Người đàn ông Liêu Ninh bị tù oan vì đức tin, tuyệt thực gần một tháng
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-09-2026] Một người đàn ông 62 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đang tuyệt thực trong khi đối mặt với việc truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 3 tháng 8 năm 2026, ông Trâu Bổn Húc bị cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa quận Trung Sơn bắt giữ. Cánh sát tuyên bố camera an ninh của một cư dân địa phương đã ghi lại cảnh ông phân tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại tòa chung cư của bà ấy. Họ đã theo dõi ông nhiều ngày trước khi tiến hành bắt giữ.
Ban đầu, ông Trâu bị tạm giữ hành chính 10 ngày, sau đó bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam Thành phố Đại Liên từ ngày 13 tháng 8. Ông đã tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực. Hiện ông đang đối mặt với việc truy tố sau khi Viện Kiểm sát quận Trung Sơn ban hành lệnh bắt giữ chính thức.
Bức hại trong quá khứ
Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1996, ông Trâu thường xuyên gây lộn đánh nhau, người dân địa phương đều tránh xa ông. Tuy nhiên, việc tu luyện Pháp Luân Công đã khiến ông thay đổi hoàn toàn. Ông nói: “Từ nay về sau, người khác có thể làm tổn thương tôi, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác.”
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Trâu vẫn kiên định đức tin, và liên tục bị nhắm đến.
2 năm lao động cưỡng bức
Tháng 11 năm 1999, ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức.
Tháng 4 năm 2001, trong thời gian bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Đại Liên, ông bị lính canh Kiều Uy và Vương Quân đánh đập. Ông đổ mồ hôi đầm đìa, mặt và miệng chảy máu. Chân và mông bầm tím, cơ đùi bị thương nặng. Hậu quả là ông phải nằm liệt giường hơn 1 tháng.
4 năm tù
Tối ngày 14 tháng 8 năm 2005, ông Trâu bị bắt sau khi bị tố giác vì phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Nhà ông bị lục soát, và ông bị giam tại Trại tạm giam Phổ Lan Điếm. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Tòa án Phổ Lan Điếm kết án ông 4 năm tù.
Ban đầu, ông Trâu bị đưa đến Nhà tù Ngoã Phòng Điếm, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Doanh Khẩu vào ngày 20 tháng 5 năm 2006. Tại đây, ông bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị cấm ngủ và bức thực.
Ngày 19 tháng 12 năm 2007, ông Trâu bị chuyển đến Nhà tù Bổn Khê. Ngay khi vào tù, ông bị cấm ngủ trong 3 ngày. Các tù nhân thay nhau canh giữ ông. Họ đánh đập và đổ nước lạnh lên người ông. Ông ngất đi nhiều lần. Trong khi bị các tù nhân Đỗ Tân, Vương Trác và Phó Tài đánh đập, đầu ông va vào góc bệ cửa sổ bằng đá granite. Đầu ông chảy máu rất nhiều và phải khâu 8 mũi. Sau khi được đưa về từ bệnh viện, ông bị nhốt trong phòng tắm và bị ép ngồi trên nền bê tông lạnh suốt đêm.
Trong thời gian ông bị giam, vợ ông phải một mình vất vả nuôi con gái đang học tiểu học.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/8/514032.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/19/235944.html



