Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-3-2020]Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ rằng việc tu luyện theo môn tu luyện cổ xưa này đã mang lại lợi ích cho họ về thể chất và tinh thần. Không chỉ các học viên, mà nhiều thành viên trong gia đình của họ cũng đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi ổn, con gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cha mẹ của học viên Giáp đều đã ngoài 80 tuổi. Một sáng sớm, khi họ đang tản bộ bên lề đường, một chiếc ô tô đang tăng tốc đã đâm vào mẹ cô. Chiếc xe dừng lại đột ngột và người tài xế hoảng sợ nhảy ra khỏi xe.

Mẹ của học viên Giáp nằm trên nóc xe. Người lái xe không biết phải làm sao. Rất nhiều người qua đường dừng lại xem. Vợ của người lái xe ôm đứa con đang khóc xuống xe, khóc nói: “Bác gái, chúng tôi không cố ý”.

Mẹ của người học viên từ từ nói: “Con gái của ta là người tu luyện Pháp Luân Công, ta không sao, ta không lừa các người, hãy đưa ta xuống.”

Người lái xe giúp bà xuống. Thực tế là bà không bị xây xước gì và lại cùng chồng đi tiếp.

Mẫu thân được phúc báo vì bảo vệ Đại Pháp

Mẹ của tôi năm nay hơn 90 tuổi. Bà đã nghe qua băng giảng Pháp và minh bạch một chút pháp lý về tu luyện, hiểu rõ Đại Pháp là tốt. Khi nghe người khác nói lời vu khống Đại Pháp, bà sẽ không để cho họ nói, bà đã vì Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp mà nói lời công đạo. Bởi vậy mà bà tự nhiên đắc được nhiều phúc báo.

Đó là vào năm 1999, năm đầu tiên khi đệ tử Đại Pháp bị bức hại. Các đệ tử Đại Pháp, người trước ngã xuống, đến người sau tiến lên đã đến Bắc Kinh khiếu oan, nói cho những người lãnh đạo Bắc Kinh biết Đại Pháp là tốt, Sư phụ là tốt, dừng việc bức hại Pháp Luân Công. Mọi người không biết Pháp Luân Công là gì, cũng không lý giải được hành vi của các đệ tử Đại Pháp.

Năm ấy, người mẹ của học viên đến bờ sông giặt quần áo, gặp nhiều bà cô, bà thím trong thôn cũng ra giặt đồ. Bà nghe thấy họ đang nói về Pháp Luân Công: “Bọn họ (đệ tử Đại Pháp) đều là vì đến Bắc Kinh kêu oan, nên mới không cho bọn họ tu luyện.” Bà nghe xong, liền uốn nắn lại, nói: “Là bởi vì không cho tu luyện nên họ mới đến Bắc Kinh khiếu oan.” Nghe bà nói vậy, những người phụ nữ kia cũng không lên tiếng nữa.

Bà trước đây thân thể luôn nhiều bệnh, cũng chưa bao giờ dám ăn đồ gì lạnh, mùa hè ăn dưa hấu còn muốn cho vào nồi hâm lại, từ ngày nói xong mấy lời ủng hộ Đại Pháp, thân thể ngày càng tốt hơn, chẳng những cái gì cũng ăn được, mà thân thể cũng khỏi hết bệnh. Đến bây giờ thân thể bà cũng không có bệnh, tai và mắt vẫn rõ.

Một giấc mơ kỳ lạ

Chồng của học viên Pháp Luân Đại Pháp có một giấc mơ kỳ lạ trong hai đêm liên tiếp vào tháng 7 năm 2016. Một con cá tấn công anh ta và cố gắng kéo anh ta xuống. Anh ta thấy thật kỳ quặc và bắt đầu nhẩm những câu mà vợ thường bảo anh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Đêm thứ ba, anh ăn tối ở nhà một mình. Đột nhiên anh cảm thấy bất ổn, và chỉ muốn ra khỏi nhà. Vì vậy, anh ra ngoài sân ngồi ăn.

Trước khi ăn xong, anh nghe thấy một tiếng động lớn, và mái nhà của anh ta bị sụp! Nó rơi đúng chỗ anh ngồi ăn lúc trước!

Anh ta biết rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ anh, và anh cũng hiểu giấc mơ đó là gì. Anh ta không thể kìm được sự phấn khích của mình và gọi cho vợ: “Em nói đúng! Một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình được lợi! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/8/402154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/12/184012.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share