh nghiệp

Câu chuyện của Mạnh Dụng Tiềm đã gợi lên nhiều suy ngẫm cho ông Thành, một chủ doanh nghiệp sinh ra tại Đài Loan. Ông Thành lớn lên trong một ngôi làng dành cho gia đình quân nhân—cha mẹ ông nằm trong số những quân nhân và gia đình đã rút lui về Đài Loan cùng chính phủ Quốc dân Đảng vào năm 1949, thời kỳ đầy biến động lớn. Từng nghe nhiều câu chuyện từ cha mẹ và các bậc tiền bối, ông rất am hiểu về các thủ đoạn của ĐCSTQ, bởi vậy câu chuyện của Mạnh Dụng Tiềm đã tạo nên sự đồng cảm sâu sắc trong ông.

Ông Thành cho rằng sự trỗi dậy giành quyền lực của ĐCSTQ thực chất khá đơn giản. Nó dựa vào một nhóm trí thức tinh hoa để lôi kéo học sinh, sinh viên. Trung Quốc thời bấy giờ bị bủa vây bởi sự hỗn loạn kéo dài, trải qua cuộc cách mạng, thời kỳ quân phiệt và sự thành lập của Trung Hoa Dân Quốc, khiến người dân ngày càng nghèo đói. Được thúc đẩy bởi những tình cảm cao đẹp và khát vọng cứu nước cứu dân, những trí thức này đã bị ĐCSTQ lợi dụng để tập hợp lực lượng học sinh sinh viên. Những mục tiêu được đưa ra vào thời điểm đó có vẻ rất cao cả, nhưng trên thực tế, chúng chỉ mang tính giải pháp tạm thời.

Ông Thành cho rằng Đảng Cộng sản sau khi lợi dụng những phần tử trí thức này để đạt được mục đích chính trị, sẽ tiến hành thanh trừng và đả kích nhiều người trong số họ… Bởi vì thứ Đảng cần là nô tài chứ không phải nhân tài, nhân tài sẽ ảnh hưởng đến địa vị quyền lực của nó. Dưới hệ thống này, ĐCSTQ dựa vào các thủ đoạn “đấu tranh” để đạt được mục tiêu. Việc phân chia lại ruộng đất và tài sản thời đó cũng áp dụng cùng một kịch bản. Người nghèo thì luôn chiếm đa số, trong khi người giàu chỉ là bộ phận thiểu số. Các thủ đoạn mà ĐCSTQ quen dùng không có gì đáng ngạc nhiên: chuyện “vắt chanh bỏ vỏ”, trừ bỏ những người đã hết giá trị lợi dụng, là điều phổ biến dưới chế độ Cộng sản và luôn được Đảng áp dụng.

Ông Lý kêu gọi nâng cao cảnh giác

Một độc giả khác, ông Lý, hiện đã ngoài 80 tuổi, lưu ý rằng theo những tình tiết trong câu chuyện, việc ĐCSTQ đánh bại Quốc dân Đảng và cướp chính quyền phần lớn là nhờ vào sự đóng góp của Mạnh Dụng Tiềm và Lưu Thiếu Kỳ. Thế nhưng, trong cuộc Cách mạng Văn hóa, ông Mạnh đã phải chịu cảnh tù đày kéo dài và bị tra tấn dã man khiến ông bị hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần, còn Lưu Thiếu Kỳ cũng bị kết án và có một kết cục bi thảm—một mô-típ điển hình của chế độ chuyên chế cộng sản. Điều này sẽ không xảy ra ở các quốc gia dân chủ trân trọng tự do.

Thời cổ đại, những người sống ở vùng xa xôi hẻo lánh có thể tự mãn nhủ rằng: “Quyền lực của Hoàng đế thì có liên quan gì đến tôi?” Thế nhưng, nhìn vào Trung Quốc ngày nay, sự cai trị độc đảng của ĐCSTQ mang đặc trưng của chủ nghĩa quân phiệt hung hãn. Người dân thường làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và đóng thuế nhằm tài trợ cho việc mua sắm vũ khí của nhà nước, trong khi giới nhà giàu thì tranh nhau di cư và nhập quốc tịch nước ngoài. Ông Lý không thể hiểu nổi tại sao một số chính trị gia Đài Loan lại quên đi những bài học xương máu từ việc bị ĐCSTQ lừa dối mà vẫn tìm cách lấy lòng nó. Họ thực sự muốn bị ĐCSTQ cai trị sao?

Xã hội Đài Loan đã bị ĐCSTQ thâm nhập sâu sắc. Ông Lý kêu gọi đồng bào của mình hãy luôn cảnh giác, hãy nhớ rằng “gián điệp Cộng sản đang ở ngay bên cạnh chúng ta”. Ông kêu gọi các sĩ quan trong quân đội tránh xa sự cám dỗ của những món lợi nhỏ mà bán đứng bí mật quốc gia dẫn đến việc bị kết án. Ông kêu gọi họ lựa chọn hệ thống tự do và dân chủ, để họ có thể sống một cuộc đời an yên.

Ông Lý, người đã sống tại Đài Loan hơn 80 năm, tha thiết khẩn cầu: “Trước sự cám dỗ của các loại lợi ích, việc đưa ra lựa chọn đúng đắn là rất quan trọng.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/19/514406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/28/236239.html