[MINH HUỆ 15-03-2011] Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về môn tập Pháp Luân Đại Pháp tại Durban, Nam Phi. Durban là thành phố lớn thứ ba ở Nam Phi. Với dân số gần 3, 5 triệu người, thành phố tự trị hỗn hợp, bao gồm cả các thị trấn lân cận, trở thành thành phố lớn nhất ở bờ biển phía đông của lục địa châu Phi. Durban nổi tiếng là bến cảng đông đúc nhất  trong nước và là một trong những trung tâm lớn về du lịch bởi khí hậu ấm áp  và những bãi biển rộng của thành phố.

2005-9-16-practice-durban--ss.jpg
Điểm tập công ở Durban

Vào tháng 8 năm 2005, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Nam Phi đã chính thức được thành lập sau khi được sự chấp thuận của chính phủ Nam Phi. Các học viên Pháp Luân Công đã  lập các điểm tập công tại một số thành phố lớn ở Nam Phi, trong đó có Johannesburg, Cape Town, và Durban.

Ngày 29 tháng 8 năm 2004, một hội chợ sức khỏe đã được tổ chức ở Durban. Hội chợ sức khỏe thường được tổ chức ba tháng một lần. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham gia. Âm nhạc nhẹ nhàng và thanh nhã của bài “Phổ độ” và “Tế thế” và video giới thiệu bài tập Pháp Luân Công đã thu hút được sự chú ý của nhiều du khách tại hội chợ. Mọi người đã ấn tượng rằng môn tập được dạy miễn phí và nhiều người nói rằng họ sẽ tới điểm tập công địa phương để học các bài tập.

2004-9-1-sa-exhi-02--ss.jpg
Gian hàng Pháp Luân Công tại hội chợ sức khỏe Durban

Kể từ đó, phần biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công đã trở thành một nét đặc trưng thường thấy của hội chợ sức khỏe này. Ngoài ra, các học viên thường xuyên giới thiệu một hội thảo Pháp Luân Công để giúp công chúng tìm hiểu thêm về môn tập.

2005-6-1-sa-durban-01--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp

Ngày 28 tháng 8 và 27 tháng 11 năm 2005, các học viên đã tổ chức một triển lãm ảnh tại hội chợ sức khỏe để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau đó, họ đã biểu diễn các bài công pháp. Nhiều người biết về cuộc bức hại đã tới gian hàng Pháp Luân Công để bày tỏ sự phẫn nộ của họ đối với tội ác của ĐCSTQ và dành sự ủng hộ của họ cho Pháp Luân Công.

2005-11-28-sa-healthfair03--ss.jpg

Người dân học các bài tập tại hội chợ sức khỏe ngày 27 tháng 11 năm 2005

Vào tháng 10 năm 2004, các học viên đã tổ chức một cuộc hội thảo về Pháp Luân Công và thiết lập một điểm tập công trong khuôn viên của Viện Công nghệ Durban. Phòng Sự vụ Công chúng của viện tỏ ra rất quan tâm tới hội thảo và đã ra một thông báo về nó trong ấn phẩm hàng tuần của viện- Ấn bản ngày Thứ hai

Trường đại học Kwazulu-Natal là một trường đại học tổng hợp đã có lịch sử gần 100 năm. Ngày 14 tháng 4 năm 2005, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hội thảo tại trường đại học về sự vi phạm nhân quyền mà các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng. Trong một giờ hội thảo, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các sinh viên và cán bộ giảng viên, và đã thảo luận về sự tàn bạo của cuộc bức hại mà môn tập đã gặp phải. Họ đã nói về lý do tại sao Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại một môn tập tốt như vậy, vốn mang lại những lợi ích về sức khỏe và đạo đức cho hàng triệu người dân. Sau đó, các học viên đã tổ chức một điểm tập công trong khuôn viên.

Từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 8 năm 2005, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một triển lãm ảnh hai tuần với chủ đề  “Hành trình hòa bình của Pháp Luân Đại Pháp” trong thư viện của Trường đại học Kwazulu-Natal. Họ cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Các phương pháp tra tấn tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

2005-8-15-southafrica-01--ss.jpg

Triển lãm ảnh tại Trường đại học Kwazulu-Natal

Sau khi xem triển lãm ảnh, nhiều sinh viên nói rằng đây là lần đầu tiên họ biết rằng Trung Quốc dính vào những sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy dưới vỏ bọc của một nền kinh tế thịnh vượng. Họ không thể hiểu được làm thế nào mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể tra tấn một nhóm người chỉ đơn giản kiên định thực hành nguyên lý  Chân- Thiện- Nhẫn như vậy. Một số sinh viên đã rơi nước mắt khi họ nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các nhân viên thư viện đã nói rất tốt về cuộc triển lãm và nói rằng họ mong muốn được xem ” Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn” vào năm sau. Một số sinh viên Trung Quốc lúc đầu không biết sự thật về cuộc bức hại, nhưng qua triển lãm ảnh, những sinh viên này đã có cơ hội nhìn thấy tình huống thực sự và họ đã thu được một sự hiểu biết mới về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Hai sinh viên Trung Quốc đã tham dự hội thảo. Sau hội thảo, một người trong số họ vốn từng có một vài nghi ngờ về vụ tự thiêu Thiên An Môn đã nói rằng việc giảng rõ sự thật của các học viên Pháp Luân Công là hữu ích và đang thức tỉnh ngày càng nhiều người hơn.

2006-3-19-s-africa--ss.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn ở trường đại học Kwazulu-Natal

Từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 2006, các học viên đã tổ chức ” Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn” trong một tháng ở trường đại học Kwazulu-Natal. Theo kế hoạch triển lãm kéo dài ba tuần, nhưng do nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, các học viên đã kéo dài triển lãm thêm một tuần. Nhiều  khách tham quan tới thư viện đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại vô nhân đạo dang xảy ra ở Trung Quốc. Khách tham quan đã dành rất nhiều lời ủng hộ trong cuốn sách dành cho khách tham quan triển lãm:

Tôi sẽ cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Những tác phẩm nghệ thuật này rất ấn tượng”

Những bức tranh này thật mạnh mẽ. Những nghệ sỹ này đã tạo nên những tác phẩm cảm động lòng người bằng cả trái tim và tâm hồn của mình.”

Tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc có thể bức hại tàn bạo một môn tập ôn hòa như vậy?”

Tôi sẽ mời bạn bè mình tới triển lãm”

” Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho chúng tôi được xem một cuộc triển lãm cởi mở như vậy. Nó đã khai sáng cho chúng tôi, để chúng tôi biết rằng sự bất công đang xảy ra ở những nơi khác trên thế giới.”

Từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức triển lãm ảnh kéo dài một tuần lễ tại trường đại học Kwazulu-Natal để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và gần đây để phơi bày sự tàn bạo của việc mổ cắp nội tạng từ các học viên còn sống.

2006-5-13-sa-library--ss.jpg
Triển lãm ảnh tại trường đại học Kwazulu-Natal

Nhìn thấy những hình ảnh của các học viên bị tra tấn vô nhân đạo, giảng viên trường đại học và các sinh viên bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ cho Pháp Luân Công và lên án tội ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

“Chúng tôi có thể làm gì để giúp người dân Trung Quốc chấm dứt sự tàn bạo và kết thúc cuộc bức hại?” Đây là câu hỏi thường được  đưa ra  nhất trong triển lãm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/15/修者足迹遍天涯–南非–8226-德班(图)-237557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/20/123923.html

Đăng ngày 30-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share