Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-02-2020] “Viêm phổi Vũ Hán” hiện nay là một sự kiện lớn mang tính toàn cầu phát sinh gần đây nhất. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc mới đây phát biểu rằng: “Bằng chứng cho thấy rõ ràng từ trung tuần tháng 12 năm 2019, bệnh dịch đã lây từ người sang người giữa những người có tiếp xúc gần với nhau.” Người dân trên mạng cảm thấy phẫn nộ chất vấn vì sao chính phủ phải chờ đến ngày 20 tháng 1 mới công bố cho dân chúng là virus lây nhiễm từ người sang người.

Tám người được cho là “người tung tin đồn” tiết lộ tin tức trên mạng đã bị công an Vũ Hán xử phạt, khiến cho tin tức báo cáo về tình trạng bệnh dịch bị chậm trễ 20 ngày, tạo thành sự đình trệ mang đến hậu quả tai nạn cho toàn thế giới. “Người tung tin đồn” đều là các y bác sĩ, cho đến nay họ vẫn đang cứu người, trong đó có một vị đã bị lây nhiễm bệnh viêm phổi.

Trong lúc mọi người đều đang mắng chửi việc chính phủ Vũ Hán che giấu bệnh dịch là mầm mống gây ra tai họa thì tình tiết của vở kịch bị đổi chiều, thị trưởng thành phố Vũ Hán Chu Tiên Vượng lên sóng truyền hình trực tiếp thừa nhận là đã che giấu sự thật. Bất quá ông ta nói là: “Không phải là chúng tôi che giấu sự bùng phát dịch bệnh, mà là trung ương không có quyền báo cáo.”

Chủ tịch Trung tâm kiểm soát dịch bệnh – nhà khoa học Tăng Quang đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của “Thời báo Toàn Cầu”, ông ta biểu thị rằng trong làn sóng bùng phát dịch bệnh, ngoại trừ khoa học ra thì các quan chức cũng cần phải xem xét đến những vấn đề như chính trị, duy trì ổn định, kinh tế, nhu cầu của người dân vào dịp Tết Nguyên đán v.v. Ông ta đã nói như sau: “Thường thì chỉ có một bộ phận quan chức chấp nhận với quyết sách.” Lời nói của Tăng Quang đã lộ rõ lối suy nghĩ phòng chống bệnh dịch của Trung Cộng là: Mạng người không phải ở vị trí thứ nhất, điều đầu tiên phải suy xét đến chính trị, điều thứ hai là suy xét duy trì ổn định và điều thứ ba là suy xét kinh tế. Mạng người không hề nằm trong ba vị trí đầu tiên. Thể chế này xem mạng người giống như cỏ rác. Không hề có sự chân thật dưới chế độ cường quyền.

Vậy tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng đến mức độ nào? Một chuyên gia về dịch bệnh của Đại học Harvard đã nói rằng: “Viêm phổi Vũ Hán là trận ôn dịch có cấp độ bom nguyên tử. Chúng ta đang phải đối diện với bệnh dịch virus độc hại nhất trong lịch sử.”

Người dân Vũ Hán đã tiết lộ số lượng người nhiễm bệnh ít nhất cao gấp 10 lần con số mà chính phủ công bố chính thức. Liên tục xuất hiện hiện tượng người bệnh đột nhiên ngã lăn xuống đất. Địa phương bị hạn chế về việc cung cấp thiết bị kiểm tra virus corona, vì nếu dùng thiết bị kiểm tra thì cần phải lên mạng đăng kí xác thực khám bệnh bằng điện tử nên không dám đưa cho bệnh nhân xác nhận khám bệnh. Quả thật là tầng tầng lớp lớp lừa dối và che đậy sự thật. Một quan chức cao cấp đứng đầu ngành bên trong thể chế là Tăng Phát Thiếp nói rằng ông ta đã bị nhiễm bệnh, nhưng lại không có cách nào đến bệnh viện để chữa trị. Ông ta nói rằng ông ta muốn phát điên lên, cho dù thế nào thì ông ta cũng là một quan chức cấp cao. Nhân viên phụ trách cộng đồng nói với ông ta là: “Mỗi một vùng chỉ có tiêu chuẩn cho ba người bệnh, nhiều hơn một người thì không cho phép báo cáo lên trên, không nằm trong tiêu chuẩn thì không thể đến bệnh viện chữa trị.”

Tâm tình lo lắng của các ban ngành chính phủ về tình trạng bệnh dịch đã trở thành con dê thế tội để đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Những ngày gần đây, số liệu về dịch bệnh được liên tục tiết lộ một cách riêng tư hoặc công khai, hoặc qua những lời mắng chửi. Một dòng tin nhắn trên mạng có nội dung như sau: “Đối với bùng phát bệnh dịch lần này, biểu hiện của giới quan chức ở một số địa phương không giống như đang chịu trách nhiệm với con người, mà trông giống như đang chịu trách nhiệm với virus, nào là sắp xếp hội đàm với bác sĩ tiết lộ về bùng phát dịch bệnh, bắt giữ những người trên mạng cảnh báo dân chúng về việc bùng phát dịch bệnh, tổ chức tiệc tùng vạn người tham gia, đâu đâu cũng lấy virus để tối đa hóa hiệu quả tuyên truyền như là một sứ mệnh cao cả.”

Đồng thời, các bệnh viện bị phong bế cẩn mật. Vào ngày 26 tháng 1, chính phủ Trung Cộng thông báo cấm chỉ nhân viên y tế thông qua các phương thức như phỏng vấn, điện thoại, SMS, WeChat, Weibo, thư từ v.v để tụ tập đàm luận về sự tiến triển của tình trạng bệnh dịch, cùng hết thảy tin tức về quá trình cứu chữa và kiểm soát dịch bệnh v.v với người thân và bạn bè ở gia đình và nơi công cộng. Nếu không làm theo thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật, nặng nhất có thể bị phạt tù từ trên 3 năm đến dưới 7 năm.

Đội dẫn đầu việc ứng phó bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán của trung ương mới thành lập vào ngày 26 tháng 1 với nhiều thành viên là các quan chức khống chế và kiểm soát nghiêm ngặt dư luận quần chúng để tuyên truyền và duy trì ổn định. Điều này nói rõ rằng họ không hề có ý muốn báo cáo về tình trạng dịch bệnh, thực tế là họ chỉ muốn kiểm soát và khống chế người dân. Người dân đang phó thác mạng sống của mình cho những việc làm sai trái về pháp luật của Trung Cộng một cách vô vọng.

Một chuyên gia nói rằng: “Một chính phủ kiểm soát và khống chế người dân vô cùng nghiêm mật nhất định là một chính phủ không hề có khả năng bảo vệ người dân. Đây là quy luật chính trị đáng tin cậy giống như định luật vật lý.”

Một người dùng Internet có viết chia sẻ như sau: “Toàn tỉnh Hồ Bắc có rất nhiều thành phố bị phong tỏa, dưới tình thế hỗn loạn và bệnh dịch nghiêm trọng hiếm thấy trong lịch sử toàn thế giới đang kéo dài an nguy đến sống chết của người dân thì Hồ Bắc và trung ương lại cử hành lễ hội đón năm mới hoành tráng, ca hát nhảy múa, vui thú hưởng lạc cùng người dân. Quả là khiến cho tang sự trở thành hỷ sự, bảy mươi năm qua vẫn không hề thay đổi.”

Cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” có viết rằng: Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản chính là hủy diệt nhân loại. Thật không may là sự việc không mong muốn đã phát sinh! Viêm phổi Vũ Hán là một loại virus đến từ chủ nghĩa cộng sản – một đoàn thể cùng chung mục tiêu và lợi ích, nó đã truyền sang ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các quốc gia đang cắt giảm số lượng người nhập cảnh và đình chỉ các chuyến bay vào Trung Quốc, quả là việc chưa từng có trong lịch sử.

Trung Cộng rớt đài, thiên tai nhân hoạ vĩnh viễn đi cùng với nhau. Điều mà họ duy hộ là chính quyền của đảng cộng sản, điều mà họ suy xét là “chiếc mũ ô sa” của bản thân mình. Hãy xem xem những trang mạng trong nước lần này, Trung Cộng sẽ nắm lấy “viêm phổi Vũ Hán” để lớn giọng tuyên truyền vĩ đại và quang vinh, lấy đó để ca tụng tà đảng chiến thắng ôn dịch. Đối với dịch SARS, trận động đất Vấn Xuyên, dịch tả heo châu Phi, bức hại Pháp Luân Công, từ trước đến giờ đều là che giấu và lừa dối.

 


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400721.html

Đăng ngày 08-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share