Bài của Shu Jing

[MINH HUỆ 17-03-2011] Houston là thành phố lớn thứ tư tại Hoa Kỳ và là thành phố lớn nhất ở bang Texas. Nó cũng được biết đến với Trung tâm Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA.

2011-3-16-minghui-shifu-houston-02--ss.jpg
Người sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, tới thăm Trung tâm Không gian NASA

Người Trung Quốc ở Houston yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trong những năm 1980, khí công đã được phổ biến tại Trung Quốc, và cũng phổ biến đến Houston. Vào năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí đã giới thiệu Pháp Luân Công ra công chúng. Do những hiệu quả tuyệt vời của nó về giữ gìn sức khỏe và trị bệnh, Pháp Luân Công đã nhanh chóng truyền rộng ở Trung Quốc bằng truyền miệng và sau đó đến Houston. Một số học viên Pháp Luân Công đã mời Sư phụ Lý đến giảng tại Houston. Ngày 12 tháng 10 năm 1996, người sáng lập Pháp Luân Công, Lý Sư phụ đã có một bài giảng tại Trung tâm Giáo dục Trung Quốc tại Houston.

2011-3-16-minghui-shifu-houston-03--ss.jpg
Chính quyền thành phố Houston đã vinh danh Sư Phụ Lý là công dân danh dự và đại sứ thiện chí.

2011-3-16-minghui-houstong_day--ss.jpg
Thị trưởng của Houston đã công bố ngày 12 tháng 10 năm 1996 là “Ngày Lý Hồng Chí” ở Houston, Texas.

Thị trưởng của Houston đã đưa ra một tuyên cáo công nhận: “Ngày Lý Hồng Chí” ở thành phố Houston. Một phần tuyên cáo nói rõ: “Là người sáng lập Pháp Luân Công, một hệ thống tu luyện tinh thần cao cấp, Ông Lý Hồng Chí đã có được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người trên khắp thế giới. Pháp Luân Đại Pháp dựa trên những nguyên lý của Chân, Thiện, và Nhẫn, đặc tính vũ trụ. Pháp Luân Công nhấn mạnh vào sự cải thiện sức khỏe và chân chính đưa các học viên hướng đến giác ngộ.

Pháp Luân Đại Pháp vượt qua mọi ranh giới văn hóa và chủng tộc. Nó tạo nên tiếng vang chân lý vũ trụ tới mọi nơi trên trái đất và là cầu nối khoảng cách giữa Đông và Tây…”

Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng bằng cách tổ chức các khóa dạy và chuyên đề Pháp Luân Công miễn phí.

Anh Wang và mẹ anh đã được hưởng nhiều lợi ích. Anh Wang đã tham dự khóa dạy Pháp Luân Công lần thứ bảy ở Houston. Anh đến vì anh có một vấn đề về mắt. Anh là một thanh niên gầy gò và lo lắng về mắt của mình. Anh cho biết vào thời điểm đó: “Tôi là một sinh viên đã tốt nghiệp ở trường Đại học Houston. Tôi đến học Pháp Luân Công vì tôi bị bệnh ở mắt.” Sau khi tập Pháp Luân Công trong vài tháng, vấn đề mắt của anh đã biến mất. Anh đã vui mừng và tin tưởng để thực hành phương pháp. Anh đã bảo vệ thành công bằng Tiến sỹ sau đó.

Mẹ của anh Wang, bà Han, có một câu chuyện đáng nhớ. Anh nhớ lại: “Mẹ tôi đã có một thay đổi lớn sau khi tập Pháp Luân Công. Trước khi tập, bà đã bị ‘bệnh phụ nữ’ trong 28 năm. Bà đã thử Tây Y, Trung Y, và nhiều bài thuốc dân gian khác nhau, nhưng không giúp được. Bệnh tật, đau đớn và chi phí y tế đã khiến bà cảm thấy chán nản. Trong nửa đầu năm 1998, bà đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Trong vòng một vài tháng, sức khỏe của bà được cải thiện đáng kể. Bệnh của bà đã hết. Tính tình bà trở nên tốt hơn và bà đối xử tốt với người khác.”

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, người đứng đầu đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc đó đã khởi động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà Han đã đến Quảng trường Thiên An Môn để lên tiếng vì công lý cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và đưa trở lại Nam Kinh. Bà đã bị giam ở Bênh viện Tâm thần Nam Kinh (nay có tên là Bệnh viện Não Nam Kinh). Bà đã bị tiêm thuốc độc và cũng bị ép dùng các loại thuốc khác. “Mẹ tôi đã chọn Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe. ĐCSTQ đã bắt giam bà hơn ba tháng và đã tra tấn bà bằng các loại thuốc“, anh Wang buồn bã nói.

Cô Chen cũng tham dự khóa dạy Pháp Luân Công lần thứ bảy ở Houston. Cô đến từ miền Bắc Trung Quốc. Mặc dù có vẻ khỏe mạnh, cô đã đến học để thoát khỏi những bệnh tật của mình. Khi đó cô đã không hạnh phúc. Cô nhớ lại: “Tôi bị vô sinh. Năm 1994, tôi đã có một cuộc kiểm tra y tế tại một bệnh viện ở Tế Nam. Tôi bị phát hiện có u nang buồng trứng cả hai bên. Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ u nang.

Tôi đã kết hôn năm đó. Nhưng tôi lo lắng về sức khỏe của mình. Năm 1997, tôi đã tới kiểm tra y tế ở một bệnh viện. Có thể thấy rằng u nang buồng trứng của tôi giống như ở kích thước một quả trứng chim cút. Tôi không muốn phẫu thuật. Tôi vô vọng. Sau đó tôi nghe tin về khóa dạy Pháp Luân Công. Tôi nghĩ nên thử. Sau khi tập trong một thời gian ngắn, tôi tới một bệnh viện để kiểm tra y tế. U nang buồng trứng của tôi đã biến mất! Không lâu sau, tôi có thai. Vào tháng 9 năm 1999, tôi sinh đứa con đầu tiên của mình.” Hiện giờ cô là mẹ của hai đứa trẻ. Bây giờ cô đã không lo lắng về sức khỏe và tham gia các hoạt động Pháp Luân Công để chia sẻ kinh nghiệm.

Cô Jin đã chia sẻ câu chuyện gia đình mình: “Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi trở nên quan tâm hơn tới các thành viên trong gia đình mình và làm việc nhà nhiều hơn. Khi tôi ra ngoài để tham gia các hoạt động Pháp Luân Công, tôi nấu ăn cho gia đình trước khi đi. Tôi làm việc chăm chỉ ở công ty. Một lần chồng tôi nói với con gái chúng tôi: ‘Mẹ con trở nên khỏe mạnh hơn nhờ tập Pháp Luân Công. Con nên động viên mẹ tiếp tục tập.’ Chồng tôi biết sự thật. Anh ấy ủng hộ tôi.”

Để phổ biến Pháp Luân Công cho nhiều người hơn, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động khắp cộng đồng qua nhiều năm. Pháp Luân Công đã được biết đến nhiều hơn ở Houston, “Thành phố vũ trụ“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/17/修者足迹遍天涯│美国–8226-休士顿(一)-237720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/18/123886.html

Đăng ngày 04-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share