Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thanh Huệ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-5-2019] Có một lần khi tôi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trực diện ở chợ, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông chừng 60 tuổi. Sau khi tôi nói với ông ấy về Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi đã lấy ra một bùa hộ mệnh và nói rằng nếu ông giữ nó và niệm những từ ở trên đó, thì ông sẽ được bình an.

Ông ấy nhìn nó, sau đó đưa tay vào túi áo và lấy ra một thứ gì đó: “Tôi đã có một cái mà tôi đã mang nó bên mình 14 năm qua. Tôi đã từng bị ung thư phổi.”

Sau đó ông ấy kể cho tôi câu chuyện của mình: Ông là một công nhân xây dựng và đã làm việc ở khắp nơi. Mười bốn năm trước ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tại một bệnh viện uy tín ở Bắc Kinh. Thời điểm đó, ông đang sửa một ngôi nhà và chủ nhà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã tặng ông một lá bùa và khuyên ông ấy niệm những lời trên đó để được bảo hộ.

Lúc này ông ấy xúc động nói: “Quả đúng như lời bà ấy nói. Suốt 14 năm qua tôi luôn luôn mang nó bên mình và ngày ngày đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo,’ tôi đã không những không chết mà kể từ đó bệnh ung thư cũng không còn. Quá thần kỳ! ”

Tôi vui mừng cho ông ấy và nói với ông ấy rằng ông được phúc báo bởi ông ấy tin Đại Pháp.

Sư phụ từ bi và Đại Pháp phi thường đã ban cho thế nhân vô lượng ân huệ! Hy vọng nhiều người hơn nữa có thể minh bạch sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177934.html

Đăng ngày 15-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share