Trải nghiệm của một bệnh nhân viêm phổi ở Vũ Hán

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 07-02-2020] Hai ngày trước tôi gặp một vị đồng tu đã kể cho tôi một sự kiện xảy ra gần đây.

Người thân (gọi là Z) của đồng tu đã đến Vũ Hán vào thời điểm trước Tết. Khi đến Vũ Hán mới phát hiện ra tình hình dịch bệnh ở đó khá nghiêm trọng, chẳng còn mấy ngày nữa sẽ thông báo đóng cửa, muốn ra khỏi thành phố đã là điều rất khó khăn. Anh Z nghĩ: Bị mắc kẹt ở đây là coi như chết, nhanh chóng đi cũng có thể chết, nhưng còn tốt hơn là bị phong tỏa ở đây.

Vì vậy, anh cố gắng chạy đến một thành phố lân cận. Nào ngờ vừa mới tới, ở đó cũng phải đóng cửa! Anh ấy đành phải tìm cách chạy đến một tỉnh khác trong trạng thái mệt nhoài, khó khăn lắm mới có thể về lại nhà của mình. Về nhà rồi cũng không dám đoàn tụ cùng gia đình mà tự mình cách ly. Trong tâm nghĩ, sau 14 ngày nếu không sao thì sẽ được tự do!

Vào ngày thứ 14, anh ấy đột nhiên xuất hiện các triệu chứng của “viêm phổi Vũ Hán” như sốt cao, ho và đau ngực, và cơ thể nhanh chóng ngã quỵ xuống. Anh ấy gọi “120” để yêu cầu bệnh viện giúp đỡ, ban đầu bệnh viện hứa sẽ đến khám bệnh tại nhà, nhưng sau đó nhanh chóng trả lời rằng họ không thể đi đón anh được, nói anh hãy liên lạc với Bệnh viện truyền nhiễm. Sau khi gọi đến Bệnh viện truyền nhiễm, ở đó cũng nói rằng không thể đi đón anh được, bảo anh hãy tự di chuyển đến một bệnh viện cách xa thành phố. Thái độ của đối phương trong điện thoại rất tốt, chỉ là không đồng ý đến khám hay đón bệnh nhân tại nhà thôi.

Anh Z biết rằng sẽ không có bệnh viện nào có thể gửi xe đến đón mình, bệnh tình của anh nghiêm trọng đến mức không thể tự mình đi đến bệnh viện. Anh hoàn toàn tuyệt vọng, khó lắm mới thoát ra khỏi vùng dịch, cứ tưởng bản thân giữ được mạng sống, nhưng bây giờ gọi trời, trời không đáp, gọi đất, đất không linh….

Trong sự kinh hoàng và thất vọng, anh ấy điện thoại nói với con trai bảy tuổi rằng: “Bố mắc bệnh rồi, có lẽ sắp mất rồi…”

Con trai, vợ và mẹ vợ của Z, đều là học viên Pháp Luân Công, họ không thể đến bên cạnh anh ấy, chỉ có thể lo lắng và không yên tâm cho anh, cả nhà liên tục khích lệ anh. Con trai không ngừng điện thoại nói với anh rằng: “Bố ơi, bố nhất định phải niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé! Nhất định phải niệm nhé!

Cuối cùng anh ấy đã nghĩ đến Đại Pháp, và đã đồng ý với con trai. Anh nghĩ: Hiện nay Đại Pháp đã hồng truyền tại nhiều quốc gia khắp thế giới như vậy, vô số sự thực đã được chứng minh, trước những tình huống khẩn cấp khác nhau, trước thảm họa, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chín chữ chân ngôn này đều đã khởi được tác dụng cứu người, thật là một phương cách cứu mạng tốt biết bao! Anh ấy nhìn thấy hy vọng….

Cả gia đình đều trải qua một đêm ngột ngạt và khó chịu đựng.

Hôm sau, người nhà nhận được điện thoại của anh ấy, anh nói rằng cơn sốt đã giảm bớt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lúc này rất yếu và không thể ra khỏi giường, nhưng đã qua nguy hiểm, mong cả nhà yên tâm!

Người thân trong nhà, ai ai cũng cảm động mãi không thôi, bà ngoại của con trai không sao ngăn được những dòng nước mắt tuôn rơi.

Đồng tu nói, mình đã khuyên anh Z “tam thoái” trước Tết, và anh ấy đã đồng ý; đặc biệt là, Z mắc bệnh “lupus ban đỏ hệ thống” đã chữa lâu nay mà không khỏi, anh ấy mang một tâm thái muốn đọc thử sách Đại Pháp, vì thế mà đã đọc qua quyển “Chuyển Pháp Luân”, và kết quả đã khỏi bệnh. Nhưng vì anh bị tẩy não một cách sâu sắc bởi tà giáo Marx và Lenin, nên không thực sự tin tưởng Đại Pháp, đôi khi nói những lời không tốt về Đại Pháp, thậm chí còn nói rằng mình đã khỏi bệnh lupus ban đỏ là nhờ uống thuốc, anh cũng từng nói rằng “tam thoái” của anh không được tính.

Chúng ta đều biết rằng, trên đầu ba thước có Thần linh, con người đã nói gì, hay đã làm gì, đều được Thiên thượng ghi chép lại. Hôm nay, người Trung Quốc đối mặt với đại họa, đại nạn đang cướp đi sinh mệnh của biết bao người, thái độ đối với Đại Pháp có thể quyết định tương lai của bản thân người đó. Anh Z đã chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm trước và sau của mình: Chỉ có thành tâm thực ý thoái xuất tổ chức tà đảng, tin tưởng Đại Pháp từ trong nội tâm mới có thể thật sự nhận được bình an.

Hơn bao giờ hết, cuối cùng anh ấy đã hoàn toàn minh bạch rằng: Pháp Luân Đại Pháp lại cứu mạng anh một lần nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/真信大法-敬念“法轮大法好”能得救-400844.html

Đăng ngày 08-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share