Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2019] Ở lứa tuổi 30 của mình, tôi đã từng phải chịu đựng nhiều căn bệnh đến mức gần như mất hết hy vọng vào cuộc sống. Sự biến mất không dấu vết của các bệnh tật sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho tôi được trải nghiệm những sự tuyệt vời và siêu thường của Đại Pháp.

Tôi đã cố gắng hết mình để chia sẻ trải nghiệm của mình với nhiều người khác và nói cho chúng sinh biết chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp không hề giống như những tuyên truyền tiêu cực của ĐCSTQ. Vì thế mà nhiều người đã đánh giá cao sự tốt đẹp của Đại Pháp và lần lượt nhận được phúc báo của mình.

Tôi xin mạn phép chia sẻ những câu chuyện về những con người đó.

Con trai duy hộ Đại Pháp mà đắc phúc báo

Khi con trai tôi học cấp 2, cháu đã gặp vấn đề về giấc ngủ. Sau khi cháu tập các bài động công của Đại Pháp thì vấn đề trên đã được giải quyết. Khi cháu vào cấp 3, mọi học sinh đều bắt buộc phải ký vào thông cáo phỉ báng Pháp Luân Công nhưng cháu đã tránh được để không phải làm điều đó.

Con trai tôi luôn ủng hộ và hỗ trợ việc tôi tu luyện Đại Pháp và thậm chí cháu còn giúp đỡ các đồng tu của tôi mua máy in và máy tính để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Cháu cũng chia sẻ tài liệu “Cửu Bình cộng sản đảng” cho các bạn học. Sau đó, ngay cả khi tôi bị giam giữ vì tu luyện, cháu đã thuê luật sư để bảo vệ tôi và hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua.

Sư phụ đã ban phúc lành cho cháu bằng nhiều cách khác nhau. Dù không phải là một sinh viên thông minh nhất nhưng cháu vẫn có thể thi đạt các bài kiểm tra tiếng Anh ở cấp độ cao nhất. Có lần cháu thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối trong môn nghe, khiến cho các giáo viên và bạn học cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con trai tôi biết đó là bởi vì cháu luôn ghi nhớ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Con trai tôi đã được nhận vào làm nghiên cứu sinh của một trường đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cháu còn tìm được một công việc đáng mơ ước với thu nhập cao. Cháu hiểu rằng tất cả phúc báo này đều là do Sư phụ an bài.

Căn bệnh thoái hóa khớp của mẹ tôi biến mất

Khi chứng kiến sự thay đổi lớn lao của tôi nhờ tu luyện Đại Pháp, mẹ tôi cũng đã tự mình bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Sau khi xem bài giảng thứ tư của Sư phụ ở Tế Nam, bà đã bỏ hút thuốc dù rằng nó là một thói quen đã theo bà gần như suốt cả cuộc đời.

Điều kỳ diệu hơn là cái gai xương bàn tay đã đeo đẳng bà nhiều năm cũng biến mất không còn dấu vết khi tôi dạy bà viết câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Trong nhiều năm qua, chỉ vì cái gai xương đó mà mẹ tôi không thể làm bất kỳ công việc giặt giũ nào hết. Tôi đã điện thoại cho chị dâu để báo tin vui và chị đã không thể tin được cho đến khi chị được nhìn thấy tận mắt. Kể từ đó về sau, chị dâu tôi cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Con gái của chị dâu tỉnh lại sau khi hôn mê

Cháu dâu tôi năm nay 39 tuổi. Hai năm trước, một căn bệnh lạ đã khiến cháu rơi vào hôn mê vì sốt cao. Sau đó cháu đã được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt trong tám tháng. Chị dâu tôi đã thử hết mọi cách và thậm chí đã phải bán cả nhà để trả viện phí cho con gái nhưng vẫn vô vọng.

Tôi đã đến thăm họ một vài lần và giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Tuy nhiên, do sự vu khống của ĐCSTQ, họ vẫn do dự và không tin rằng Đại Pháp có thể cải thiện hoàn cảnh này. Lúc đó chị dâu tôi đã rất quẫn trí và chuẩn bị chết cùng con gái. Cuối cùng, bệnh viện đã cho cháu ra viện vì hết cách chữa trị.

Sau đó khi đến nhà thăm họ, tôi thấy cháu dâu vẫn hôn mê trong cơn sốt cao. Nên tôi rất lo lắng và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Một lần nữa, tôi lại nói với gia đình hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo”. Không còn cách nào khác, họ đã quyết định thử và cơn sốt của cháu gái đã giảm xuống ngay hôm đó. Sau đó, tôi bảo họ hàng ngày nghe các bài giảng của Sư phụ. Họ đã làm theo và cuối cùng cháu dâu tôi đã thoát khỏi cơn hôn mê.

Thời gian gần đây, khi tôi đến thăm họ lần nữa, cháu gái đã có thể tự mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cháu thậm chí còn có thể đọc vài bài thơ trong Hồng Ngâm dù chỉ là phát âm từng chữ từng chữ. Cha cháu đã vô cùng cảm động và luôn miệng nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thật là Đại Pháp chí cao vô thượng”. Cả gia đình đều vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ Lý.

Vợ của em họ khỏi sưng miệng trong một đêm

Vào một mùa hè nọ khi tôi về thăm mẹ, vợ của chú em họ tôi đã đến nhà tôi để lấy một ít lô hội. Vì miệng của cô ấy bị sưng nên cô muốn dùng lô hội để chữa. Nhân đó tôi liền bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ hiệu quả hơn nhiều so với dùng lô hội.

Cô ấy nói: “Vâng, để em thử ngay.” Hôm sau, cô quay lại và kể rằng mình chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon đến thế. Và điều kỳ diệu nữa là vết sưng trong miệng cô đã biến mất chỉ qua một đêm sau khi cô liên tục niệm những câu kia. Thế là cô ấy lập tức mượn tôi một quyển Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp để đọc.

Cô gái trên xe buýt

Vào một buổi sáng sớm, khi tôi vừa lên xe buýt, thì gặp một cháu gái lên xe ngay sau đó. Cháu bỗng bị vấp và ngã thẳng về phía tôi với một chiếc cặp lớn. Tôi vội vàng đỡ cháu và để cháu ngồi xuống bên cạnh mình. Ngồi cạnh bên nhìn thấy gương mặt cháu nhợt nhạt và có vẻ mỏi mệt, tôi quan tâm và hỏi có phải cháu đang kỳ kinh nguyệt hay không? Cháu trả lời có và bảo rằng cháu đang rất đau bụng. Tôi liền bảo cháu: “Cháu hãy cùng với dì niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé, chỉ một chốc thì sẽ khỏi thôi, cháu gái của dì trước đây cũng từng bị như thế mà niệm liền hết đó.”

Cháu rất nghe lời và ngay lập tức cùng tôi niệm. Liền sau đó, gương mặt của cháu không còn nhợt nhạt nữa. Cháu nói: “Dì ơi, câu niệm này linh nghiệm quá! Bụng của con không còn đau nữa!”

Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cháu. Sau đó cháu đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên. Tôi còn khuyên cháu hãy chia sẻ thông tin này với các bạn bè cùng lớp. Khi xuống xe, tôi chúc cháu thi đậu vào đại học và có một tương lai tươi sáng và cháu đã liên tục cảm ơn tôi.

Doanh nghiệp đắc phúc báo nhờ sử dụng tiền in thông điệp Đại Pháp

Tôi có quen một người phụ nữ chủ một cửa hiệu trong khu vực chuyên bán thức ăn nấu sẵn. Cô biết chân tướng và hiểu rằng Đại Pháp là tốt, năm nào cũng xem đĩa DVD Thần Vận và còn khuyến khích khách hàng đến mua đồ xem. Khi tôi giảng chân tướng và làm tam thoái (Đảng, Đoàn, Đội) cho các nhân viên, cô ấy cũng tươi cười phối hợp. Vì thế hầu như tất cả nhân viên của cô đều biết chân tướng và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cô hiểu rằng tiêu tiền có thông tin chân tướng Đại Pháp là một điều tốt cần làm. Vì thế mà cô đã dùng những tờ tiền đó để thối lại tiền thừa cho khách hàng. Doanh nghiệp của cô do đó mà ngày càng làm ăn phát đạt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/7/391777p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/27/180871.html

Đăng ngày 10-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share