Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-01-2020] Đã 27 năm trôi qua kể từ ngày Sư phụ Lý Hồng Chí phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp. Sự vất vả của Sư phụ đã mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người trên khắp thế giới. Thập kỷ mới đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại 60 quốc gia gửi lời chúc chân thành đến Sư phụ qua các trang web Minh Huệ, trong đó có các học viên mới và lâu năm tại 30 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc. Các học viên chứng thực Pháp Luân Đại Pháp qua các hạng mục đặc biệt như giảng chân tướng tại các điểm du lịch hoặc qua Internet, gọi điện thoại, sản xuất phim, tham gia vào báo chí, đài phát thanh, sản xuất chương trình truyền hình, và các đoàn nhạc diễu hành, v.v … kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngoài Trung Quốc, trang web Minh Huệ còn nhận được những lời chúc đến từ Hoa Kỳ, Phần Lan, Síp, Mexico, Iran, Đài Loan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Gabon, Úc, Canada, Na Uy, Hàn Quốc, Ấn Độ, Afghanistan, New Zealand, Đan Mạch, Bulgaria, Thái Lan, Nga, Tây Ban Nha, Áo, Nhật Bản, Ba Lan, Pháp, Bosnia và Herzegovina, Ukraine, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ecuador, Indonesia, Brazil, Đức, Séc, Slovakia, Malaysia, Ý, Việt Nam, Hồng Kông, Israel, Romania, Thụy Sĩ, Serbia, Montenegro, Macao, Latvia, Singapore, Philippines, Ireland, Bỉ, Belarus, Moldova, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Martinique và các nước Trung Đông.

6f21bda5cf1ad7beb89a322a1781c133.jpg

c7f35e2fb5d84b19d430160cefa0bb4c.jpg

4d44d7e6a1c2a15dd15876e71e3d49ec.jpg

82948ecb9612091a8fc6ee590ceb476f.jpg

cf37660b161d0bf2f13ca162c922a8ed.jpg

5b369bb04f12ef78d7142fdd85a91bdd.jpg

daaa6990bebe2c8ca77abc1d2682371b.jpg

e01c85078c5ad5ccf23c223bd5ba6672.jpg

13d8c950f927b64d9dab2a6c636e5bb4.jpg

1576a399ef69a00c22fda580d962b75c.jpg

7f8d34e51e4715109c8da67994440e5f.jpg

Bất chấp những lừa dối và bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp trong 20 năm qua, càng ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để truyền rộng chân tướng trên khắp thế giới.

Những người Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp cảm tạ Sư phụ

af7cbc784861d49179500b1e048f6da2.jpg

61c327b974d92541580b996091f427a6.jpg

c30dd44cb839ec1e382744c6c1d22edd.jpg

e9dd907d14ec177924d4c350d6b839b4.jpg

bbbf937fdc76396d00db3d44b20b2111.jpg

bbaaf31a3b8db6f1eeb4d48ce0c3555f.jpg

Từ thời xa xưa, người Trung Quốc luôn tin rằng: “Thiện hữu thiện báo”, “Trên đầu ba thước có thần linh”. Người có đức tin sẽ được Thần Phật bảo hộ. Trong xã hội ngày nay, nhiều người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã được đích thân trải nghiệm uy lực của Phật Pháp. Một số đã được cứu khỏi những căn bệnh nan y hoặc được bảo hộ khỏi chấn thương nghiêm trọng trong những tai nạn nguy hiểm chết người. Càng ngày càng có nhiều người tin rằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sẽ giúp họ tránh bị liên lụy trong tương lai vì những tội ác của Đảng. Họ cảm thấy được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ.

Một bệnh nhân từng bị ung thư tại Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên viết trong lời chúc của cô: “Tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày 10 năm trước. Sau khi phẫu thuật, tôi cảm thấy thật đau đớn. Ngày nào tôi cũng bị tra tấn bởi những cơn đau và cảm thấy mình đang đứng trước bờ vực của cái chết. Khi gia đình tôi và tôi tuyệt vọng, may mắn là chúng tôi đã gặp được các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói cho chúng tôi chân tướng về Đại Pháp và giúp chúng tôi thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Tôi làm theo lời khuyên của họ và bắt đầu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sức khỏe của tôi dần cải thiện và tôi hoàn toàn bình phục trong vòng vài tháng. Bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh! Gia đình tôi và tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến Sư phụ Lý Hồng Chí! Tạ ân Sư phụ vì sự cứu độ của Ngài! Sự từ bi của Ngài thật vĩ đại!”

Một quan chức kỳ cựu tại Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông viết: “Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày 5 năm trước và đã trải qua phẫu thuật và hóa trị. Khi tôi đau đớn dữ dội, một người bạn học cũ đến thăm tôi và bảo tôi hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ngày nào tôi cũng làm thế và tôi đã hồi phục nhanh chóng. Tôi đã không uống bất kỳ loại thuốc nào và không dùng bất cứ liệu pháp nào trong 5 năm qua, nhưng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Kết quả kiểm tra sức khỏe hàng năm của tôi đều bình thường. Tôi đã sống một cuộc sống khỏe mạnh và bây giờ tôi đã quay trở lại cân nặng bình thường.”

“Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cuộc đời thứ hai! Con đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mà bạn cùng lớp mang cho con và học nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một cuốn sách đến từ thiên thượng! Sư phụ Lý có uy đức vĩ đại như vậy! Con cảm tạ Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm cho con, và từ tận đáy lòng mình, con kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ!”

Một người ủng hộ đến từ Chư Thành, tỉnh Sơn Đông viết: “Xin vấn an Sư phụ vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp! Con nay 67 tuổi, sống trên đường Thuấn Vương. Con thích đọc tờ rơi Pháp Luân Công. Toàn thể gia đình chúng con đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chúng con đã được Pháp Luân Đại Pháp phù hộ.”

“Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2016, con dâu của tôi bị xe hơi đâm trực tiếp. Cả hai chiếc xe đều bị phá hủy hoàn toàn, nhưng cả con dâu tôi và người lái xe kia đều an toàn. Thanh tra cho biết hai người họ chắn hẳn phải được phù hộ mới có thể sống sót sau một tai nạn nghiêm trọng như vậy. Chúng tôi biết cháu là bằng chứng sống cho thấy những suy nghĩ chính diện về Đại Pháp sẽ mang lại an toàn và phúc báo.”

Người dẫn chương trình của một diễn đàn truyền thông cá nhân tại Bắc Kinh viết rằng anh đã sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập các trang web và tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh không còn bị ĐCSTQ lừa dối nữa.

Một người thân của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã viết rằng anh đã “thực sự thấy được bản chất của ĐCSTQ sau khi đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản.” Anh cho biết anh sẽ cố gắng hết sức mình để giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và rất mong nhiều người Trung Quốc sẽ minh bạch chân tướng về Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng.

Tin Pháp Luân Đại Pháp, đắc phúc báo

Một nghiên cứu sinh ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cùng gia đình cô bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ. Cô viết: “Một ngày năm 2015, một người bạn cùng lớp của tôi và tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học thì chúng tôi gặp dì Mai (em họ của mẹ tôi). Dì Mai đưa cho tôi một cuốn tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và bảo tôi hãy nhớ nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Dì và các và các anh em của dì đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cách hành xử của họ thực sự toát lên Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi biết những lời của dì Mai là vì lợi ích của tôi. Tôi chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Khi trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra, tôi cảm thấy không có gì khó. Đó là một trải nghiệm khác biệt với bất kỳ kỳ thi nào khác mà tôi đã trải qua. Tôi được nhận vào trường sau đại học một cách suôn sẻ.”

“Sau khi kể cho họ trải nghiệm của tôi, mẹ, anh trai và chị của tôi thành tâm kính trọng Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đo lường hành vi của mình theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Anh trai và chị gái tôi được nhận vào các trường đại học lớn và sau đó là học cao học. Mẹ tôi tự hào về chúng tôi. Bà đang hạnh phúc và khỏe mạnh!”

“Chúng con rất biết ơn phước lành của Pháp Luân Đại Pháp! Thay mặt cho cả gia đình, con xin bày tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn chân thành của chúng con với Sư phụ và kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ! Và cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và tại hải ngoại đã và đang gánh vác trách nhiệm truyền rộng thông tin cho mọi người cho dù đứng trước nguy cơ bị bức hại. Chúng tôi chúc các bạn thật nhiều thành công và chúc tất cả những người tốt được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc!”

8e1560119ede05abd9df975795ef5f4a.jpg

89359ee14ae7ad0fe1b6acd8f1c92d58.jpg

e0beefff4f9931b1dbd56c4d6cd0eeba.jpg

Ông Dương, ở khu Tây Thành của Bắc Kinh, đã viết: “Người hàng xóm sống đối diện hành lang nhà tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày hè cách đây 20 năm, các cảnh sát địa phương đã cải trang thành nhân viên công ty nước đột nhập vào nhà anh ấy và tịch thu tài sản của anh. Họ lấy một số đồ vật bỏ vào túi riêng của mình. Hành vi của họ chẳng khác gì những tên cướp. Những người hàng xóm khác và tôi đã đến để giúp anh. Trong khi những người khác không để ý, tôi đã lẻn vào nhà anh và nhanh chóng bỏ sách Pháp Luân Đại Pháp và chân dung của Sư phụ vào một cái túi, rồi mang chúng về nhà tôi. Tôi đã giấu chúng ở một nơi an toàn nhanh nhất có thể.”

“Cảnh sát lôi người học viên Pháp Luân Đại Pháp này theo cầu thang xuống tầng một. Họ gần như muốn xé toạc quần áo của anh. Những người hàng xóm khác của tôi đã ngăn cản cảnh sát và giúp anh ấy chỉnh lại quần áo.”

“Mặc dù điều đó đã xảy ra nhiều năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cảnh đó như in vì nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tất cả cư dân trong tòa nhà của chúng tôi đều biết người học viên Pháp Luân Đại Pháp này là một người rất tốt và ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp một cách tàn bạo.”

“Người học viên bị tống vào một trại lao động. Sau khi anh được thả ra, tôi đã trả lại sách Pháp Luân Đại Pháp và chân dung của Sư phụ. Anh ấy rất cảm động và kể cho tôi nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình tôi quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức Cộng sản mà chúng tôi đã gia nhập. Từ đó trở đi, những điều tốt lành đã xảy đến với chúng tôi. Con gái tôi từng tìm mọi cách để có thể có con nhưng không thể, cuối cùng cháu cũng có thai! Cháu quỳ xuống trước bức chân dung của Sư phụ và cảm tạ Ngài vì phước lành đó. Cháu còn treo một cuốn lịch Pháp Luân Đại Pháp có hình một tiểu thiên sứ. Rồi cháu sinh hạ một bé trai. Cháu trai của tôi trông giống như tiểu thiên sứ trên cuốn lịch! Gia đình tôi ngập tràn hạnh phúc. Không ngôn từ nào có thể diễn tả lòng cảm ân của chúng tôi đối với Sư phụ. Chúng tôi đặt biệt danh cho cháu trai của mình là “Thiên Tứ”, có nghĩa là Trời ban Phước. Chúng con kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ và mong chờ ngày Sư phụ có thể trở về Trung Quốc! Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại!”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù thể hiện đức tin kiên định

Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp trong các nhà tù và trại tạm giam ở Trung Quốc đã cố gắng gửi lời chúc qua nhiều kênh khác nhau. Mỗi lời chúc từ họ đều rất chân thành: Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp quyết tâm giữ vững đức tin và bước trên con đường tu luyện chân chính.

Một học viên ở Xích Phong, Nội Mông Cổ đã viết: “Các đệ tử Đại Pháp chúng con đã học cách phối hợp với nhau và mang sự cứu rỗi đến cho chúng sinh. Chúng con không còn chấp vào ai đúng và ai sai. Chúng con đang trở nên lý trí và thanh tỉnh hơn. Chúng con hy vọng sự trưởng thành của chúng con trong tu luyện sẽ giúp Sư phụ bớt lo lắng! “

Một học viên ở Bắc Kinh đã viết: “Trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp là vinh dự lớn nhất đối với chúng con. Khắc ghi trong tâm sứ mệnh lịch sử, chúng con đang thực hiện thệ nguyện của mình cho dù cuộc bức hại có tàn khốc thế nào!”

b42a440bb6d3120d0d3d56d7272fe397.jpg

e531aae1b7664a71f489618f8d1be4d4.jpg

f3114c5bee626fe76a2bc1133be58004.jpg

2d062dcc5638fc4ed115fbe84fcccec1.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/6/182050.html

Share