Bài viết của phóng viên Minh Huệ, Đức Tường

[MINH HUỆ 20-05-2011] Thành phố nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, nằm ở cuối phía đông vùng Balkan và là một cảng chính trên biển Đen. Thành phố được biết đến trong lịch sử với hai tên là Byzantium và Constantinople. Eo biển Bosphorus, thiết lập ranh giới giữa châu Âu và châu Á, đã chia thành phố cổ làm hai. Vì vậy Istanbul trở thành thành phố duy nhất trên thế giới mà một phần thuộc về cả châu Âu và châu Á. Ngày nay, nó là thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là trung tâm tài chính, văn hóa và kinh tế của đất nước.

Vào tháng 6 năm 2001, một nhóm học viên Pháp Luân Công từ Thụy Sĩ đã du hành tới Thổ Nhĩ Kỳ để giới thiệu các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, người dân Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nghe về Pháp Luân Đại Pháp, và không biết về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên Thụy Sĩ đầu tiên đã tới thăm Istanbul. Ở khắp nơi mà họ đến, mọi người đều lần đầu tiên biết về Pháp Luân Đại Pháp, và kể từ đó, Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu được biết đến ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một thập kỷ sau, Pháp Luân Công đã phát triển mạnh mẽ và bây giờ đã được tập luyện ở các thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại quảng trường thành phố nổi tiếng

2009-8-16-turkey-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công Thổ Nhĩ Kỳ tập trung ở trung tâm thành phố Istanbul. Nhiều phương tiện truyền thông địa phương đến để đưa tin về sự kiện

2009-8-16-turkey-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở các độ tuổi khác nhau biểu diễn bài công pháp

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2009, một nhóm học viên Pháp Luân Công Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một lễ diễu hành trên quảng trường Taksim nổi tiếng của Istanbul để phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ chấm dứt cuộc đàn áp tà ác đã kéo dài một thập kỷ.

Vào dịp cuối tuần, nhiều người đến quảng trường. Các học viên Pháp Luân Công đã trưng bày các biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Giải thể ĐCSTQ” và “Chấm dứt cuộc đàn áp”. Họ cũng dựng một áp phích giới thiệu về Pháp Luân Công và nó được đón nhận trên toàn thế giới như thế nào, cũng như phơi bày việc ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công ra sao. Sự kiện này đã thu hút rất nhiều khách du lịch.

Các học viên đã nói với các phóng viên truyền thông và quần chúng về Pháp Luân Công, nói về những lợi ích thể chất và tinh thần của môn tập và sự phát triển rộng khắp trên thế giới từ năm 1992. Các học viên cũng nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, vạch trần việc kể từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã dùng các biện pháp cực đoan để cố gắng “tiêu diệt” Pháp Luân Công như thế nào. Tội ác kinh hoàng nhất là sự thu hoạch nội tạng từ những học viên đang sống để kiếm lợi. Các học viên đã kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, các phương tiện truyền thông, người dân từ các tầng lớp xã hội giúp đỡ chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo này.

Sự kiện đã giành được sự ủng hộ của rất nhiều người, cư dân địa phương cũng như khách du lịch, mà đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Một số sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ gần sự kiện đã bỏ qua thói quen giữ im lặng hàng ngày của họ và nói với các học viên: “Các bạn đang làm một việc tuyệt vời!”

Ba cơ quan thông tấn lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ – IHA, Hãng tin tức Cihan and Dogan, và Đài truyền hình ATV và chương trình Show TV – cũng như tờ báo lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Free Press (Hurriyet), đã phái các phóng viên đến đưa tin sự kiện này.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên Đài truyền hình tư nhân lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ

Từ ngày 14 tháng 10 năm 2010, SHOW TV, đài truyền hình tư nhân lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhiều lần mời các học viên Pháp Luân Công đến tham gia một chương trình đầu giờ chiều để giới thiệu Pháp Luân Công và biểu diễn các bài tập luyện. Chương trình đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả. Thông qua chương trình, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã biết về những hành động tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

2010-11-16-falun-gong-turkey-tv-01--ss.jpg
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn bài tập thiền định trên SHOW TV

Chương trình “Hành trình bí ẩn” được dẫn bởi người dẫn chương trình nổi tiếng bà Necla Batum. Những người dẫn chương trình đã phỏng vấn và thảo luận về những sự kiện và kỳ quan kỳ lạ, bí ẩn trên thế giới. Chương trình đã thu hút một lượng lớn khán giả. Từ ngày 14 tháng 10 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được mời đến chương trình vào mỗi tối thứ Năm để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã kể về những trải nghiệm của bản thân về những cải biến thể chất và tinh thần từ khi tập các bài công pháp và học các bài giảng của Pháp Luân Công.

Những chương trình lúc đầu chú trọng về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý của nó. Trong các chương trình tiếp theo, các học viên bắt đầu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra tại nước Cộng sản Trung Quốc và tội ác kinh hoàng mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Chương trình đã giúp nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Người dẫn chương trình, bà Batum nói rằng lượng khán giả của chương trình đã được tăng lên từ tháng mà các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên được mời tham gia chương trình và họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ mọi người sau mỗi chương trình, những người muốn học các bài tập. Cũng có nhiều cuộc gọi từ những người muốn lên án ĐCSTQ; những người khác nói họ yêu thích chương trình và muốn nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trên mỗi lần phát sóng.

Triễn lãm Nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn ở Istanbul

Từ ngày 01 đến 07 tháng Một năm 2011, triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại Istanbul, thủ đô thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc triễn lãm được tổ chức bên trong tòa nhà chính phủ quận Kadikoy và giành được sự khen ngợi của các quan chức chính phủ và dân chúng địa phương từ mọi tầng lớp xã hội.

2011-1-11-minghui-turkey-artex1--ss.jpg
Thị trưởng quận Kadikoy, ông Selami Ozturk chụp ảnh với các học viên tại cuộc triển lãm

2011-1-11-minghui-turkey-artex2--ss.jpg
Khách tham quan rất xúc động trước những tác phẩm nghệ thuật

Buổi chiều ngày 05 tháng Một, Thị trưởng quận ông Selami Ozturko đã tới phòng triển lãm. Sau khi tham quan triển lãm, ông muốn chụp một bức ảnh với các học viên để thể hiện sự ủng hộ của mình. Các học viên đã bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền địa phương mà đã sắp xếp cho cuộc triển lãm có thể được thực hiện bên trong hội trường quận. Khi ông rời đi, ông Ozturk đã nhận được một số tài liệu cung cấp thêm thông tin về Pháp Luân Công và một bông sen giấy gấp bằng tay tuyệt đẹp.

Trong suốt một tuần triển lãm, các khách tham quan bao gồm những người tham dự cuộc họp từ nhiều nhóm và tổ chức khác nhau, và cư dân thành phố ở mọi tầng lớp xã hội. Triển lãm đã trưng bày vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và tâm đại thiện đại nhẫn của các học viên Pháp Luân Công trong khi đối diện với cuộc đàn áp. Các bức tranh đã khiến trái tim các khách tham quan ở mọi lứa tuổi rung động và đã giành được sự khen ngợi cao từ nhiều người. Đồng thời, hầu hết các khách tham quan đều lên án ĐCSTQ về cuộc đàn áp của nó đối với chính tín, với các học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc thật thà và tốt bụng.

Nhiều khách tham quan đã để lại thông điệp trong cuốn sổ lưu niệm, một số người khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp, những người khác ủng hộ nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc đàn áp, thậm chí nhiều người lên án cuộc đàn áp tà ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Cuộc triễn lãm sẽ tiếp tục tại các khu vực khác của Istanbul trong năm 2011.

Tạp chí nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu Pháp Luân Công

2011-4-4-tr-aktuel-magazine01--ss.jpg
Tạp chí nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, Yeni Aktuel (New Modern Times), giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Yeni Aktuel (New Modern Times) là một tạp chí nổi tiếng nhất và lâu đời nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một bài báo giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần cuộc đàn áp ở Trung Quốc rất chi tiết đã được đăng trong số ra tháng 4 năm 2011. Tác giả của bài báo đã phỏng vấn một số các học viên Pháp Luân Công địa phương, và được đăng trên bốn trang, với sự miêu tả chi tiết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tàn ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Bài báo ghi nhận: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Nó đã đưa tin về sự phổ biến của Pháp Luân Công ở Trung Quốc trước cuộc đàn áp cũng như sự thật cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Bài báo đã nhấn mạnh một thực tế rằng nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã và đang bị bắt giữ và gửi tới các tại lao động cưỡng bức và các bệnh viên tâm thần. Những người khác bị gửi đến các trung tâm tẩy não và bị kết án tù và tra tấn dã man. ĐCSTQ thậm chí đã mổ cướp nội tạng từ những học viên đang sống để kiếm lợi. Ông David Kilgour và ông David Mantas, một chính trị gia Canada và luật sư nhân quyền Canada, đã làm việc độc lập và thu thập bằng chứng chứng minh việc mổ cướp nội tạng.

Bài báo nói rằng ngày 13 tháng Năm là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận ở ngày càng nhiều các quốc gia trên toàn thế giới. Bài báo nói rằng các học viên ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng để kêu gọi chính phủ và công chúng chú ý nhiều hơn đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Họ đã ôn hòa giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cũng như họ tu luyện bản thân mình.

Các tin bài liên quan:

https://vn.minghui.org/news/19731-gioi-thieu-phap-luan-dai-phap-tren-dai-truyen-hinh-tu-nhan-lon-nhat-o-tho-nhi-ky.html
https://vn.minghui.org/news/20642-istanbul-tho-nhi-ky-nguoi-dan-dia-phuong-khen-ngoi-cuoc-trien-lam-tranh-chan-thien-nhan-quoc-te.html
https://vn.minghui.org/news/21468-tho-nhi-ky-tap-chi-noi-tieng-gioi-thieu-phap-luan-cong.html
https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/22/110244.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/20/修者足迹遍天涯–土耳其伊斯坦布尔(图)-241020.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/5/125831.html
Đăng ngày 12-06-2011; Bản dịch có thế được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share