[MINH HUỆ 04-01-2020] Khi mặt trời ló rạng từ biển Thái Bình Dương vào ngày đầu tiên của năm mới, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Vườn Cực quang trong Công viên Tưởng niệm Thiên niên kỷ ở Đài Đông. Họ muốn bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì được trải nghiệm huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ.

2ede44fe449aba0ebb58d296dcdbfee8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại “Bờ biển chào đón Bình minh”

d1129bc3eaffd4e87fbb44d88b0f166b.jpg

Luyện công tại Vườn Cực quang trong công viên ở Đài Đông

Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại địa danh nổi tiếng, nơi mặt trời mọc báo hiệu một ngày mới cho thế giới. Âm nhạc dịu êm và những động tác duyên dáng của họ đã thu hút sự chú ý của du khách, trong đó một số người đã chụp ảnh và đọc biểu ngữ “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo”.

Họ đã chụp một bức ảnh tập thể và kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ để bày tỏ lòng cảm ân của mình.

Thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Bà Quế Phần, một giáo viên trung học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sáu tháng trước. Bà cho biết kể từ đó, sức khỏe của bà đã được cải thiện rất nhiều.

Bà nói: “Các mâu thuẫn thường là do sự hiểu biết không đầy đủ của tôi về các Pháp lý.”

Bà Quế Phần chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Công là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi trân trọng sự bảo hộ của Sư phụ Lý. Sự tinh tấn của các đồng tu khích lệ tôi có thể bắt kịp mọi người.”

e4180d7a1536a250c5790095ceffb670.jpg

Ông Phùng đã gần 90 tuổi

Ông Phùng, gần 90 tuổi, đã chuyển đến Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi ở Cao Hùng cách đây ba tháng. Ông là một người rất từ bi, vị tha và có sức khỏe tốt.

Ông treo một biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cả về tinh thần và thể chất cho hơn 100 triệu người” trong trung tâm chăm sóc người cao tuổi và ông luyện công thường xuyên. Các nhân viên và bạn bè của ông trong trung tâm đã rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ sự kiên trì của ông. Họ đã tìm hiểu, và một số người còn muốn học Pháp Luân Công.

Các học viên trẻ

a9f9bc10efa9a5764f95e5ace37b055d.jpg

Các học viên trẻ kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Anh Hoàng Tinh, đến từ bờ Tây Đài Loan, là một sinh viên đại học tại Đài Đông. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng bố mẹ từ khi còn nhỏ.

Sau khi luyện công vào sáng ngày 1 tháng 1, anh cho biết: “Tôi cảm thấy sảng khoái. Thật hiếm khi tôi có cơ hội luyện công cùng với tất cả các bạn.”

Các học viên trẻ rời khỏi nhà để đi học đại học. Mặc dù bố mẹ của họ không ở đó để nhắc nhở họ, họ vẫn tiếp tục chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày.

Anh Hoàng nói: “Mặc dù đôi khi tôi có thể buông lơi trong tu luyện, tôi vẫn cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Cô Quân Bình bước vào tu luyện Pháp Luân Công với bố mẹ khi cô còn nhỏ. Cô muốn trở thành một giáo viên ở Đài Đông sau khi tốt nghiệp.

Cô nói: “Tôi cảm thấy Sư phụ cấp cho tôi rất nhiều cơ hội. Ngài nhắc nhở tôi phải siêng năng khi tôi buông lơi. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi tìm ra cách giải quyết.” Cô cảm ân sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

766cd6f63dc8d300b9ef37d654ab7142.jpg

Anh Hữu Trinh, cô Giai Dĩnh cùng các con

Hai vợ chồng Hữu Trinh và Giai Dĩnh đưa hai con nhỏ của họ tham gia nhóm luyện công. Cô Giai Dĩnh cho biết cô con gái Vận Liên của cô đã có thể đọc thuộc các bài thơ trong tập thơ Hồng Ngâm của Sư phụ Lý từ khi bốn tuổi. Còn cậu con trai Vũ Ân có thể đọc thuộc bài thơ đầu tiên của Hồng Ngâm. Họ cảm ân lòng từ bi của Sư phụ Lý và nói việc cả gia đình tu luyện Pháp Luân Công là một cơ hội quý báu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/4/398564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/7/182068.html

Đăng ngày 10-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share